Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C

07/03/2025
375

Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C

Hôm nay, chúng ta bước vào Chúa Nhật I Mùa Chay, khởi đầu hành trình 40 ngày sám hối, cầu nguyện, làm việc lành phúc đức và chay tịnh để chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Phục Sinh. Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta suy tư về những thử thách mà con người phải đối diện, đồng thời khơi dậy niềm tin và hy vọng vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.

Trong bài đọc I trích sách Đệ Nhị Luật, ông Môsê nhắc lại cho dân Israel về lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Ngài đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập, đưa họ vào Đất Hứa, nơi "chảy sữa và mật". Lời nhắc nhở này không chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhớ lại những ân huệ mà Chúa đã ban cho chúng ta.

Thật vậy, Mùa Chay là thời gian quý báu để chúng ta nhìn lại cuộc đời, nhận ra những lần Chúa đã can thiệp và cứu giúp chúng ta. Để đáp lại tình thương vô biên của Thiên Chúa, chúng ta hãy dâng lên Ngài những "của đầu mùa", tức là những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình. Đồng thời, chúng ta cũng hãy biểu lộ niềm sủng kính và mến yêu Ngài qua những công việc đạo đức của Mùa Chay là hy sinh hãm mình, làm phúc bố thí và cầu nguyện liên lỉ.

Trong bài đọc II trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô khẳng định rằng, nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được công chính hóa và cứu độ. Đức tin không chỉ là lời nói suông, mà phải xuất phát từ lòng tin chân thành và được thể hiện qua hành động cụ thể.

Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta củng cố đức tin, tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa và Đấng Cứu Độ loài người. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận Lời Chúa, để Lời Ngài biến đổi và hướng dẫn cuộc đời chúng ta.

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa. Sau 40 ngày đêm chay tịnh, Chúa Giêsu đã đối diện với ba cơn cám dỗ: biến đá thành bánh, thờ lạy ma quỷ để được quyền lực, và gieo mình từ trên cao xuống để thử thách Chúa.

Chúa Giêsu đã dùng Lời Chúa để chiến thắng mọi cơn cám dỗ. Ngài dạy chúng ta rằng, con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng Lời Chúa. Ngài cũng dạy chúng ta phải thờ phượng một mình Thiên Chúa và không được thử thách Ngài.

Từ những bài Sách Thánh trên đây, chúng ta xác tín rằng Mùa Chay Thánh là một hành trình thiêng liêng, một cơ hội quý báu để chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, nhận ra những thiếu sót và quay về với Thiên Chúa. Trong những ngày này, chúng ta được mời gọi để suy niệm và thực hành những điều cốt yếu của đức tin, để tâm hồn được thanh luyện và trở nên xứng đáng hơn với tình yêu của Chúa.

Trước hết, chúng ta hãy dành thời gian để nhớ lại lòng thương xót của Chúa. Hãy nhìn lại những chặng đường đã qua, những lúc khó khăn, thử thách, và nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Hãy biết ơn những ân huệ mà Chúa đã ban tặng, từ những điều nhỏ bé nhất đến những điều lớn lao nhất.

Tiếp đến, chúng ta hãy củng cố đức tin. Hãy tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa và Đấng Cứu Độ muôn loài, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động cụ thể. Hãy dành thời gian đọc và suy niệm Lời Chúa, học hỏi giáo lý, tĩnh tâm, cầu nguyện và nhất là siêng năng tham dự Thánh Lễ để nuôi dưỡng đức tin của mình.

Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Mùa Chay là thời gian để chúng ta rèn luyện bản thân, chiến thắng những cơn cám dỗ, và luôn hướng về Thiên Chúa. Hãy dùng Lời Chúa như một vũ khí để chống lại những cạm bẫy do ma quỷ giăng ra, và luôn cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh.

Cuối cùng, chúng ta hãy sống tinh thần sám hối. Hãy nhìn nhận những yếu đuối, lỗi lầm của bản thân, và thành tâm sám hối. Hãy xin Chúa tha thứ và ban cho chúng ta cơ hội để làm lại cuộc đời.

Mùa Chay là một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng là một cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin và kết hiệp mật thiết hơn với Thiên Chúa. Hãy tận dụng những ngày này để thanh luyện tâm hồn, và chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Phục Sinh với một trái tim tràn đầy niềm vui và hy vọng. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, để chúng ta xứng đáng là con cái của Ngài. Amen!


 
Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thường