BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Sống trong một thế giới hiện đại với biết bao tiến bộ về khoa học và công nghệ, người ta tưởng chừng con người đã có thể tự túc mọi sự, không còn phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng trên hành trình phục vụ của Caritas Thanh Hóa, có dịp nhìn sâu vào thực tế, tôi nhận ra rằng con người hôm nay vẫn đang quằn quại trong muôn vàn cơn đói khát khác nhau.
Trước hết là cơn đói khát thể xác: Ngay trong giáo phận, giáo xứ của chúng ta, vẫn còn biết bao mảnh đời thiếu ăn thiếu mặc, chịu gánh nặng thiên tai và bệnh tật triền miên. Họ là những người già cô đơn không nơi nương tựa, những bệnh nhân nghèo kiệt quệ nơi bệnh viện, hay những đứa trẻ vắng bóng tiếng cười vì gánh nặng cơm áo gia đình.
Nhưng nguy hại hơn cả là cơn đói khát tinh thần và tâm linh: Xã hội phát triển nhưng con người dường như ngày càng cô độc. Biết bao người đang khát một lời hỏi thăm, một ánh mắt cảm thông, khát sự lắng nghe và trân trọng. Nhiều gia đình sống chung dưới một mái nhà nhưng tâm hồn lại cách xa ngàn trùng vì thiếu vắng tình thương. Hơn thế nữa, con người hôm nay còn đói khát sự thật, đói khát bình an, và đói khát chính Thiên Chúa.
Giữa một thế giới đang đói khát ấy, bài đọc I trích trong sách Tiên tri Isaia vang lên như một khúc ca hy vọng đầy ngọt ngào: "Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn... không cần trả tiền, không cần đổi chác."
Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải có tiền bạc hay công trạng mới được đến với Ngài. Ngài trao ban tình yêu và sự sống một cách hoàn toàn miễn phí. Tình yêu ấy đã được thể hiện sống động nơi Đức Giêsu Kitô trong bài Tin Mừng hôm nay.
Chúa Giêsu vừa nhận tin người anh họ của Ngài là Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Về mặt con người, Ngài rất đau đớn và muốn tìm một khoảng lặng để cầu nguyện. Nhưng khi xuống thuyền, Ngài thấy cả một đám đông hàng ngàn người đã đi bộ chờ sẵn.
Nếu là chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ mệt mỏi, bực bội hoặc xua đuổi. Nhưng Thánh Matthêu ghi lại một chi tiết vô cùng cảm động: Đức Giêsu chạnh lòng thương xót họ. Trái tim Ngài rung lên trước cái đói, cái khát, bệnh tật và sự bơ vơ của dân chúng. Ngài chữa lành người ốm đau và dạy dỗ họ.
Đến chiều tối, nơi hoang địa không hàng quán, các môn đệ đưa ra giải pháp rất thực tế: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn.” Đó là cách xử lý thông thường của con người: "ai lo phận nấy", "đó là việc của họ". Nhưng Chúa Giêsu đã chặn đứng tư duy ấy bằng một câu nói làm các môn đệ bàng hoàng: “Chính anh em hãy cho họ ăn.”
Các ông ngơ ngác phản ứng: “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá!” — Bấy nhiêu làm sao thấm vào đâu so với hơn năm ngàn con người? Chúa Giêsu không chê bai sự ít ỏi đó. Ngài bảo: “Hãy đem lại cho Thầy”. Ngài cầm lấy bánh và cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Và phép lạ đã xảy ra: Tất cả mọi người đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những mảnh vụn.
Phép lạ không tự nhiên rơi xuống từ trời, mà bắt đầu từ lòng thương xót của Chúa Giêsu kết hợp với sự sẵn lòng trao dâng những gì ít ỏi nhất của con người. Phép lạ hóa bánh không dừng lại ở quá khứ. Ngay trong thời đại hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đang dùng bàn tay và trái tim con người để tiếp tục hoá bánh ra nhiều cho những kẻ đói khát.
Đối với Caritas Thanh Hóa cũng như Ban Caritas của các giáo phận trên cả nước, có lẽ ai ai cũng biết đến gia đình ông bà Vinh Tuyết sống tại Biên Hòa. Ông bà là những người Kitô hữu đạo đức, thánh thiện, luôn quảng đại và yêu thương người nghèo khổ.
Suốt hơn 10 năm qua, ông bà đã âm thầm duy trì chương trình "Hạt gạo tình thương" để nâng đỡ các gia đình nghèo khổ, bệnh tật trên khắp 27 giáo phận từ Bắc chí Nam. Riêng tại Giáo phận Thanh Hóa, mỗi tháng đang có đến 600 gia đình nghèo nhận được 10kg gạo từ bàn tay sẻ chia của ông bà. Không dừng lại ở từng hạt gạo nuôi sống thân xác, ông bà còn hỗ trợ kinh phí xây dựng những ngôi nhà tình thương, dựng nên mái che nắng che mưa cho những gia đình kiệt quệ không tự mình cất nổi căn nhà.
Ông bà Vinh Tuyết không phải là triệu phú hay những người làm phép lạ siêu nhiên. Họ đơn giản là những người đã trao vào tay Chúa Giêsu "năm chiếc bánh và hai con cá" của lòng nhân ái, của sự hy sinh và dành giụm. Từ sự dâng hiến âm thầm ấy, Chúa đã nhân lên thành hàng ngàn bữa ăn ấm lòng, hàng trăm mái nhà ấm áp, mang lại niềm tin vào cuộc sống cho biết bao người đang chìm trong tuyệt vọng.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Khi lắng nghe Lời Chúa và chiêm ngắm tấm gương bác ái của ông bà Vinh Tuyết, mỗi người chúng ta được mời gọi bước vào đời sống đức tin với những thái độ cụ thể:
Thứ nhất, chúng ta phải sống tâm tình tạ ơn: Nhận ra và tri ân những hồng ân miễn phí của Thiên Chúa. Mỗi ngày sống, hơi thở, sức khỏe, gia đình và của cải vật chất chúng ta đang có đều là quà tặng vô giá từ Chúa. Hãy sống tâm tình tạ ơn thay vì luôn đòi hỏi hay than van.
Thứ hai, chúng ta phải luôn biết “chạnh lòng thương” trước nỗi đau của người khác: Đừng sống vô cảm trước những khó khăn của anh chị em xung quanh. Hãy học ánh mắt của Chúa Giêsu: nhìn thấy người yếu đuối là chạnh lòng thương, chứ không né tránh hay dửng dưng.
Thứ ba, chúng ta phải quảng đại dâng cho Chúa "năm chiếc bánh và hai con cá" của mình: Nhiều người thường nghĩ: "Tôi nghèo quá, tài hèn sức mọn quá, làm sao giúp được ai?" Đừng lo lắng về sự nhỏ bé của mình. Hãy dâng cho Chúa một nụ cười, một lời hỏi thăm người xóm giềng đang buồn phiền. Hãy dâng sự nhẫn nại, lắng nghe người thân trong gia đình. Hãy dâng một hành động chia sẻ cụ thể: trích một phần nhỏ chi tiêu hằng tuần để đóng góp vào quỹ bác ái giáo xứ, giúp đỡ một bệnh nhân nghèo hay một học sinh hiếu học.
Khi chúng ta giữ lại cho riêng mình, "năm chiếc bánh" mãi mãi chỉ là năm chiếc bánh vắng bóng niềm vui. Nhưng khi chúng ta dám bẻ ra và trao đi dưới sự chúc tụng của Chúa, Ngài sẽ biến nó thành dòng chảy yêu thương vô tận.
Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta, sau khi được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể hôm nay, biết dấn thân trở thành những "tấm bánh bẻ ra", mang tình yêu, sự ủi an và niềm hy vọng của Chúa đến cho tất cả những ai đang đói khát quanh mình.
Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá


.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

