
Bài Giảng Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Hôm nay, Chúa Nhật thứ ba Mùa Chay, Lời Chúa mời gọi chúng ta suy niệm về sự ăn năn, hối cải và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ba bài đọc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đều xoay quanh những chủ đề này, và chúng ta hãy cùng nhau khám phá những ý nghĩa sâu sắc mà Chúa muốn gửi đến cho mỗi người chúng ta.
Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy hình ảnh ông Môsê gặp gỡ Thiên Chúa trong bụi gai bốc lửa. Đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử cứu độ. Thiên Chúa, Đấng Tự Hữu, đã tỏ mình ra cho ông Môsê và giao cho ông sứ mạng giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập.
Điều đáng chú ý ở đây là Thiên Chúa không hề xa cách hay thờ ơ trước nỗi khổ đau của dân Ngài. Ngài đã "thấy", "nghe" và "biết" nỗi đau của họ. Ngài là Thiên Chúa của lòng thương xót, Đấng luôn lắng nghe tiếng kêu than của những người bị áp bức. Ngài không chỉ là Đấng quyền năng, nhưng còn là Đấng giàu lòng trắc ẩn, luôn sẵn sàng can thiệp để giải thoát con người khỏi mọi hình thức nô lệ.
Qua hình ảnh ông Môsê, chúng ta cũng được mời gọi suy niệm về ơn gọi của mỗi người. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại lời mời gọi của Ngài không? Chúng ta có dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để dấn thân phục vụ tha nhân không? Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại lời mời gọi của Ngài bằng những hành động cụ thể.
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về những bài học từ lịch sử dân Israel. Dù đã được Thiên Chúa giải thoát và ban cho nhiều ân huệ, nhưng họ vẫn không ngừng than trách, bất trung và thờ ngẫu tượng. Hậu quả là họ đã phải chịu hình phạt và nhiều người đã gục ngã trong hoang địa.
Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng những sự kiện này là "gương mẫu" cho chúng ta. Chúng ta cần học hỏi từ những sai lầm của cha ông mình để tránh đi vào vết xe đổ của họ. Chúng ta cần cảnh giác trước những cám dỗ của thế gian, những dục vọng xấu xa và sự bất trung với Thiên Chúa.
Lời cảnh báo của Thánh Phaolô vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy những cám dỗ, những giá trị ảo và những lối sống lệch lạc. Chúng ta cần tỉnh thức và cầu nguyện để không bị cuốn theo dòng chảy của thế gian. Chúng ta cần luôn đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của mình và sống theo những giá trị Tin Mừng.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về sự cần thiết của việc ăn năn hối cải. Ngài không đồng tình với quan niệm cho rằng những người gặp tai họa là những người tội lỗi hơn người khác. Ngài khẳng định rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân và cần phải ăn năn hối cải.
Dụ ngôn cây vả không sinh trái là một hình ảnh sống động về lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Ngài luôn cho chúng ta cơ hội để thay đổi, để sinh hoa trái tốt lành. Tuy nhiên, lòng kiên nhẫn của Ngài không phải là vô hạn. Nếu chúng ta cứ mãi cứng lòng, không chịu ăn năn hối cải, thì chúng ta sẽ phải chịu hậu quả.
Mùa Chay là thời gian để chúng ta nhìn nhận những thiếu sót và tội lỗi của mình, để ăn năn hối cải và quay trở về với Thiên Chúa. Chúng ta hãy tận dụng cơ hội này để làm hòa với Thiên Chúa và với anh chị em mình.
Như vậy, Lời Chúa hôm nay như một ngọn đèn soi sáng tâm hồn chúng ta, nhắc nhở chúng ta về lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa, về sự cần thiết của việc ăn năn hối cải và về trách nhiệm của chúng ta trong việc sinh hoa trái tốt lành trong đời sống đức tin. Để được như vậy, chúng ta phải thực nhiện những công việc sau đây:
Trước hết, chúng ta phải nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài luôn lắng nghe và đáp lời cầu xin của chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những khó khăn, thử thách, những lúc cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, Ngài sẵn sàng lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.
Do đó, mỗi người hãy dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, để tâm sự với Chúa, để cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Tiếp đến, chúng ta phải học hỏi và rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ. Ai trong chúng ta cũng đã từng mắc sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta biết nhận ra những sai lầm đó, học hỏi từ chúng và không lặp lại chúng. Hãy nhìn lại những hành động, lời nói của mình trong quá khứ, tự vấn lương tâm và rút ra những bài học quý giá.
Đừng để những sai lầm trong quá khứ ám ảnh chúng ta. Hãy dùng chúng làm động lực để thay đổi, để trở nên tốt hơn. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai biết ăn năn hối cải.
Ăn năn hối cải không chỉ là việc thú nhận tội lỗi, mà còn là sự thay đổi từ bên trong, là quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu, những lối sống không phù hợp với Tin Mừng. Hãy thành tâm sám hối, cầu xin Chúa tha thứ và ban cho chúng ta sức mạnh để sống một cuộc đời mới.
Chúng ta hãy dành thời gian mỗi ngày để xét mình, nhìn nhận những thiếu sót và tội lỗi của mình. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng dũng cảm để thay đổi, để sống xứng đáng là con cái của Ngài.
Cuối cùng, mỗi người chúng ta phải tập tành các nhân đức để triển nở trong đời sống đức tin. Lời Chúa mời gọi chúng ta sinh hoa trái tốt lành, tức là làm những việc tốt lành, yêu thương và phục vụ tha nhân. Hãy thể hiện tình yêu thương của mình bằng những hành động cụ thể, bằng sự quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh.
Hãy giúp đỡ những người gặp khó khăn, an ủi những người đau khổ, tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi hành động nhỏ bé của chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa, làm chứng cho tình yêu thương của Thiên Chúa bằng những việc làm cụ thể.
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta thực hiện những điều này. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta ơn hoán cải, để chúng ta trở nên những người con ngoan của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường