Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B

19/10/2024
56


Một vị vua kia có một người đầy tớ rất trung thành và tài năng. Người này này luôn hết lòng phục vụ nhà vua, làm mọi việc đức vua giao phó. Thế nhưng, một hôm, trong một cuộc họp quan trọng, người đầy tớ này lại xin nhà vua cho mình một vị trí cao hơn, quyền lực hơn. Đức Vua ngạc nhiên, nhưng vẫn lắng nghe người đầy tớ trình bày. Sau khi nghe xong, nhà vua mỉm cười và nói: “Con à, ta biết con có nhiều tài năng, nhưng con đã quên đi một điều quan trọng nhất: đó là sự phục vụ. Ai muốn làm lớn, thì phải biết phục vụ trước đã.”

Câu chuyện trên đây có lẽ khiến chúng ta liên tưởng đến một tình huống quen thuộc trong cuộc sống, khi mà con người ta luôn khao khát địa vị, quyền lực, và những danh vọng trần thế. Nhưng liệu những điều đó có thực sự mang lại hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta hay không?

Ba đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe hôm nay đã đưa ra cho chúng ta một câu trả lời rất rõ ràng.

Trước hết, bài trích sách Tiên tri Isaia nói về một người tôi tớ của Thiên Chúa, người đã chịu đau khổ và hiến thân để chuộc tội cho nhân loại. Qua hình ảnh người tôi tớ đau khổ này, chúng ta thấy được sự khiêm tốn, lòng yêu thương và sự hy sinh cao cả. Người tôi tớ đau khổ không tìm kiếm vinh quang cho bản thân, mà chỉ mong muốn thực hiện ý muốn của Thiên Chúa.

Tiếp đến, đoạn trích thư gửi tín hữu Do thái nói về Đức Giêsu Kitô, vị Thượng tế tối cao. Ngài đã không ngần ngại hạ mình xuống làm người ở giữa thế gian, chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta một mẫu gương phục vụ hoàn hảo để chúng ta noi theo.

Cuối cùng, bài Tin Mừng theo Thánh Marcô kể lại câu chuyện về hai môn đệ của Chúa Giêsu là Giacôbê và Gioan. Cả hai đều muốn được ngồi bên tả, bên hữu Chúa trong vinh quang. Nhưng Chúa Giêsu đã từ chối yêu cầu của họ và dạy các môn đệ về tinh thần hy sinh phục vụ.

Từ ba bài Kinh Thánh này, chúng ta thấy rõ sự đối lập giữa quyền lực và phục vụ. Trong xã hội loài người, quyền lực thường gắn liền với sự thống trị, sự kiểm soát và sự lợi dụng. Những người có quyền lực thường có xu hướng muốn được phục vụ, muốn được tôn sùng.

Ngược lại, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng ai muốn làm lớn thì phải biết phục vụ. Phục vụ không phải là một hành động thấp kém, mà là một biểu hiện của tình yêu thương và sự khiêm tốn. Khi chúng ta phục vụ tha nhân, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho họ mà còn tìm thấy hạnh phúc cho chính mình.

Vậy, chúng ta có thể áp dụng những lời dạy của Chúa vào cuộc sống của mình như thế nào? Trước hết, chúng ta cần phải thay đổi não trạng: Chúng ta cần thay đổi não trạng về quyền lực và thành công. Thay vì luôn tìm kiếm những vị trí cao, những danh vọng lớn, để ăn trên ngồi trốc người khác, chúng ta hãy cố gắng sống khiêm nhường, tập trung vào việc phục vụ tha nhân, giúp đỡ những người khó khăn.

Thứ đến, chúng ta phải học gương khiêm nhường và phục vụ của Chúa Giê su. Chính Ngài đã nói: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10, 45). Chúa Giê su không chỉ nói suông nhưng chính Ngài đã triệt để thực hiện điều đó, nhất là khi Ngài quỳ xuống lấy nước rửa chân cho các môn đệ của mình. Ngài là mẫu gương sáng cho chúng ta noi theo về sự khiêm nhường và tinh thần phục vụ.

Chúng ta cũng phải thực hành lòng bác ái như Lời Chúa dạy. Chúng ta hãy thể hiện lòng bác ái của mình bằng những việc làm cụ thể như giúp đỡ người nghèo, thăm viếng người bệnh, chăm sóc người già.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực không phải là con đường của quyền lực và danh vọng, mà là con đường của sự khiêm nhường và phục vụ. Khi chúng ta chọn con đường hy sinh phục vụ, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, bình an và ý nghĩa cuộc đời. Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn nhớ đến lời dạy của Chúa, để chúng ta có thể sống một cuộc đời khiêm tốn, yêu thương và phục vụ. Amen.

 
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường