SVCG Quê Nhà - Tâm tình tĩnh tâm Mùa Chay: 24 giờ cho Chúa

15/03/2021
1922
Một năm có tận 8766h. Thế mà, chỉ dành có vài giờ hoàn toàn cho Chúa sao mà khó thể nhỉ? Cuộc sống hiện đại khiến con người ta khó có thể “chống lại sự độc tôn của thế giới ồn ào”. Và như vậy, mỗi một dịp tĩnh tâm chính là một cơ hội rất tốt. Nó giống như một liều thuốc bổ tinh thần giúp chúng ta thể “tìm một nơi thanh vắng” để nhìn lại chính mình và được gặp gỡ Thiên Chúa. Hôm nay, ngày tĩnh tâm của nhóm SVCG Thanh Hóa Quê Nhà tại Gx. Trinh Hà, dù không thể dành trọn 24 giờ, chỉ vài giờ thôi, nhưng vài giờ ít ỏi đó đã cho tôi được nâng tâm hồn hoàn toàn với Chúa, chỉ Chúa và tôi.
“Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con
Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều...”

Ơn xin: Xin ơn khiêm hạ
Lạy Chúa, con mê lắm sự khiêm nhường, khiêm nhường trong lời nói, khiêm nhường trong cử chỉ, hành động, thậm chí trong ánh mắt, trong suy nghĩ của những người con gặp gỡ và cho rằng họ có sự khiêm nhường.
Khiêm nhường để nhận ra mình yếu đuối, bất toàn, bất xứng trước mặt Chúa.
Khiêm nhường để chấp nhận chính mình với những giới hạn, kém cỏi.
Khiêm nhường để đón lấy nén bạc Chúa giao phó trong đời sống.
Khiêm nhường để sẵn sàng đón nhận những khác biệt của anh chị em mình.
Con cũng tự hỏi. Thế mình đã khiêm nhường chưa?
Chính con đã yếu đuối để thả mình theo tội.
Con yếu đuối khi trốn tránh đau khổ, không dám đối mặt với nghịch cảnh.
Con yếu đuối nên thường cho là mình đúng.
Con yếu đuối nên dễ cáu bẳn khi gặp điều không vừa ý mình.

Gẫm suy cuộc đời: Tôi từng bị cướp như thế nào?
Dụ ngôn người Samari nhân hậu dạy cho tôi một hình ảnh thật đẹp về tình người. Đồng thời, câu chuyện ấy cũng họa lên trong tôi chân dung tồi tàn của một người bị cướp. Thật tội nghiệp!
Tôi nhớ tôi của trước đây. Đó là một cô bé vô tư, hồn nhiên, giàu tình yêu, dễ tha thứ và dễ trắc ẩn. Thế mà giờ, tôi mất nhiều quá.
Ích kỉ, ghen ghét, nóng nảy xâm chiếm tôi, biến tôi thành một con người khác lạ. Chúng khiến tôi nhiều khi đánh mất cả nguyên tắc của chính mình.
Áp lực tôi gánh chịu đã cướp đi sự bình yên, an nhiên trong sâu thẳm tâm hồn.
Thời gian, khoảng cách đã cướp đi những mối quan hệ tốt đẹp tưởng chừng không thể thay đổi.
Sự dửng dưng, bỏ mặc và quay lưng đã cướp đi niềm tin của tôi vào một ai đó.
Nhiều, nhiều, nhiều lắm, và tôi còn lại gì? Một thân xác nhàu nát, vô hồn, mất sức sống.
Như Đavid, tôi chỉ biết thưa lên:
“Lạy Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm hồn tan nát
Một tâm hồn tan nát giày vò Ngài sẽ chẳng khinh chê”.


Thiên Chúa cứu độ tôi
Chủ đề Tĩnh tâm Mùa Chay của nhóm lần này là “Vì yêu mà đến” nhưng có lẽ tôi thấy thích tâm tình của người “Trở về giữa yêu thương” hơn.
Quả vậy, Chúa luôn ở đó. Chúa hiện hữu trong hình dáng của người anh chị em tốt bụng. Chúa có mặt trong lúc buồn chán. Chúa động viên và chia sẻ những khi tôi thất vọng. Chúa thông cảm cho những lầm lỡ của tôi...
Chúa luôn ở đó. Người hoá thân trong hình dáng của cha mẹ, thầy cô để luôn kể vai sát cánh, hướng dẫn, dạy bảo tôi...
Đúng thế. Người ở đó, Thiên Chúa vẫn luôn có đó.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã quy tụ anh chị em chúng con nơi đây, để nhìn lại chặng đường chúng con đi qua, giúp chúng con có dịp để thành tâm thống hối với những yếu đuối, bất toàn, sai lầm trong đời sống chúng con. Tạ ơn Ngài vì biết bao ơn lành người đã ban cho chúng con.
Chúng con xin lỗi Chúa vì bao lần vô tình rời xa vòng tay Chúa bởi những thói hư tật xấu, những ích kỉ, những ham mê xác thịt tâm thường. Chúng con chỉ thật sự chạy đến với Chúa khi đã bị cướp hoàn toàn, khi chỉ còn một thân xác nhàu nát, vô hồn, mất sức sống.
Xin dùng tình yêu thương bao la của Chúa, khoan hồng tha thứ cho những lúc chúng con thả mình cuốn theo thói hư tật xấu.
Nguyện xin Chúa giúp chúng con con dọn tâm hồn cho xứng đáng để bước vào Tuần Thánh, cùng bước với Chúa trên những chặng đường đau khổ, để được sống lại vinh quang.
Chúng con cũng xin dâng lên Chúa những đau khổ, vất vả, lo toan trong đời sống chúng con, xin thánh hoá và gìn giữ chúng con theo chân Chúa mỗi ngày.


“Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế Người là tất cả của tôi.
Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
Đến với Người trong mọi sự,
Và dâng người tình yêu trong mọi lúc.
Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.
Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
Nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người
Và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi.”
(R. Tagore)
------
Xin tri ân những người luôn lo lắng cho đời sống tâm linh của chúng con, những người giúp đỡ để chúng con có khoảng thời gian ngắn thật đẹp.
Xin tri ân cách đặc biệt cha đặc trách Giuse, quý Sơ và bà con giáo dân Giáo xứ Trinh Hà.

Trinh Hà, ngày 13 tháng 3 năm 2021
Maria Phạm