Bài Giảng Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B

20/09/2024
57


Bài Giảng Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B

Lời Chúa hôm nay như một ngọn đèn soi sáng tâm hồn, giúp chúng ta khám phá những chiều sâu bên trong bản thân. Ba bài đọc Sách Thánh, như những tấm gương đa diện, phản chiếu lại hình ảnh của con người với những khát vọng, đấu tranh và cả những giới hạn.

Bài đọc I, trích từ sách Khôn Ngoan, vẽ nên một bức tranh tương phản giữa người công chính và kẻ gian ác. Người công chính, dù bị vu khống, bị hãm hại, bị oan ức, vẫn giữ vững đức tin. Câu hỏi được đặt ra là: Sự công chính có luôn chiến thắng? Câu trả lời nằm ở niềm tin vào một Thiên Chúa công bằng và một cuộc sống vĩnh cửu, nơi mọi oan ức sẽ được đền đáp.

Thánh Giacôbê, trong thư gửi các tín hữu, đã chỉ ra những căn bệnh tinh thần thường gặp trong cộng đoàn: ganh tị, tranh giành, chia rẽ. Những căn bệnh này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn hủy hoại chính bản thân chúng ta.Ngược lại, sự khôn ngoan từ Thiên Chúa đem lại bình an, yêu thương và sự hiệp nhất.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy về sự khiêm tốn và phục vụ. Ngài đặt một đứa trẻ giữa các môn đệ, như một lời nhắc nhở về sự đơn sơ, vô tư và lòng yêu thương. Để trở nên người lớn trong Nước Trời, chúng ta phải trở nên nhỏ bé như trẻ thơ, sẵn sàng phục vụ tha nhân.

Ba bài đọc hôm nay đều chỉ ra sự đối lập giữa những giá trị của thế gian và những đòi hỏi của Tin Mừng. Thế gian dạy chúng ta phải cạnh tranh, phải khẳng định bản thân, phải đạt được thành công bằng mọi giá. Nhưng Chúa Giêsu lại dạy chúng ta về sự hy sinh, về tình yêu thương, về sự khiêm tốn và phục vụ.

Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, chạy theo những danh lợi phù phiếm. Chúng ta so sánh mình với người khác và cảm thấy không bao giờ đủ. Điều này dẫn đến những căng thẳng, lo âu và bất hạnh.

Để sống một cuộc đời ý nghĩa, chúng ta cần học theo gương Chúa Giêsu. Chúng ta cần sống khiêm tốn, nhận ra rằng mình chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ. Chúng ta cần sống tinh thần phục vụ, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Và chúng ta cần sống yêu thương, luôn mở rộng lòng mình để đón nhận mọi người.

Khiêm tốn không phải là tự ti mà là biết vị trí của mình. Phục vụ không phải là hầu hạ người khác mà là chia sẻ những gì mình có. Yêu thương không phải là một cảm xúc thoáng qua mà là một hành động cụ thể.

Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi chúng ta trở về với chính mình, để nhìn lại những giá trị mà mình đang theo đuổi. Đó có phải là những giá trị đích thực? Đó có phải là những giá trị giúp chúng ta sống hạnh phúc và ý nghĩa?

Để sống một cuộc đời trọn vẹn, chúng ta cần có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những khó khăn, để thay đổi bản thân và để sống một cuộc đời thánh thiện.

Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn để nhận ra những giới hạn của mình. Xin cho con biết phục vụ để đem niềm vui đến cho người khác. Xin cho con biết yêu thương để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Amen.
 

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường