
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – NĂM A
(Ga 14, 1–12)
Kính thưa cộng đoàn,
Giữa một thế giới hôm nay, chúng ta không khó để nhận ra những dấu hiệu của sự khủng hoảng: con người dễ đánh mất phương hướng, chân lý bị tương đối hóa, sự giả dối len lỏi vào nhiều lĩnh vực cũng như các mối tương quan, và lối sống hưởng thụ dần trở thành tiêu chuẩn cho hạnh phúc của con người. Người ta tìm kiếm đủ mọi thứ để thỏa mãn bản thân, nhưng càng tìm kiếm thì tâm hồn lại càng trở nên trống rỗng. Có thể nói nền văn hóa của sự chết đang âm thầm lan rộng khắp nơi, khi sự sống bị coi nhẹ, phẩm giá con người bị tổn thương, khi chiến tranh mỗi ngày một căng thẳng... Trong bối cảnh ấy, lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay vang lên như một ánh sáng mạnh mẽ, và như một lời mời gọi đầy hy vọng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.”
Trước hết, Chúa Giêsu nói: “Thầy là con đường.”
Con người hôm nay đang đi tìm rất nhiều con đường: con đường của danh vọng, của tiền bạc, của quyền lực, của hưởng thụ. Nhưng càng đi, người ta lại càng thấy lạc lối. Bởi vì những con đường ấy có thể dẫn đến thành công nhất thời, nhưng không thể dẫn đến bình an đích thực.
Chúa Giêsu không những là người chỉ đường, nhưng chính Ngài là con đường. Con đường ấy không phải là con đường dễ dãi, nhưng là con đường của tình yêu hiến dâng, con đường của thập giá. Đi theo Chúa là chấp nhận từ bỏ cái tôi ích kỷ, là dám sống cho người khác, là biết cúi xuống để phục vụ tha nhân. Đó là con đường hẹp, nhưng lại dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.
Là người Kitô hữu, nhiều khi chúng ta vẫn tuyên xưng Chúa là đường, nhưng lại chọn đi theo những con đường khác. Chúng ta dễ thỏa hiệp với gian dối, dễ bị cuốn vào lối sống thực dụng, và dần dần chúng ta đánh mất hướng đi của đời mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại: tôi đang đi trên con đường nào? Con đường của Chúa, hay con đường của thế gian?
Thứ đến, Chúa Giêsu nói: “Thầy là sự thật.”
Trong một thế giới mà thật giả lẫn lộn, nơi mà người ta có thể “tạo ra sự thật” theo ý mình, thì lời của Chúa Giêsu trở nên vô cùng cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự thật không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một chân lý, mà chân lý ấy chính là Đức Kitô.
Sống trong sự thật nghĩa là sống trong ánh sáng của Chúa, dám đối diện với chính mình, dám nhận ra những yếu đuối, những sai lỗi, và can đảm hoán cải. Nhưng điều này không dễ dàng, bởi vì con người thường sợ sự thật. Chúng ta dễ che giấu những khuyết điểm, những sai lỗi của mình, dễ biện minh để bảo vệ sự dối trá, và chúng ta dễ sống hai mặt. Và chính điều đó làm cho tâm hồn chúng ta không còn bình an.
Thánh Augustinô đã từng nói: “Tâm hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Chỉ khi sống trong sự thật của Chúa, con người mới tìm thấy sự tự do đích thực. Bởi vì sự thật giải thoát chúng ta khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi và giả dối.
Cuối cùng, Chúa Giêsu nói: “Thầy là sự sống.”
Con người hôm nay khao khát sống, nhưng lại nhiều khi chọn những gì dẫn đến cái chết: hận thù, ích kỷ, vô cảm, và cả những hành vi trực tiếp xúc phạm đến sự sống. Người ta tìm kiếm niềm vui trong hưởng thụ, nhưng đó chỉ là niềm vui chóng qua, không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
Chúa Giêsu đến để ban sự sống, và sự sống dồi dào cho nhân lại. Sự sống ấy không chỉ là sự sống thể lý, nhưng là sự sống của ân sủng, sự sống của tình yêu, và sự sống vĩnh cửu. Khi chúng ta gắn bó với Chúa, khi chúng ta sống theo lời Ngài dạy, thì sự sống của Ngài sẽ tuôn chảy trong chúng ta, biến đổi chúng ta từ ngay từ bên trong tâm hồn chúng ta.
Giữa một thế giới nhiều nhiễu nhương, lời tuyên bố của Chúa Giêsu vang lên một cách rõ ràng và dứt khoát: Ngài là con đường để chúng ta không lạc lối.
Ngài là sự thật để chúng ta không sống trong ảo tưởng và gian dối. Ngài là sự sống để chúng ta không bước đi trong bóng tối của sự chết.
Ước gì mỗi người chúng ta biết đặt lại trọng tâm cuộc đời mình nơi Chúa Kitô. Đừng để những giá trị chóng qua của thế gian lôi kéo chúng ta xa rời Ngài. Hãy can đảm chọn Chúa, bước theo Chúa, và sống theo lời Ngài.
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh củng cố đức tin của chúng ta, để giữa mọi biến động của cuộc đời, chúng ta luôn xác tín rằng: chỉ nơi Ngài, chúng ta mới tìm thấy con đường đích thực, sự thật trọn vẹn, và sự sống đời đời.
Amen.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)