Bài Giảng Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm B

02/10/2024
342


Bài Giảng Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm B

Có một câu chuyện về một cặp vợ chồng trẻ, sau nhiều năm chung sống, tình cảm bắt đầu phai nhạt. Những cuộc cãi vã nhỏ nhặt ngày càng trở nên thường xuyên, và họ bắt đầu nghĩ đến việc ly hôn. Trong một dịp tĩnh tâm Mùa Chay, hai vợ chồng được nghe bài giảng về chủ đề hôn nhân và gia đình. Linh mục nói về sự bất khả phân ly của hôn nhân, về việc hôn nhân là một ơn gọi thiêng liêng. Cặp vợ chồng trẻ cảm thấy như lời giảng đó được nói trực tiếp đến họ. Họ bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định của mình, và quyết định tìm cách hàn gắn mối quan hệ.

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu dạy về hôn nhân. Ngài khẳng định rằng hôn nhân là một sự kết hợp thiêng liêng, do chính Thiên Chúa thiết lập. Ngài nói: “Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa sâu sắc của Lời Chúa, chúng ta cùng nhìn lại bài đọc I trích trong sách Sáng Thế. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài thấy Ađam ở một mình không tốt, nên đã dựng nên Evà để làm bạn đồng hành với ông. Hôn nhân không chỉ là một sự kết hợp về thể xác, mà còn là một sự hiệp thông về tâm hồn, về tinh thần. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa nói: “Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra”.

Trong thư gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô đã so sánh mối quan hệ giữa Chúa Kitô và Hội Thánh với mối quan hệ vợ chồng. Chúa Kitô đã hy sinh vì Hội Thánh, để làm cho Hội Thánh nên thánh. Tình yêu của Chúa Kitô đối với Hội Thánh là một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu của người dám hy sinh tính mạng của mình cho người mình yêu. Đó là khuôn mẫu lý tưởng cho mọi cuộc hôn nhân.

Hôn nhân không chỉ là một hợp đồng xã hội, mà còn là một ơn gọi thiêng liêng. Khi hai người kết hôn, họ không chỉ hứa với nhau, mà còn hứa với Thiên Chúa. Họ cam kết sẽ yêu thương, tôn trọng và chung thủy với nhau trọn đời. Hôn nhân là một con đường để chúng ta nên thánh, để đến gần Thiên Chúa hơn.

Chúa Giêsu dạy rằng hôn nhân là bất khả phân ly. Điều này có nghĩa là khi hai người đã kết hôn, họ không thể tùy tiện ly dị. Tất nhiên, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm. Sẽ có những lúc vợ chồng gặp phải khó khăn, thử thách. Nhưng khi gặp phải những khó khăn đó, cả hai người cần cố gắng vượt qua, chứ không phải là buông xuôi.

Hôn nhân là nền tảng của gia đình, là tế bào của xã hội và Giáo Hội. Gia đình là nơi nuôi dưỡng tình yêu, là nơi con cái được giáo dục và lớn lên. Một xã hội có nhiều gia đình hạnh phúc sẽ là một xã hội tốt đẹp.

Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng cần phải yêu thương vô điều kiện: hai người cần yêu thương nhau không chỉ khi người kia hoàn hảo, mà còn khi họ mắc sai lầm.

Mặt khác, vợ chồng còn phải biết tôn trọng lẫn nhau. Cả hai cần phải tôn trọng những khác biệt của nhau, lắng nghe và thấu hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của nhau.

Để gìn giữ hạnh phúc gia đình vợ chồng còn phải biết thông cảm và tha thứ cho nhau. Sống trên đời này không ai là người hoàn hảo, chúng ta đều mắc sai lầm. Vì vậy, vợ chồng cần biết tha thứ cho nhau và thông cảm cho nhau.

Và cuối cùng, vợ chồng phải luôn cố gắng cầu nguyện cùng nhau. Cầu nguyện giúp đôi vợ chồng cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hôn nhân, giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để luôn tiến về phía trước.

Tóm lại, hôn nhân là một món quà quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người. Đó là một con đường để con người nên thánh, để đạt đến hạnh phúc đích thực. Do đó, vợ chồng hãy luôn biết trân trọng và gìn giữ hôn nhân của mình.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn gọi hôn nhân. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của hôn nhân, giúp chúng con luôn yêu thương và tôn trọng nhau. Xin cho chúng con có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Amen.

 

Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thường