Bài Giảng Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B

10/10/2024
502
 


Bài Giảng Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B

Hôm nay, Lời Chúa đưa chúng ta đến một cuộc đối thoại sâu sắc về sự giàu có, về những giá trị đích thực của cuộc sống, và về con đường dẫn đến hạnh phúc đời đời. Ba đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe dường như không liên quan đến nhau, nhưng khi chúng ta đào sâu, chúng ta sẽ thấy một sợi dây chung xuyên suốt: đó là sự khát khao hạnh phúc, sự tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, và những lựa chọn mà chúng ta phải đối diện.

Trước hết, trong sách Khôn Ngoan, tác giả ca ngợi sự khôn ngoan quý hơn cả vàng bạc, hơn cả sức khỏe và sắc đẹp. Khôn ngoan là ánh sáng soi đường cho chúng ta, là chìa khóa mở ra những chân trời mới. Nhưng khôn ngoan ở đây không chỉ là kiến thức, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc về bản thân, về thế giới xung quanh, và quan trọng nhất là về Thiên Chúa. Khôn ngoan giúp chúng ta phân biệt đâu là điều quan trọng, đâu là điều phù phiếm, đâu là điều vĩnh cửu, đâu là điều tạm bợ, để từ đó đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

Trong bài đọc II, thư gửi tín hữu Do-thái khẳng định rằng Lời Chúa có sức mạnh siêu nhiên. Nó như một thanh gươm hai lưỡi, thấu suốt đến tận tâm can, phơi bày mọi suy nghĩ, ước muốn của con người. Lời Chúa không chỉ là một tập hợp những giáo lý, mà còn là một sức mạnh sống động, biến đổi con người. Khi chúng ta lắng nghe và thực hành Lời Chúa, chúng ta đang để cho Chúa tác động vào cuộc sống của mình, giúp chúng ta trở nên tốt lành hơn.

Còn trong bài Tin Mừng theo Thánh Marcô, chúng ta gặp câu chuyện về người thanh niên giàu có. Anh ta đến hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để được sống đời đời. Chúa Giêsu yêu thương anh ta và chỉ cho anh ta con đường duy nhất: bán hết mọi thứ và theo Chúa. Nhưng người thanh niên đã từ chối, vì anh ta quá yêu của cải.

Câu chuyện này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: Cái gì quan trọng hơn? Tiền bạc, danh vọng, hay tình yêu Thiên Chúa và tha nhân? Chúa Giêsu nói rằng rất khó cho người giàu có vào nước Thiên Chúa, không phải vì Thiên Chúa thiên vị, mà vì lòng yêu của cải thường làm chúng ta mù quáng, ngăn cản chúng ta đến với Chúa.

Chính vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ lại về những giá trị mà chúng ta đang theo đuổi. Chúng ta có đang đặt những thứ phù phiếm lên trên tình yêu Thiên Chúa và tha nhân? Chúng ta đang bước đi theo Chúa hay đang chạy theo tiền bạc? Chúng ta có tha thiết với những thứ mang lại giá trị trường tồn hay chúng ta chỉ bám víu vào những thực tại mau qua chóng hết như của cải vật chất, danh vọng chức quyền hoặc đam mê trần thế? Chúng ta có đang để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống của mình hay không?

Để sống một cuộc đời có ý nghĩa, chúng ta cần học cách buông bỏ những thứ không cần thiết, để dành tình yêu và thời gian cho những điều quan trọng thật sự. Chúng ta cần nuôi dưỡng đức tin, cầu nguyện và tham gia vào cộng đoàn để được Chúa nâng đỡ và khích lệ.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, để chúng ta biết phân biệt đâu là điều quan trọng, đâu là điều phù phiếm. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận Lời Chúa, để Lời Chúa trở thành ánh sáng soi đường cho chúng ta. Và chúng ta hãy quyết tâm sống theo gương Chúa Kitô, để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng cho những người xung quanh.

Amen.
 

Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thường