Bài giảng Chúa Nhật 24 Thường Niên năm B

13/09/2024
374


Bài giảng Chúa Nhật 24 Thường Niên năm B
 

Các bài đọc Sách Thánh của Chúa Nhật hôm nay như một bức tranh sinh động về cuộc đời của những người môn đệ đích thực, những người dám dấn thân, dám hy sinh và sẵn sàng vác thập giá để theo Chúa.

Bài đọc I từ sách Tiên tri Isaia vẽ nên hình ảnh Người Tôi Tớ Đau Khổ của Thiên Chúa, một người khiêm nhường và can đảm đến không ngờ. Dù bị thế gian chà đạp, bị ngược đãi, Người vẫn một lòng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Người không chống trả bạo lực bằng bạo lực, mà bằng tình yêu tha thiết và đức tin vững bền.

Bài đọc II từ thư Thánh Giacôbê khẳng định một chân lý sâu sắc: đức tin không chỉ là những lời tuyên xưng suông mà còn phải được thể hiện qua hành động cụ thể. Đức tin đích thực là đức tin hoạt động, là đức tin biến đổi cuộc sống của chính chúng ta và của những người xung quanh.

Và trong bài Tin Mừng theo Thánh Marcô, chúng ta chứng kiến khoảnh khắc Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô,nhưng ngay sau đó lại vấp ngã khi không thể chấp nhận con đường thập giá của Chúa. Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, để bước đi theo Ngài, chúng ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

Qua ba bài đọc này, chúng ta thấy rõ con đường của người môn đệ không trải đầy hoa hồng mà là con đường gập ghềnh, đầy thử thách. Đó là con đường của đau khổ, của hy sinh, của thập giá, nhưng cũng là con đường dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.

Trong xã hội hôm nay, với những cám dỗ của vật chất và những tiện nghi hiện đại, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống. Chúng ta dễ dàng quên đi những giá trị đích thực và đánh mất đi đức tin khi đối diện với khó khăn.

Nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn kêu gọi chúng ta hãy trở về với Ngài, hãy dấn thân theo Ngài trên con đường thập giá. Đó là con đường của hy sinh, của khiêm nhường, của yêu thương và phục vụ.

Để trở thành môn đệ đích thực của Chúa, chúng ta cần:

* Có một đức tin vững bền: Đức tin là ngọn đèn soi sáng cho chúng ta trong đêm tối, là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn.

* Sống một cuộc đời khiêm nhường: Khiêm nhường là biết mình là ai, biết vị trí của mình ở chỗ nào trong cộng đoàn. Khiêm nhường giúp chúng ta luôn ý thức được thân phận yếu hèn của mình để cậy dựa vào Chúa và phục vụ tha nhân.

* Can đảm đối diện với đau khổ: Cuộc sống không tránh khỏi những đau khổ, nhưng với đức tin, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua.

* Sống một cuộc đời yêu thương: Tình yêu là nền tảng của mọi đức tính. Khi yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân,chúng ta sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa.

* Hành động theo đức tin: Đức tin phải được thể hiện qua hành động cụ thể như lời Thánh Gia cô bê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Nghĩa là chúng ta phải sống những gì chúng ta tin.

Con đường môn đệ bước đi là con đường thập giá, con đường khổ đau, nhưng chúng ta không bao giờ đơn độc. Chúng ta luôn có Chúa đồng hành, nâng đỡ và chở che. Hãy để tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta dấn thân, để đức tin của chúng ta trở thành một đức tin sống động, một ngọn đuốc soi sáng cho những người xung quanh.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi cùng nhau nhìn lại cuộc sống của mình. Chúng ta có đang thực sự sống như những môn đệ của Chúa? Chúng ta có đang sẵn sàng hy sinh, từ bỏ để theo Chúa không? Xin cho mỗi người chúng ta luôn có can đảm để nói “xin vâng” với lời mời gọi của Chúa, để cùng nhau chúng ta bước đi trên con đường thập giá để tiến về quê trời vĩnh phúc.

Amen.

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường