BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về Lời Chúa qua ba bài đọc Kinh Thánh. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Tiên tri Isaia, kể lại thị kiến của tiên tri về sự thánh thiện và vinh quang của Thiên Chúa, đồng thời nói về lời mời gọi của Chúa và sự đáp trả của Isaia. Bài đọc thứ hai trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô, nhắc lại mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, nền tảng của đức tin Kitô giáo. Bài đọc thứ ba trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, thuật lại phép lạ Chúa Giêsu thực hiện trên biển hồ Galilê, cũng như lời mời gọi của Chúa dành cho các môn đệ đầu tiên.
Trước hết là thị kiến của Isaia về Thiên Chúa: Tiên tri Isaia được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng của Thiên Chúa, Đấng ngự trên tòa cao, xung quanh là các Seraphim tung hô ca ngợi sự thánh thiện và vinh quang của Người. Thị kiến này cho thấy sự uy nghiêm và toàn năng của Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự.
Giữa khung cảnh trang nghiêm ấy, Isaia nghe được tiếng Chúa phán: "Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?" Đây là lời mời gọi dành cho những người sẵn sàng phục vụ Chúa, loan báo sứ điệp của Người. Trước lời mời gọi ấy, Isaia đã thưa rằng: "Này con đây, xin hãy sai con." Câu trả lời này thể hiện sự sẵn sàng và lòng nhiệt thành của Isaia trong việc đáp lại tiếng Chúa.
Tiếp đến, trong lá thư của mình, Thánh Phaolô nhắc lại cho các tín hữu Côrintô về Tin Mừng cốt lõi của Kitô giáo, đó là Chúa Kitô đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi chúng ta, đã được mai táng, và ngày thứ ba đã sống lại. Đây là nền tảng của đức tin Kitô giáo, là nguồn hy vọng và ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Chúa Kitô.
Khi đề cập đến mầu nhiệm cao cả này, Thánh Phaolô cũng chia sẻ về sứ mạng của mình, về việc ngài đã hăng say rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Ngài nhấn mạnh rằng, tất cả những gì ngài làm được là nhờ ơn Chúa, và ngài luôn ý thức được sự yếu đuối và bất xứng của mình so với sứ mạng được trao.
Cuối cùng, nơi bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại phép lạ trên biển hồ Galilê: Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ thả lưới đánh cá, và họ đã bắt được rất nhiều cá, đến nỗi lưới gần bị rách. Phép lạ này cho thấy quyền năng và sự quan phòng của Chúa Giêsu đối với những người tin cậy Người.
Sau phép lạ, Chúa Giêsu nói với Simon Phêrô: "Đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta." Lời mời gọi này không chỉ dành cho Phêrô, mà còn dành cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta trở thành những người loan báo Tin Mừng, mang tình yêu và hy vọng của Chúa đến cho mọi người.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Qua ba bài đọc trên đây, chúng ta nhận thấy rằng lời mời gọi của Chúa không chỉ dành cho một số người đặc biệt như các tiên tri hay các tông đồ, mà dành cho tất cả chúng ta. Chúa muốn mỗi người chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại lời mời gọi của Người. Lời mời gọi ấy có thể đến từ nhiều hình thức khác nhau: qua Kinh Thánh, qua những người xung quanh, qua những biến cố trong cuộc sống.
Khi lắng nghe lời mời gọi của Chúa, chúng ta cần phải có thái độ sẵn sàng đáp trả như tiên tri Isaia: "Này con đây, xin hãy sai con." Đừng chần chừ, đừng sợ hãi, hãy tin tưởng vào Chúa và bước theo con đường mà Người đã vạch ra cho chúng ta.
Mỗi người Kitô hữu đều có một sứ mạng riêng, được Chúa trao phó. Sứ mạng ấy có thể là loan báo Tin Mừng, sống chứng tá đức tin, phục vụ tha nhân, hoặc đơn giản là sống một cuộc sống đượm tình bác ái, yêu thương.
Để đáp lại lời mời gọi của Chúa và hoàn thành sứ mạng của mình, chúng ta cần phải sống theo lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho chúng ta, là nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách.
Trong cuộc sống, có thể có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản, muốn bỏ cuộc. Nhưng hãy nhớ rằng, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Hãy tin tưởng vào Chúa, hãy cầu nguyện với Người, và Người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục bước đi trên con đường mà Người đã chọn cho chúng ta.
Lời mời gọi của Chúa là một lời mời gọi yêu thương, một lời mời gọi hy vọng. Chúa muốn chúng ta trở thành những tông đồ của Người, những người mang tình yêu thương và niềm hy vọng đến cho mọi người. Nhất là trong Năm Thánh này, Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy trở thành “những người hành hương của hy vọng” để những ai gặp gỡ chúng ta họ sẽ đón nhận được nguồn sức mạnh và tình thương yêu của Chúa.
Vậy, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: Tôi đã lắng nghe và khám phá ra lời mời gọi của Chúa chưa? Tôi đã đáp lại lời mời gọi của Người như thế nào? Tôi đã làm gì để loan báo Tin Mừng, đem tình yêu thương và niềm hy vọng đến cho mọi người?
Xin Chúa ban cho chúng ta ơn soi sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách trọn vẹn. Ước gì mỗi người chúng ta đều trở thành những người Kitô hữu đích thực, những người tông đồ nhiệt thành, luôn sẵn sàng phục vụ Chúa và tha nhân, mang tình yêu và hy vọng của Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường