BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM A
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, Giáo hội dẫn đưa chúng ta bước vào Chúa Nhật I Mùa Chay qua một hình ảnh đầy sức gợi: Hoang địa. Tin Mừng theo thánh Matthêu tường thuật việc Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào nơi thanh vắng này để chịu ma quỷ cám dỗ. Hoang địa không chỉ là vùng đất đầy cát bỏng và nắng cháy, mà còn là biểu tượng của nơi con người phải đối diện với chính mình—với sự cô độc, cái đói và những tiếng thì thầm mời mọc của bản năng. Trong nhịp sống hối hả hôm nay, mỗi chúng ta đều có những "hoang địa" riêng: đó là những khi ta thất bại, cô đơn, hay đứng trước những lựa chọn thiêng liêng đầy cam go.
Nhìn lại lịch sử cứu độ, tổ phụ Adam và Eva đã gục ngã trong vườn Eđen giữa muôn vàn hoa trái. Tại sao? Vì họ muốn "biết thiện ác như thần thánh". Cám dỗ lớn nhất của con người không chỉ là miếng ăn, mà là tham vọng gạt Thiên Chúa ra ngoài để tự làm chủ đời mình, tự quyết định đúng sai theo ý riêng.
Ngược lại với Adam xưa, Đức Kitô – Adam mới – đã chiến thắng trong hoang địa khô cằn với cái bụng đói mềm. Ba cơn cám dỗ Ngài chịu đựng chính là "tấm gương soi" cho cuộc chiến tâm linh của mỗi người Kitô hữu hôm nay:
Thứ nhất, cơn khát vật chất: Ma quỷ ranh mãnh bảo ta rằng tiền bạc và sự no đủ là thước đo duy nhất của hạnh phúc. Trong xã hội tiêu thụ, ta dễ bị cuốn vào việc "biến đá thành bánh" bằng mọi giá, kể cả việc đánh đổi lương tâm. Chúa Giêsu dạy ta: "Người ta sống không nguyên bởi bánh". Bánh nuôi thân xác là cần thiết, nhưng Lời Chúa mới là lương thực đem lại sự sống đời đời.
Thứ hai, cơn khát quyền lực: Đó là khao khát thành công nhanh chóng, vinh hoa hiển hách mà không muốn vác Thập giá. Chúa Giêsu khẳng định chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa. Ngài mời gọi ta chọn phục vụ thay vì thống trị, chọn khiêm hạ thay vì phô trương.
Thứ ba, cơn khát danh dự: Ma quỷ xúi giục ta thử thách Thiên Chúa, bắt Ngài phải làm phép lạ để phục vụ những toan tính cá nhân. Chúa dạy ta hãy tin thác vào sự quan phòng của Cha thay vì bắt Chúa phải chứng minh quyền năng theo ý mình.
Chiến thắng của Chúa Giêsu là kim chỉ nam giúp ta "thanh tẩy những cơn khát": thay thế lòng chiếm hữu bằng sự quảng đại, thay thế cái tôi bằng sự vâng phục. Để minh chứng cho sức mạnh này, tôi xin kể về một người ân nhân của Caritas Thanh Hóa đang sống tại Hoa Kỳ.
Chị có sở thích sưu tầm túi xách hàng hiệu—phần thưởng cho những ngày làm việc vất vả nơi xứ người. Mùa Chay năm trước, chị đã định mua một chiếc túi phiên bản giới hạn trị giá hàng chục ngàn đô la. Thế nhưng, khi bắt gặp hình ảnh từ Caritas Thanh Hóa về những cụ già neo đơn và trẻ em vùng cao đang co ro vì đói rét, một cuộc chiến nội tâm đã bùng nổ. Chị tự hỏi: "Nếu mua chiếc túi, mình chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài; nhưng nếu sẻ chia, mình sẽ gieo được bao nhiêu hy vọng cho những mảnh đời khốn khổ?"
Cuối cùng, chị quyết định từ bỏ sở thích cá nhân và gửi toàn bộ số tiền đó về quê hương. Chiếc túi sang trọng đã hóa thành hàng trăm suất quà thiết thực. Chị tâm sự trong niềm hạnh phúc: "Lúc đầu con cũng thấy tiếc, nhưng nhìn nụ cười của người nghèo, con nhận ra vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ không nằm ở món đồ hiệu trên vai, mà ở đôi tay biết mở ra để trao ban."
Chị đã chiến thắng cơn cám dỗ "biến đá thành bánh" cho riêng mình để trở nên tấm bánh bẻ ra cho người khác. Khi trao đi cái "bánh" vật chất, chị lại nhận về "thứ bánh" thiêng liêng—đó là sự ngọt ngào của ân sủng, một niềm vui thanh khiết mà tiền bạc không thể mua được.
Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thường lầm tưởng hạnh phúc đến từ việc lấp đầy khao khát bản thân. Nhưng qua gương Chúa Giêsu và người chị ấy, ta nhận ra chân lý ngược lại: Hạnh phúc đích thực nảy mầm khi ta biết bẻ đời mình ra cho tha nhân.
Mùa Chay này, thay vì những mua sắm chưa thực sự cần thiết, chúng ta hãy dành dụm để ủng hộ các hoạt động bác ái của Caritas Thanh Hóa. Đó là cách ta cùng Chúa Giêsu bước ra khỏi hoang địa ích kỷ để tiến vào vườn hoa của lòng nhân ái. Xin cho mỗi chúng ta hiểu rằng: khi ta bớt đi một chút tiện nghi để nuôi sống anh chị em, chính là lúc ta đang được Thiên Chúa nuôi dưỡng bằng sự sống của Ngài. Bởi suy cho cùng, chúng ta chỉ giữ lại được những gì mình đã cho đi bằng tình yêu thương mà thôi. Amen.
Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

.jpeg)





