Nhóm SVCG Thanh Hóa tại Sài Gòn: Tĩnh tâm Mùa Chay - Đi đến miền tự do

23/03/2021
1447
Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn, đã sa vòng tội lỗi; cúi xin Chúa rộng lượng thứ tha 
và ban ơn giải thoát để chúng con được hưởng tự do đích thực!"
Mùa Chay với 40 ngày là thời gian thật ý nghĩa để chuẩn bị tâm hồn cho lễ Vượt Qua của Đức Ki-tô. Bốn mươi ngày chay tịnh cũng là thời gian để thanh tẩy và cầu nguyện 
về những lựa chọn để định hướng lại cuộc sống theo Thánh Ý Thiên Chúa.
Trong tâm tình đó, nhóm Sinh Viên Công Giáo Thanh Hóa tại Sài Gòn 
đã cùng nhau quy tụ lại để đắm chìm trong biển trời của Tình Yêu 
qua giờ cầu nguyện tĩnh tâm với chủ đề: "Đi đến miền tự do”.
Trong bầu không khí thinh lặng của cầu nguyện, dưới ánh nến lung linh, các bạn trẻ được gặp lại chính mình qua dụ ngôn “Người cha nhân hậu". 
Đoạn phúc âm soi dẫn và đưa mỗi người đi đến miền tự do của riêng mình. 

Đi sâu vào các nhân vật Kinh Thánh, mỗi người nhận ra hình bóng chính mình ở trong đó.  
 
Có thể, tôi chính là người con thứ bất hiếu. Tôi đòi cha chia gia sản khi cha vẫn còn đó. 
Tôi lấy được rồi tôi đi phung phí, ăn chơi trác táng. Cũng có lúc, tôi thấy mình hiện diện trong người anh cả.
Tôi ở cùng cha mà lòng tôi xa cách. Tôi trở nên hẹp hòi và ích kỷ khi thấy người khác được trở về. 
 
Vượt lên trên tất cả, đó là hình ảnh người cha. Một người cha đầy Lòng Thương Xót. 
Chẳng hề kêu ca mà vô cùng ân cần, ông chấp nhận chia gia tài cho người con thứ, ông còn mau mắn tha thứ khi nó quay trở về.
Ông cũng đau đớn khi đứa con mà hằng ngày ở bên cạnh mình nhưng lòng nó thì ở nơi xa.
Ông đích thực là hình ảnh của Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
Dụ  ngôn đã trở nên nguồn ánh sáng làm thức tỉnh các bạn trẻ, làm cho mỗi người bừng tỉnh 
để rồi chính trái tim các bạn tìm được cho mình một lối đi để đến bến tự do đích thực là Thiên Chúa. 
Lời mời gọi "hãy trở về" dành cho mỗi Ki-tô hữu, cũng là lời mời gọi đặc biệt cho các bạn trẻ hôm nay. 
Diễm phúc thay cho ai dám đối diện những sai lầm trước ánh nhìn yêu mến của Đức Giêsu bị treo trên Thập Giá. 
Bạn đối diện sự thật về chính bạn: qua ánh nhìn trìu mến của Đức Giêsu, bạn cảm thấy Ngài đau lòng vô cùng vì những hành động sai lầm đó,
nhưng vẫn thương mến bạn vô bờ; Ngài đã tha thứ cho bạn. 
Trước tình cảnh khổ hình nhục nhã của Đức Giêsu, chắc chắn bạn không rơi xuống đáy của nỗi tuyệt vọng.
Ngược lại, nhờ những sai lầm, bạn nhìn nhận sự yếu đuối của mình: ‘Tôi cũng có tội, như bao anh em khác’. 
Gặp lại anh chị em, bạn sẵn sàng thú nhận sự thật. Không còn coi “thể diện” của bản thân quan trọng hơn tất cả.
 
“Lạy Chúa, con khấn xin Thiên Chúa, Đấng toàn năng, là Cha của con, thương xót thân xác con và thánh hóa nó!
Xin dẫn chúng con vượt qua bao nỗi sợ hãi, gớm ghét và khước từ đối với những đòi hỏi trần tục của giác quan,
nơi không-bao-giờ-có-thể-tìm-được-bình-an!
Xin Ngài biến đổi trái tim chúng con để không còn thèm thuồng những đậu muồng cám heo!  Xin Ngài giải thoát chúng con khỏi những tổn thương, 
vết sẹo và những ký ức đau buồn của quá khứ còn rỉ máu! 
Và dẫn chúng con đi trên con đường Ngài đã dành riêng cho con”.

 
BTT Nhóm SVCG Thanh Hóa tại Sài Gòn