Bài giảng Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm A

24/07/2026
79


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Nếu hôm nay, Thiên Chúa hiện ra và ban cho chúng ta một đặc ân giống như Ngài đã làm với vua Salomon ngày xưa: "Con muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho con", chúng ta sẽ xin gì?

Có lẽ người nghèo sẽ xin trúng số độc đắc. Người đang ốm đau sẽ xin được lành bệnh. Người trẻ tuổi sẽ xin có công ăn việc làm ổn định. Cuộc đời con người bản chất là một chuỗi ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ. Chúng ta luôn khao khát sở hữu những gì mình cho là quý giá nhất. Thế nhưng, Lời Chúa trong Chúa Nhật XVII Thường Niên hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại để tự vấn: Đâu mới thực sự là kho tàng vĩnh cửu của cuộc đời, và chúng ta sẵn sàng đánh đổi điều gì để có được nó?

Trong Bài Đọc I hôm nay, vị vua trẻ Salomon đứng trước một ngã rẽ quan trọng khi mới lên ngôi. Thay vì xin của cải, sống lâu hay chiến thắng kẻ thù – những điều mà bất cứ vị vua trần thế nào cũng thèm khát – ông đã xin một "tâm hồn khôn ngoan" để biết lắng nghe, phân biệt lành dữ và phục vụ dân Chúa.

Sự khôn ngoan của Salomon không phải là sự khôn lanh của thế gian, mà là ơn soi sáng để nhận ra: quyền lực và vàng bạc rồi sẽ qua đi, chỉ có việc thực thi ý Chúa và phục vụ dân của Ngài mới mang lại giá trị bền vững. Lời xin ấy đã làm đẹp lòng Thiên Chúa, nên Ngài đã ban cho nhà vua.

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục khai triển ý tưởng này qua hai dụ ngôn vô cùng ngắn gọn nhưng lại rất sâu sắc: người nông dân tìm thấy kho tàng chôn giấu trong ruộng và người thương gia tìm được viên ngọc quý.

Hai người này có điểm chung là gì? Đó là hành động "vui mừng trở về, bán tất cả những gì mình có" để mua cho bằng được thửa ruộng hay viên ngọc ấy. Họ không hề tính toán thiệt hơn, không hề nuối tiếc những món đồ cũ kỹ phải bán đi. Họ ngập tràn niềm vui vì biết rằng, thứ họ sắp sở hữu có giá trị vượt trội, gấp trăm, gấp ngàn lần những gì họ đang từ bỏ. Kho tàng và viên ngọc ấy chính là Nước Trời, là chính Chúa Giêsu và ơn cứu độ của Người.

Kính thưa cộng đoàn, Nước Trời không phải là một khái niệm trừu tượng. Việc "bán đi tất cả" để mua "thửa ruộng" hay "viên ngọc" ấy vẫn đang diễn ra một cách sống động ngay trong cuộc sống quanh ta, qua những hành động bác ái yêu thương. Tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn hình ảnh rất đẹp từ các anh chị trong nhóm thiện nguyện Hạt Giống Xanh.

Chúng ta biết rằng, tại khắp các vùng quê hay ngay giữa những góc khuất của đô thị Việt Nam, vẫn còn biết bao em học sinh hiếu học nhưng rơi vào cảnh ngộ vô cùng ngặt nghèo. Có em mồ côi cha mẹ, có em gia đình bệnh tật, nghèo khó đến mức có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng, đành gác lại ước mơ bước tiếp đến trường.

Cảm thông trước những mảnh đời ấy, các anh chị trong nhóm Hạt Giống Xanh đã không ngần ngại vất vả, hy sinh thời gian, công sức và tiền bạc cá nhân. Thay vì dành thời gian rảnh rỗi cho riêng mình hay gia đình, họ đã miệt mài gõ cửa lòng hảo tâm của các ân nhân khắp nơi. Họ chấp nhận sự vất vả, đôi khi là cả những ngại ngùng, từ chối, chỉ với một mong muốn duy nhất: trao tận tay các em những suất học bổng mang tên Hạt Giống Xanh.

Bên cạnh đó, chúng ta không thể không nhắc đến các nhà hảo tâm – những người đã lặng lẽ đáp lại lời kêu gọi thiết tha của nhóm Hạt Giống Xanh. Để có được những suất học bổng quý giá trao cho các em, chính những vị ân nhân ấy cũng đã phải hy sinh, chắt chiu từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, chấp nhận "bán đi" một phần của cải, công sức và sự thoải mái riêng tư của mình. Họ chọn không chi tiêu cho những vui thích cá nhân, mà quảng đại đầu tư vào tương lai của những học sinh nghèo khó.

Trong những năm qua, nhờ vào tình yêu thương và sự kết nối nhịp nhàng ấy, biết bao em học sinh nghèo nhưng có tinh thần vượt khó đã được tiếp sức đến trường, được cầm lại cây bút để viết tiếp những ước mơ tươi đẹp cho tương lai.

Cả các anh chị trong nhóm Hạt Giống Xanh lẫn các nhà hảo tâm đều đã can đảm "bán đi" những giá trị vật chất tạm thời. Nhìn theo con mắt thế gian, họ vất vả và tốn kém mà chẳng thu về lợi lộc kinh tế nào. Nhưng theo con mắt Đức Tin, họ đang cùng nhau vui mừng mua lấy "viên ngọc quý". Viên ngọc ấy chính là nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ ngày tựu trường, là một tương lai tươi sáng được mở ra, và là sự bình an sâu thẳm khi họ được trở nên "đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô" như lời Thánh Phaolô nói trong Bài Đọc II. Họ đã tìm thấy Nước Trời ngay trong hành trình gieo mầm yêu thương đó.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện của nhóm Hạt Giống Xanh cùng các nhà hảo tâm và Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi thiết thực cho mỗi người trong bậc sống gia đình của chúng ta: Trước hết, mỗi người chúng ta được mời gọi nhận diện kho tàng của đời mình là gì. Chúng ta đang dành nhiều thời gian, tâm huyết và tiền bạc nhất cho việc gì? Phải chăng ta sẵn sàng thức khuya dậy sớm để kiếm tiền, nhưng lại coi một tiếng đồng hồ đi tham dự Thánh lễ Chủ Nhật là một gánh nặng? Hãy nhớ rằng, mọi thứ trên trần gian này đều sẽ tan biến, chỉ có linh hồn ta và tình yêu Thiên Chúa là tồn tại mãi mãi.

Kế đến, chúng ta cũng được mời gọi sẵn sàng "bán đi" để đổi lấy Nước Trời. Chúa không bắt chúng ta phải bán sạch nhà cửa ruộng vườn theo nghĩa đen. Nhưng Ngài mời gọi chúng ta can đảm "bán đi" những thói hư tật xấu: bán đi sự ích kỷ để nhường chỗ cho lòng vị tha; bán đi tính gian dối trong làm ăn để giữ lấy sự ngay thật; bán đi sự giận hờn, chia rẽ để đổi lấy sự hiệp nhất, bình an trong gia đình và khu xóm.

Cuối cùng, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần bác ái: Giống như các anh chị trong chương trình Hạt Giống Xanh và các vị ân nhân, chúng ta hãy biết "bán đi" một phần sự tiện nghi, chắt chiu một chút chi tiêu không cần thiết của bản thân để tiếp sức cho những người yếu thế, đặc biệt là nâng đỡ các thế hệ tương lai. Chính lúc cho đi là lúc chúng ta làm giàu cho "kho tàng" của mình trên trời.

Thưa cộng đoàn,

Cuộc sống là một chuỗi những sự lựa chọn. Để có một "tâm hồn khôn ngoan" như vua Salomon, chúng ta hãy biết chọn Chúa là ưu tiên số một. Nước Trời là một viên ngọc vô giá, xứng đáng để chúng ta hy sinh mọi thứ tạm bợ ở đời này.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, để mỗi người chúng ta nhận ra Chúa Giêsu chính là Gia Nghiệp, là Kho Tàng đích thực của đời mình. Nguyện xin cho Thánh Lễ chúng ta đang cử hành hôm nay, nơi chúng ta được rước lấy chính Mình và Máu Thánh Chúa, trở thành nguồn sức mạnh giúp chúng ta can đảm sống từ bỏ, yêu thương và phục vụ mỗi ngày.

Amen.

 

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá