Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C

13/03/2025
113


Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C

Hôm nay, trong ngày Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay, chúng ta vừa được nghe những Lời của Chúa là Lời Hằng Sống qua ba bài đọc Sách Thánh đầy ý nghĩa, dẫn dắt chúng ta suy tư về đức tin, về hy vọng và về tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người.

Bài đọc thứ nhất trích trong sách Sáng Thế kể về giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với tổ phụ Abraham. Thiên Chúa đã hứa ban cho ông Abraham một dòng dõi đông đảo như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển và một vùng đất hứa làm gia nghiệp. Ông Abraham đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa, và vì đức tin đó, ông được kể là người công chính, là cha của những kẻ tin. Thiên Chúa đã lập giao ước với tổ phụ Abraham, một giao ước được ký kết bằng máu của những con vật bị sát tế, một giao ước vĩnh cửu, một giao ước của tình yêu và lòng trung thành.

Bài đọc thứ hai trích trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê nhắc nhở chúng ta về quê hương đích thực của mình. Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta hãy bắt chước ngài và những người sống theo gương mẫu của ngài, những người biết rõ quê hương đích thực của mình ở trên trời, nơi chúng ta mong đợi Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người. Thánh Phaolô cảnh báo chúng ta về những người chỉ lo lắng đến những điều thuộc về thế gian, những người có chung cuộc đời mình là sự hư vong. Ngài khuyên chúng ta hãy vững vàng tin tưởng, cậy trông nơi Chúa, vì chỉ có Chúa mới là niềm vui, là hoan lạc và triều thiên chiến thắng của chúng ta.

Bài Tin Mừng theo Thánh Luca kể về sự kiện Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Chúa Giêsu đã đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện, và khi đang cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Môsê và Êlia hiện đến đàm đạo với Người về cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Phêrô, Giacôbê và Gioan đã chứng kiến vinh quang của Chúa, và họ muốn ở lại trên núi mãi mãi. Nhưng Chúa Giêsu đã dẫn họ xuống núi, trở lại với cuộc sống trần thế, nơi Người sẽ thực hiện cuộc khổ nạn và phục sinh của mình.

Như vậy, ba bài đọc Sách Thánh  hôm nay cho chúng ta thấy ba khía cạnh quan trọng của đời sống đức tin:

1. Đức tin vào lời hứa của Thiên Chúa:

Abraham, người cha của chúng ta trong đức tin, đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa, ngay cả khi ông không hiểu hết kế hoạch của Ngài. Thiên Chúa đã hứa ban cho ông một dòng dõi đông đảo như sao trên trời và một vùng đất hứa làm gia nghiệp. Ông Abraham đã tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa ấy, và vì đức tin đó, ông được kể là người công chính.

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, có những lúc chúng ta cảm thấy chênh vênh, bế tắc, lo lắng, không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, Thiên Chúa luôn trung thành trong lời hứa của Ngài. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất nếu chúng ta tin tưởng vào Ngài.

Chúng ta hãy cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Chúa để có được đức tin mạnh mẽ như Abraham, để chúng ta có thể vững lòng tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.

2. Hy vọng vào quê hương trên trời:

Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, quê hương đích thực của chúng ta là ở trên trời, nơi chúng ta sẽ được sống muôn đời với Chúa. Chúng ta không nên quá bận tâm đến những điều thuộc về thế gian, đừng quá bán víu vào những thứ mau qua chóng hết, nhưng hãy cố công tìm kiếm những thực tại bền vững trên Nước Trời.

Thế gian này chỉ là một chốn tạm bợ, chỉ là một cuộc hành trình ngắn ngủi. Chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với danh hiệu là công dân Nước Trời, để khi kết thúc cuộc hành trình trần thế, chúng ta sẽ được về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa.

Chúng ta hãy ra sức cầu nguyện và thực thi những lời dạy của Chúa để có được niềm hy vọng vững vàng, để chúng ta có thể luôn hướng lòng mình về quê hương trên trời, và để chúng ta có thể sống theo những giá trị của Nước Trời.

3. Tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ qua Chúa Giêsu Kitô:

Sự kiện Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor cho chúng ta thấy vinh quang của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu độ chúng ta, và Người đã hy sinh mạng sống của mình qua sự khổ hình và cái chết nhục nhã trên Thánh Giá để chúng ta được sống muôn đời.

Tình yêu của Thiên Chúa là thứ tình yêu vô điều kiện, tình yêu không giới hạn. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta. Chúng ta hãy đáp lại tình yêu ấy bằng cách yêu mến Chúa và yêu thương nhau.

Chúng ta hãy cầu nguyện và cố gắng sống bước đi trên con đường thập giá là con đường mà Chúa Giêsu đã đi để chúng ta đón nhận được ơn cứu độ của Ngài. Mặt khác, chúng ta cũng hãy cố gắng cầu xin Chúa và thực thi các giới răn yêu thương để có được một trái tim nhân hậu như Chúa Giêsu, để chúng ta có thể chia sẻ tình yêu của Ngài với những người xung quanh, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn, những người đang đau khổ

Mùa Chay Thánh là thời gian để chúng ta suy tư về đức tin, hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dành thời gian để cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, hy sinh, hãm mình và làm những việc lành phúc đức. Chúng ta hãy cố gắng sống theo gương mẫu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một Mùa Chay Thánh đầy ơn Chúa và tràn đầy tình yêu thương. Amen.

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường