Bài Giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm C
Hôm nay, trong ngày lễ Chúa Chiên Lành, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng lòng lên Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành, Đấng đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Đồng thời, ngày lễ này cũng là dịp đặc biệt để chúng ta cầu nguyện cho ơn thiên triệu, cho những người được Chúa kêu gọi để tiếp nối sứ mạng yêu thương và chăm sóc đoàn chiên của Ngài giữa thế gian này.
Lời Chúa hôm nay, qua các bài đọc Thánh Kinh, đã khắc họa một cách sâu sắc hình ảnh người mục tử và đoàn chiên, đồng thời mở ra cho chúng ta những suy tư về hành trình yêu thương mà mỗi người Kitô hữu, đặc biệt là những người được Chúa kêu gọi sống đời thánh hiến, cần phải dấn thân.
Trong trích sách Tông đồ Công vụ, chúng ta thấy hình ảnh Phaolô và Barnaba, những vị mục tử tiên khởi, hăng say rao giảng Lời Chúa cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại. Các ngài không quản ngại khó khăn, gian khổ, đi đến những vùng đất xa xôi để mang Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người. Các ngài đã kiên nhẫn khuyên bảo những người tin theo, giúp họ bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Tuy nhiên, hành trình rao giảng của các ngài cũng không thiếu những thử thách, sự chống đối, thậm chí bị xua đuổi. Nhưng với lòng can đảm và sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần, các ngài vẫn kiên trì bước đi, phủi bụi chân khi bị khước từ, và tiếp tục gieo vãi hạt giống Tin Mừng ở những nơi khác.
Câu chuyện về Phaolô và Barnaba cho chúng ta thấy rằng, hành trình của người mục tử không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Sẽ có những lúc gặp phải sự thờ ơ, chống đối, thậm chí là sự thù hận. Nhưng chính trong những khó khăn đó, lòng trung thành và tình yêu đối với đoàn chiên mới được tôi luyện và trở nên mạnh mẽ hơn. Người mục tử đích thực là người không bỏ rơi đoàn chiên khi gặp nguy hiểm, nhưng luôn sẵn sàng đối diện với mọi thử thách để bảo vệ và dẫn dắt họ.
Tiếp đến, trong bài sách Khải Huyền của Thánh Gioan, chúng ta được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt đẹp về đoàn chiên đông đảo đứng trước ngai vàng của Con Chiên. Họ là những người đã trải qua những đau khổ lớn lao, nhưng đã được thanh tẩy trong máu Con Chiên và giờ đây được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Hình ảnh này mang đến cho chúng ta niềm hy vọng và sự an ủi lớn lao. Những đau khổ mà chúng ta phải chịu đựng trong cuộc đời này không phải là vô nghĩa, nhưng qua đó, chúng ta được thanh luyện và trở nên xứng đáng với hạnh phúc Nước Trời. Con Chiên, Đấng đứng trước ngai vàng, sẽ là vị Mục Tử vĩnh cửu, dẫn dắt chúng ta đến nguồn nước ban sự sống và lau khô mọi giọt lệ.
Đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe đã trực tiếp nói về mối tương quan sâu sắc giữa Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành, và đoàn chiên của Ngài. Chúa Giêsu khẳng định: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta.” Lời khẳng định này cho thấy tình yêu vô bờ bến và sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của Chúa Giêsu dành cho đoàn chiên của Ngài. Ngài biết từng con chiên, lắng nghe tiếng kêu của chúng, và luôn sẵn sàng bảo vệ chúng khỏi mọi nguy hiểm.
Trong hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hoá mà tôi được chứng kiến hằng ngày, tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết ý nghĩa của hình ảnh Chúa Chiên Lành giữa đời thường. Tôi được tiếp xúc với những người khổ đau về đủ mọi nguyên nhân: những trẻ mồ côi thiếu vắng tình thương, những người tàn tật mang trên mình gánh nặng của bệnh tật, những bệnh nhân đang vật lộn với sự sống và cái chết, những người già cả cô đơn không nơi nương tựa, những kẻ vô gia cư lang thang không mái nhà, những người thất nghiệp chật vật kiếm sống… Mỗi người trong số họ mang trong mình một nỗi khổ riêng, một vết thương lòng cần được chữa lành.
Giữa những mảnh đời đầy gian truân ấy, tôi nhận ra sự khao khát sâu thẳm trong trái tim họ: khao khát được ai đó cảm thông, chạm đến, lắng nghe, thấu hiểu và xót thương. Họ cần những người mục tử, những người mang trong mình trái tim của Chúa Giêsu, đến với họ không chỉ bằng lời nói suông mà bằng hành động cụ thể, bằng sự hiện diện yêu thương và nâng đỡ.
Ngày lễ Chúa Chiên Lành hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi người Kitô hữu, đặc biệt là những người được kêu gọi sống đời thánh hiến, đều được mời gọi trở nên hình ảnh của Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành, giữa thế giới hôm nay. Chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra tiếng gọi yêu thương của Ngài, và dấn thân vào hành trình mục tử, chăm sóc những người đang đau khổ và cần đến sự giúp đỡ.
Công việc của Caritas Thanh Hoá mà tôi đang phụ trách là một phần nhỏ bé trong hành trình mục tử yêu thương đó. Chúng tôi cố gắng đến với những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, để lắng nghe những nỗi niềm của họ, chia sẻ những gánh nặng của họ, và mang đến cho họ sự hỗ trợ cần thiết cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức rõ rằng, sức lực của con người là có hạn. Giáo Hội đang rất cần những người mục tử đích thực, những người được Chúa kêu gọi để hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho việc chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Giáo Hội cần những linh mục, tu sĩ, những người mang trong mình lòng nhiệt thành của thánh Phaolô, sự kiên nhẫn của thánh Barnaba, và trái tim yêu thương của Chúa Giêsu, để đến với những người đang đau khổ, an ủi họ, nâng đỡ họ, và dẫn dắt họ đến với nguồn mạch của sự sống và hy vọng.
Ngày cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu hôm nay là cơ hội để mỗi người chúng ta nhìn lại vai trò của mình trong việc xây dựng Nước Chúa. Chúng ta được mời gọi cầu nguyện tha thiết cho những người trẻ đang lắng nghe tiếng Chúa gọi, xin Chúa ban cho họ lòng quảng đại và can đảm để đáp lại tiếng gọi ấy. Chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện cho những người đang dấn thân trên con đường mục tử, xin Chúa ban cho họ thêm sức mạnh, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương để tiếp tục sứ mạng cao cả mà Chúa đã trao phó.
Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành những “mục tử” trong phạm vi cuộc sống của mình. Chúng ta có thể chăm sóc những người thân yêu, những người bạn bè, những người hàng xóm đang gặp khó khăn bằng sự quan tâm, lắng nghe và giúp đỡ chân thành. Chúng ta có thể trở thành ánh sáng và niềm hy vọng cho những người đang sống trong bóng tối của sự cô đơn và tuyệt vọng.
Trong ngày lễ Chúa Chiên Lành hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa vì tình yêu thương vô bờ bến mà Ngài đã dành cho chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ơn gọi mục tử, xin Chúa ban cho Giáo hội những người mục tử thánh thiện và nhiệt thành, những người sẽ tiếp tục mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với mọi người, đặc biệt là những người đang đau khổ và cần đến sự giúp đỡ.
Và mỗi người chúng ta, dù ở bất cứ vai trò nào trong Giáo hội và xã hội, cũng hãy cố gắng sống theo gương của Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành, bằng cách mở rộng trái tim mình để yêu thương và phục vụ những người xung quanh. Chúng ta hãy trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, mang đến sự an ủi, hy vọng và niềm vui cho những người đang cần đến tình thương của Ngài. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường