Bài Giảng Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

24/04/2025
22

Bài Giảng Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C 

Hôm nay, Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, chúng ta cùng nhau cử hành lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Trong tâm tình này, chúng ta hãy cùng nhau tưởng nhớ đến một vị chứng nhân vĩ đại của Lòng Thương Xót Chúa, một người vừa mới được Chúa gọi về: Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Suốt triều đại giáo hoàng của ngài, hình ảnh một vị mục tử nhân lành luôn hiện rõ. Ngài không ngại ngần tìm đến những người yếu thế, những người bị gạt ra bên lề xã hội, trao cho họ tình yêu thương, sự chăm sóc ân cần và tiếng nói bênh vực quyền lợi. Từ những người vô gia cư dưới chân các tòa nhà nguy nga, đến những người tị nạn lênh đênh trên biển cả, từ những tù nhân trong các trại giam lạnh lẽo đến những bệnh nhân đau khổ trong bệnh viện, đâu đâu cũng thấy dấu chân của một trái tim quảng đại, một con tim thấm đẫm lòng thương xót của Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã sống và rao giảng bằng chính cuộc đời mình rằng lòng thương xót của Thiên Chúa không có biên giới, không phân biệt giai cấp, và luôn sẵn sàng ôm lấy những phận người đau khổ nhất.

Hôm nay, noi gương vị cha chung kính yêu, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng và suy niệm về hồng ân vô giá này, Lòng Thương Xót Chúa, nguồn suối ân sủng vô tận mà Chúa Kitô Phục Sinh đã ban tặng cho toàn thể nhân loại. Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy mở lòng mình ra để đón nhận tình yêu thương bao la của Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu.

Thật vậy, Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay như một khúc ca vang vọng về lòng thương xót và sự bình an mà Chúa Giêsu Phục Sinh mang lại cho nhân loại. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công Vụ Tông Đồ mô tả về một cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đầy sức sống tại Giêrusalem. Họ là những người đã thực sự kinh nghiệm được sức mạnh biến đổi của Chúa Phục Sinh. Niềm tin vào Đấng đã chiến thắng sự chết đã phá vỡ mọi rào cản, kiến tạo một cộng đồng hiệp nhất, nơi mà tình yêu thương và sự sẻ chia trở thành hơi thở cuộc sống. Không ai trong số họ phải chịu cảnh thiếu thốn, bởi vì những người có của cải sẵn sàng hy sinh, bán đi tài sản và mang đến đặt dưới chân các Tông Đồ để phân phát cho những người nghèo khổ. Đây là một minh chứng hùng hồn cho thấy lòng thương xót của Chúa Kitô Phục Sinh không chỉ là một lời nói suông, mà còn là động lực thúc đẩy những hành động bác ái cụ thể, xây dựng một xã hội công bằng và yêu thương hơn.

Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ nhất của Thánh Gioan khẳng định một chân lý nền tảng: ai tin vào Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, thì được sinh bởi Thiên Chúa và mang trong mình tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn được thể hiện qua việc yêu mến Thiên Chúa và những người anh em của mình. Thánh Gioan nhấn mạnh rằng thước đo chân thực của tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa chính là việc tuân giữ các giới răn của Người. Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh là nguồn mạch cho một đời sống yêu thương và vâng phục, một đời sống phản ánh chính lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta.

Đoạn Tin Mừng trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan đưa chúng ta trở lại những khoảnh khắc đầy xúc động sau khi Chúa Giêsu sống lại. Hai lần Chúa hiện ra với các môn đệ trong căn phòng đóng kín vì nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên, Chúa Giêsu Phục Sinh mang đến sự bình an: "Bình an cho anh em!" và trao cho họ một quyền năng đặc biệt, quyền tha tội: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đây là sự thiết lập Bí tích Hòa Giải, một dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, nơi mà những tội lỗi của chúng ta được xóa bỏ và chúng ta được hòa giải với Chúa và với Giáo hội.

Tám ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra, lần này có cả Tôma, người đã nghi ngờ lời chứng của các môn đệ. Chúa Giêsu đã không trách mắng sự cứng lòng của Tôma, mà thay vào đó, Người đã tỏ lòng thương xót bằng cách đáp ứng nhu cầu được thấy và được chạm của ông. Lời mời gọi "Hãy đặt ngón tay con vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Hãy đưa tay con ra và đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin!" là một biểu hiện tuyệt vời của sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn của Chúa. Khi Tôma cuối cùng đã tin, ông đã thốt lên lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu đã khép lại bằng một lời dạy dỗ sâu sắc: "Phúc cho những ai không thấy mà tin." Lời này mời gọi mỗi người chúng ta hãy vượt qua những giới hạn của lý trí và giác quan, để tin vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Đấng luôn hành động vì tình yêu và sự cứu rỗi của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thể hiểu hết những mầu nhiệm của Người.

Như vậy, cả ba bài đọc Lời Chúa hôm nay như một dòng chảy ân sủng, thấm đẫm tâm hồn chúng ta bằng tình yêu và lòng thương xót của Chúa Phục Sinh. Chúng ta thấy rõ rằng, mầu nhiệm Phục Sinh không chỉ là một sự kiện lịch sử vĩ đại, mà còn là nguồn mạch của sự tha thứ và bình an cho mỗi người chúng ta.

Quyền tha tội mà Chúa Giêsu trao cho các Tông Đồ là một dấu ấn sâu đậm của Lòng Thương Xót Chúa. Qua Bí tích Hòa Giải, chúng ta được gặp gỡ chính Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta, chữa lành những vết thương lòng và ban cho chúng ta sự bình an đích thực. Đây là một cơ hội vô giá để chúng ta được tái sinh trong tình yêu của Thiên Chúa, để làm mới lại mối tương quan với Người và với anh chị em mình.

Câu chuyện về Tôma là một lời mời gọi đầy an ủi cho những ai đang mang trong lòng những nghi ngờ và khó khăn trong đức tin. Chúa Giêsu đã không bỏ rơi Tôma trong sự hoài nghi của ông, mà đã chủ động đến với ông, bày tỏ lòng thương xót và giúp ông vượt qua bóng tối của sự ngờ vực để đến với ánh sáng của đức tin. Lời Chúa nói với Tôma cũng là lời nhắn nhủ dịu dàng dành cho mỗi người chúng ta: đừng sợ hãi những yếu đuối của mình, hãy tin tưởng vào lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa, Đấng luôn kiên nhẫn chờ đợi và yêu thương chúng ta vô điều kiện.

Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi là một hình ảnh tuyệt đẹp về một cộng đoàn được biến đổi bởi Lòng Thương Xót Chúa. Họ sống hiệp nhất, yêu thương và chia sẻ mọi sự cho nhau, đặc biệt là những người nghèo khổ và thiếu thốn. Họ đã cụ thể hóa Lòng Thương Xót Chúa bằng những hành động bác ái thiết thực, xây dựng một cộng đồng mà ở đó, không ai phải cô đơn hay bị bỏ rơi. Đây là một mẫu gương sống động cho chúng ta về cách chúng ta có thể trở thành những cánh tay nối dài của Lòng Thương Xót Chúa trong thế giới hôm nay.

Trong Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa này, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn sâu vào trái tim mình và tự hỏi: Tôi đã thực sự cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời mình như thế nào? Tôi đã đáp lại tình yêu thương vô bờ bến ấy bằng những hành động cụ thể nào? Tôi có sẵn lòng tha thứ cho những người xúc phạm đến tôi như Chúa đã tha thứ cho tôi không? Tôi có mở lòng mình ra để chia sẻ những gì mình có với những người đang gặp khó khăn, những người bị gạt ra bên lề xã hội như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng làm không?

Hôm nay, mỗi người chúng ta hãy quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể của lòng thương xót đối với những người xung quanh. Hãy tìm đến một người đang cần sự giúp đỡ, một người đang cảm thấy cô đơn, một người đã làm tổn thương chúng ta và trao cho họ một lời động viên chân thành, một sự giúp đỡ thiết thực, một cử chỉ yêu thương, hay một lời tha thứ từ tận đáy lòng. Chúng ta hãy nhớ rằng, mỗi hành động nhỏ bé của lòng thương xót, được thực hiện với tình yêu và sự chân thành, sẽ góp phần làm cho thế giới này trở nên tươi đẹp hơn và phản ánh rõ hơn tình yêu thương vô bờ bến của Chúa Kitô Phục Sinh. Amen.

LM. Phaolô Nguyễn Văn Thường