BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM A
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của đại lễ Giáng Sinh. Nếu ba tuần vừa qua là lời kêu gọi tha thiết hãy "Dọn đường cho Chúa", thì Chúa Nhật IV này, Giáo hội dẫn đưa chúng ta đến rất gần với máng cỏ Bêlem. Cả ba bài đọc Lời Chúa hôm nay đều kết tinh trong một danh hiệu ngọt ngào và đầy an ủi: Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Thế nhưng, Thiên Chúa không chọn ở cùng chúng ta bằng sự uy nghi của sấm sét hay sự tráng lệ của cung điện. Ngài chọn nhập thế qua những con người biết thốt lên tiếng "Xin Vâng" giữa nghịch cảnh. Nếu Đức Maria là máng cỏ tinh tuyền cho Chúa giáng trần, thì Thánh Giuse chính là đôi tay can trường bảo vệ máng cỏ ấy.
Trang Tin Mừng Matthêu hôm nay vẽ nên một chân dung Thánh Giuse thật đặc biệt. Khi đối diện với sự kiện Maria mang thai mà không phải do mình, Giuse đã rơi vào một "cơn bão" nội tâm dữ dội. Theo luật Do Thái, ông có quyền tố cáo để bảo vệ danh dự bản thân, nhưng vì là một "người công chính", ông đã chọn một lối đi khác.
Sự công chính của Thánh Giuse không hề cứng nhắc theo mặt chữ lề luật, mà là một sự công chính thấm đẫm lòng xót thương. Ông chọn "lìa bỏ cách kín đáo" để bảo vệ phẩm giá cho người mình yêu. Chính trong giây phút ông từ bỏ ý riêng để sống cho người khác, Thiên Chúa đã gửi sứ giả đến trong giấc mơ để mặc khải kế hoạch cứu độ vĩ đại. Trái ngược hoàn toàn với vua Achaz trong bài đọc I – người đã từ chối dấu lạ vì thiếu lòng tin và muốn tự giải quyết vấn đề bằng quyền lực chính trị – Thánh Giuse đã hoàn toàn tín thác. Ngài tỉnh giấc và thực hiện ngay lời Thiên thần truyền, đón Maria về nhà, biến ngôi nhà của mình thành nơi cư ngụ đầu tiên của Đấng Emmanuel.
Thánh Phaolô trong bài đọc II cũng nhắc nhở chúng ta rằng: Chúa Giêsu, dù thuộc dòng dõi Đavít về huyết nhục, nhưng chính là Con Thiên Chúa quyền năng. Chúng ta được kêu gọi "quy phục về đức tin", nghĩa là hãy để Chúa làm chủ cuộc đời mình, can đảm như cách Thánh Giuse đã làm.
Kính thưa anh chị em,
Thiên Chúa "ở cùng chúng ta" hôm nay không phải là một khái niệm thần học khô khan hay nằm lại trên trang sách. Ngài đang hiện diện sống động qua những nhịp cầu yêu thương mà Caritas Thanh Hóa đang nối kết.
Vừa qua, khi đại diện Caritas Thanh Hóa cùng quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa đến thăm và trao quà Giáng Sinh cho các bệnh nhân tại bệnh viện Ung Bướu, mầu nhiệm Emmanuel đã tỏa sáng rạng ngời hơn bao giờ hết. Có một hình ảnh đã chạm đến trái tim của những người chứng kiến: Một bệnh nhân ung thư, gương mặt hốc hác vì những cơn đau dày vò, khi nhận món quà từ tay đoàn thiện nguyện, đã thốt lên trong nước mắt: "Con cứ tưởng mùa Giáng Sinh này con bị bỏ rơi trong sự đau đớn và cô độc nơi bệnh viện này, hóa ra Chúa vẫn nhớ đến con qua các cha, các sơ."
Vâng, Chúa Giêsu Hài Nhi năm xưa sinh ra nơi hang đá lạnh lẽo, thiếu thốn chính là hiện thân của những bệnh nhân đang nằm kia, những người đang chiến đấu đơn độc với căn bệnh quái ác. Khi quý Sơ chắt chiu những đồng tiền quý báu, hy sinh thời gian để đến tận giường bệnh ủi an, đó chính là lúc các Sơ đang nói với những người đau khổ rằng: "Emmanuel – Chúa đang ở cùng anh chị qua chúng con." Thánh Giuse đã đón Maria về nhà mình thế nào, thì quý Sơ cũng đang đón những "Chúa Giêsu đau khổ" vào lòng mình như thế qua các công việc bác ái.
Anh chị em thân mến,
Lời mời gọi của Chúa Nhật IV Mùa Vọng thúc bách chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của chính mình. Từ tấm gương của Thánh Giuse, chúng ta được mời gọi thực hiện hai điều cốt lõi:
Thứ nhất, vượt qua nỗi sợ hãi: Giống như Thiên thần đã nói: "Hỡi Giuse, đừng ngại nhận Maria", chúng ta cũng đừng ngại mở lòng trước những tiếng kêu cứu của người nghèo khổ. Đừng để nỗi lo âu về vật chất hay sự phiền hà ngăn cản bước chân thực thi đức ái của chúng ta.
Thứ hai, trở thành dấu lạ Emmanuel giữa đời thường: Thế giới hôm nay có thể thừa thãi những rực rỡ vàng son, nhưng lại đang khát khao những dấu lạ của tình thương đích thực. Mỗi món quà trao đi, mỗi lời thăm hỏi tại bệnh viện chính là cách chúng ta làm cho Chúa Giêsu trở nên hữu hình.
Ước gì mỗi chúng ta đều trở thành một "Giuse của thời đại mới": biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng và mau mắn hành động, để tình yêu Ngài sưởi ấm được những tâm hồn đang giá lạnh trong cơn đau bệnh tật và cô đơn.
Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban bình an cho tất cả anh chị em, đặc biệt là các bệnh nhân, để chúng ta mãi là những máng cỏ ấm áp cho tình người tỏa lan. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá





