.jpg)
Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Hôm nay, Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta khởi đầu Tuần Thánh, hướng lòng về Giêrusalem, nơi Chúa Giêsu tiến vào giữa tiếng reo hò và cành lá vẫy chào: “Hoan hô Con Vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời!” (Mc 11, 9-10). Khung cảnh vị vua khải hoàn hiện ra, nhưng Lễ Lá còn dẫn chúng ta sâu vào mầu nhiệm thập giá, hé lộ vương quyền đích thực của Chúa: tình yêu và phục vụ.
Những cành lá xanh tươi mà chúng ta cầm trên tay hôm nay là biểu tượng của niềm hy vọng, của sự chào đón nồng nhiệt mà dân chúng Giêrusalem dành cho Chúa Giêsu. Họ tin rằng Ngài là Đấng Messia đã được hứa, người sẽ giải phóng họ khỏi ách đô hộ của Roma, thiết lập một vương quốc hòa bình và thịnh vượng. Niềm hân hoan ấy thật chân thành, nhưng cũng thật mong manh và dựa trên những kỳ vọng trần thế.
Chúng ta cũng vậy, trong cuộc sống đức tin của mình, đôi khi cũng dễ bị cuốn theo những hào nhoáng bên ngoài, những lời hứa hẹn hão huyền của thế gian. Chúng ta có thể chào đón Chúa bằng những lời cầu nguyện hoa mỹ, những hành động đạo đức bề ngoài, nhưng liệu trái tim chúng ta có thực sự gắn bó với Ngài? Liệu chúng ta có sẵn sàng đi theo con đường thập giá mà Ngài đã đi, chấp nhận những hy sinh, những khó khăn vì Tin Mừng và vì Nước Trời?
Bài Thương Khó khắc họa hành trình đau khổ tột cùng của Chúa. Từ vườn Cây Dầu đến thập giá, Ngài tự nguyện chấp nhận vì yêu Chúa Cha và nhân loại. Vương quyền Ngài là tình yêu và phục vụ, không phải sức mạnh. Suốt đời, Ngài chữa lành, xoa dịu, giảng dạy, tha thứ. Trên thập giá, Ngài cầu nguyện cho kẻ hành hạ mình. Đó là đỉnh cao tình yêu dám hy sinh.
Chính vì thế, ngày Lễ Lá hôm nay không chỉ là một sự tưởng niệm quá khứ, mà còn là một lời mời gọi thiết tha dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi bước theo con đường thập giá của Chúa Giêsu, con đường của tình yêu và phục vụ. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải chịu những đau khổ thể xác như Ngài, nhưng chúng ta được mời gọi từ bỏ những ích kỷ, những đam mê tội lỗi, sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức, của cải để phục vụ tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người đang đau khổ.
Những cành lá mà chúng ta cầm trên tay hôm nay nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của vinh quang trần thế. Niềm hân hoan bên ngoài có thể chóng qua, nhưng tình yêu và sự phục vụ chân thành sẽ mang lại những hoa trái vĩnh cửu. Tuần Thánh này là cơ hội để chúng ta nhìn lại cuộc sống đức tin của mình, để thanh tẩy những động cơ sai lệch, để canh tân lòng mến Chúa và yêu người.
Hành trình Lễ Lá dẫn đến mầu nhiệm Vượt Qua: khổ nạn, chết và phục sinh. Thập giá từ biểu tượng đau khổ thành biểu tượng cứu độ và hy vọng. Qua cái chết, Chúa chiến thắng tội lỗi và sự chết, mở đường đến sự sống vĩnh cửu. Chiêm ngắm Chúa trên thập giá, chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương đến cùng, biến đau khổ thành ơn cứu độ, cái chết thành sự sống mới. Đó là niềm hy vọng trong Đức Kitô. Dù khó khăn, chúng ta tin tình yêu Chúa mạnh hơn tất cả, luôn đồng hành, nâng đỡ.
Lễ Lá hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của mình. Chúng ta có thực sự chào đón Chúa Giêsu vào cuộc đời mình với một trái tim chân thành và một niềm tin sâu sắc? Chúng ta có sẵn sàng bước theo con đường thập giá của Ngài, con đường của tình yêu và phục vụ? Xin Chúa Giêsu, Đấng đã tự hạ mình chịu chết vì chúng ta, ban cho mỗi người chúng ta ơn nhận ra vương quyền đích thực của Ngài - vương quyền của tình yêu và phục vụ. Xin cho chúng ta có đủ can đảm và sức mạnh để từ bỏ những ích kỷ, những đam mê tội lỗi, và sống một cuộc đời xứng đáng là môn đệ của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta cảm nghiệm sâu sắc mầu nhiệm Vượt Qua và đón nhận niềm vui phục sinh một cách trọn vẹn. Amen.
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám Đốc Caritas Thanh Hoá