Bài Giảng Chúa Nhât II Thường Niên Năm A

16/01/2026
118


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của năm 2026, một năm đặc biệt với định hướng mục vụ mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Lời mời gọi này thôi thúc mỗi chúng ta trở nên một “Gioan Tẩy Giả” của thời đại mới – một người dám sống, dám làm chứng và dám giới thiệu Chúa cho thế giới hôm nay. Từ các bài Thánh Kinh vừa nghe, tôi xin chia sẻ với cộng đoàn ba chiều kích để chúng ta sống trọn vẹn vai trò này.

Thứ nhất, hãy ý thức mình được chọn để trở thành "Ánh Sáng" cho trần gian. Trong bài đọc I, ngôn sứ Isaia nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã huấn luyện chúng ta ngay từ trong lòng mẹ. Ngài không chỉ gọi chúng ta để cứu rỗi riêng mình, mà còn đặt chúng ta làm “ánh sáng các dân tộc”. Thánh Phaolô trong bài đọc II cũng khẳng định: chúng ta là những người được “thánh hóa” và được “kêu gọi nên thánh”. Là một môn đệ thừa sai, bước đầu tiên không phải là làm những điều phi thường, mà là ý thức mình đang mang trong mình ánh sáng của Chúa. Một ngọn nến không thể giấu dưới đáy thùng, cũng vậy, đức tin không thể chỉ giữ cho riêng mình sau cánh cửa nhà thờ.

Thứ hai, mỗi người chúng ta đều có sứ mạng giới thiệu "Chiên Thiên Chúa" bằng hành động. Tin Mừng hôm nay phác họa hình ảnh tuyệt đẹp về Thánh Gioan Tẩy Giả. Khi thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, ông đã không ngần ngại chỉ tay và tuyên xưng: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Gioan không giới thiệu về mình, ông giới thiệu về Chúa. Trong một xã hội đã quá mệt mỏi với những lời nói suông, cách giới thiệu Chúa hiệu quả nhất chính là đời sống bác ái. Người ta có thể chưa hiểu các lý thuyết cao siêu, nhưng họ sẽ dễ dàng nhận ra một "Thiên Chúa tình yêu" khi thấy một Kitô hữu biết hy sinh, sẻ chia và chạnh lòng thương cảm.

Thứ ba, mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành “cánh tay nối dài” của Thiên Chúa. Để minh chứng cho tinh thần này, tôi muốn kể về một hoạt động sống động của Caritas Thanh Hóa. Vừa qua, phái đoàn đã đến thăm một người đàn ông bị tai biến nằm liệt chỗ. Suốt nhiều năm, bốn bức tường là thế giới duy nhất của anh. Khi các Cha, các Sơ mang đến chiếc xe lăn và nâng anh ngồi dậy, anh đã khóc nghẹn. Anh khóc không phải vì đau, mà vì cảm nhận được mình vẫn được yêu thương sau bao năm bị lãng quên. Lúc đó, Caritas không chỉ trao một chiếc xe lăn, mà đang "chỉ" cho anh thấy: "Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng đang gánh lấy nỗi đau của anh". Hay như hình ảnh chị Thủy ở xã Lam Sơn, một cộng tác viên âm thầm của Caritas, suốt nhiều năm tận tụy chăm sóc người già neo đơn, người khuyết tật... Chị không giảng bài về Chúa bằng lời, nhưng chính đôi tay chăm sóc của chị đã nói cho họ biết rằng: Chúa không bỏ rơi họ. Đó chính là khuôn vàng thước ngọc của một "môn đệ thừa sai".

Là môn đệ thừa sai, chúng ta sẽ làm gì hôm nay? Sứ mạng này không đòi hỏi chúng ta phải đi đến những vùng đất xa xôi mà giảng đạo, nhưng chính là sự dấn thân bền bỉ ngay trong gia đình, công sở và xóm làng. Chúng ta giới thiệu Chúa bằng ngôn ngữ của Tình Yêu: là sự nhẫn nại, lời nói dịu dàng với bạn đời và con cái; là sự trung thực, liêm chính nơi làm việc. Giữa một thế giới đầy gian dối, một người Kitô hữu sống công bằng chính là ngọn đuốc sáng chỉ cho người khác thấy nẻo đường Tin Mừng.

Sau cùng, hãy nhớ rằng bác ái là con đường ngắn nhất đến với tâm hồn. Đừng đợi đến khi dư dả mới sẻ chia. Chúa Kitô đã cứu độ nhân loại bằng sự nghèo khó và cái chết tự hiến trên Thánh Giá. Chúng ta dọn đường cho Chúa bằng cách mở lòng với những nỗi đau cận kề: một chút quan tâm đến bà cụ neo đơn, một lời cầu nguyện hay một món quà nhỏ cho bệnh nhân chạy thận. Khi làm việc ấy với tình yêu thuần khiết, chúng ta đang để Chúa Kitô bước qua đời mình để chạm đến họ.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng ta trong năm mục vụ 2026 này. Xin cho chúng ta đủ can đảm để "nhỏ lại" cái tôi của mình, để Chúa được "lớn lên" qua những hành động yêu thương. Hãy ra về và thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con đây, xin hãy dùng con như ánh sáng, để ơn cứu độ của Chúa được lan tỏa khắp mọi người". Amen.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá