Bài giảng Chúa Nhật II Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa

07/04/2026
94


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(Cv 2, 42-47; 1 Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31)

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Những ngày này, khi chúng ta mở báo hay theo dõi tin tức, thế giới đang chứng kiến một thực tại đầy đau thương: chiến tranh tại Iran. Những cuộc không kích, những đợt tên lửa trả đũa, những lời đe dọa leo thang… tất cả đang đẩy hàng triệu con người vào cảnh sợ hãi và bất an. Các cuộc tấn công đã lan rộng, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, làm gián đoạn đời sống và đe dọa cả những khu vực nhạy cảm như nhà máy hạt nhân ... Cuộc chiến tại Iran không chỉ là chuyện của một quốc gia, nhưng nó còn làm rung chuyển cả thế giới: dầu mỏ tăng giá, kinh tế bất ổn, và trên hết là biết bao gia đình phải ly tán, biết bao sinh mạng bị đe dọa mỗi ngày.

Kính thưa cộng đoàn,

Giữa một thế giới đầy tiếng bom đạn, con người hôm nay cũng giống như các môn đệ xưa trong Tin Mừng: sống trong sợ hãi, đóng kín cửa lòng, hoang mang trước tương lai. Và chính trong bối cảnh ấy, Lời Chúa hôm nay vang lên như một ánh sáng: “Bình an cho anh em!” Đó là lời đầu tiên của Chúa Giêsu Phục Sinh khi Ngài hiện đến với các môn đệ. Các ông không chỉ đóng cửa, nhưng còn đóng kín tâm hồn vì sợ hãi. Và có lẽ, đó cũng là hình ảnh của nhân loại hôm nay, một nhân loại đang đầy dẫy sự bất an, nghi ngờ, và bị tổn thương. Nhưng Chúa Giêsu không đứng ngoài cuộc sống của chúng ta. Ngài đã bước vào chính nỗi sợ hãi ấy. Ngài không trách móc các môn đệ, không lên án, nhưng trao ban bình an cho các ông. Đó chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được trao ban cho các Tông đồ.

Kính thưa cộng đoàn,

Nếu chiến tranh là biểu hiện của hận thù, thì Lòng Thương Xót Chúa là câu trả lời của tình yêu và sự tha thứ. Nếu con người đóng cửa vì sợ hãi, thì Thiên Chúa lại mở cửa bằng sự bình an đích thực. Nếu thế giới hôm nay đầy chia rẽ, thì Tin Mừng mời gọi chúng ta sống hiệp nhất yêu thương.

Chúng ta hãy nhìn vào Tông đồ Tôma. Ông đã không tin Chúa sống lại. Ông đòi phải thấy, phải đụng chạm và phải kiểm chứng. Nhưng Chúa Giêsu không loại trừ ông vì sự nghi ngờ của ông. Trái lại, Ngài đã đến và hiện ra với ông. Ngài kiên nhẫn, dịu dàng, và trao cho ông cơ hội để ông tin vào Ngài. Thật vậy, lòng thương xót của Chúa không dừng lại trước sự yếu đuối của con người. Trái lại, chính nơi yếu đuối ấy, lòng thương xót được biểu lộ một cách mạnh mẽ nhất. Và khi được chạm đến bởi lòng thương xót ấy, tông đồ Tôma đã thốt lên lời tuyên xưng đẹp nhất: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Kính thưa cộng đoàn,

Trong bài đọc sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy một cộng đoàn đã được biến đổi bởi lòng thương xót. Họ không còn sống ích kỷ, nhưng biết chia sẻ. Không còn chia rẽ, nhưng biết hiệp nhất. Không còn sợ hãi, nhưng sống trong niềm vui và hy vọng. Đó chính là hoa trái của lòng thương xót: bởi lòng thương xót ấy đã biến đổi con tim con người, và qua đó có thể biến đổi cả thế giới.

Thánh Phêrô trong bài đọc II nhắc nhở chúng ta rằng: chúng ta được tái sinh trong niềm hy vọng nhờ Đức Kitô Phục Sinh. Dù phải trải qua thử thách, đức tin của chúng ta sẽ dẫn đến ơn cứu độ trong Chúa Kitô phục sinh.

Vậy thử hỏi cộng đoàn: Thế giới hôm nay cần gì nhất? Vũ khí huỷ diệt hay tình yêu? Không phải là vũ khí mà cái cần nhất là trái tim biết yêu thương hơn. Cũng không phải là những hiệp ước chính trị trên bàn hội nghị, nhưng là sự quảng đại tha thứ đích thật. Và càng không phải là chấm dứt chiến tranh bên ngoài, nhưng là chấm dứt hận thù trong lòng con người. Có như thế thì xã hội này, thế giới này mới có hoà bình và sự bình an của Chúa Phục Sinh mới hiện hữu thực sự. Và hơn bao giờ hết sứ mạng của mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi là hãy trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa: Khi chúng ta biết tha thứ thay vì trả thù; khi chúng ta biết cảm thông thay vì kết án, và khi chúng ta biết chia sẻ thay vì ích kỷ, chính là lúc chúng ta đang làm cho Lòng Thương Xót Chúa hiện diện giữa thế giới hôm nay.

Kính thưa cộng đoàn,

Có thể chúng ta không thể chấm dứt một cuộc chiến lớn như tại Iran ngay lúc này. Nhưng mỗi người có thể bắt đầu từ ngay chính cuộc sống của mình: xây dựng bình an trong gia đình, sống yêu thương trong cộng đoàn, và gieo niềm hy vọng nơi những người xung quanh và xã hội chúng ta đang sống.

Ước gì trong ngày lễ Lòng Thương Xót Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta biết mở lòng mình ra, để đón nhận bình an của Chúa, và trở thành khí cụ bình an của Ngài giữa một thế giới đầy thương tích.Và xin cho lời tuyên xưng của Tôma cũng trở thành lời của mỗi chúng ta: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Amen.

Từ Tâm

BTT Giáo Phận Thanh Hoá