Trong bầu khí tràn đầy niềm vui và tạ ơn Thiên Chúa, Nhóm Sinh Viên Công Giáo (SVCG) Thanh Hóa Quê Nhà đã tổ chức Lễ Truyền Thống lần thứ 28 và mừng lễ kính Thánh Bổn Mạng Phaolô Lê Bảo Tịnh trong hai ngày 01–02/05/2026 tại Giáo xứ Đại Lợi với sự tham dự các các bạn sinh viên, anh chị cựu sinh viên, cùng các bạn giới trẻ của Giáo Xứ. Mở đầu ngày lễ, các bạn cùng nhau cử hành nghi thức Khai Mạc-Thượng Cờ, gắn kết tình thân qua hoạt động Team Building, thi nấu ăn rất sôi nổi và hào hứng, cùng tham gia vào hoạt động văn nghệ, lửa trại và kết thúc ngày với giờ Chầu Thánh Thể. Các bạn mở đầu ngày thứ hai với cuộc thi rung chuông vàng, cao điểm là thánh lễ mừng kính thánh bổn mạng Phaolô Lê Bảo Tịnh, tiệc mừng và giao lưu bóng đá với giới trẻ của Giáo Xứ.
Ngày Thứ Nhất
13h15, dẫu thời tiết khá nắng, thế nhưng vẫn không làm chùn bước chân các bạn sinh viên, các bạn giới trẻ và thiếu nhi của Giáo xứ Đại Lợi đến tham dự nghi thức Khai Mạc và Thượng Cờ để mở đầu cho chương trình Lễ Truyền Thống lần thứ 28 của Nhóm. Ngay sau đó, các đội chơi đã trải qua một buổi chiều đầy thú vị với hoạt động Team Building, cuộc thi nấu ăn và ăn uống cùng nhau.
19h30, các bạn quy tụ để mở đầu chương trình buổi tối là nghi thức Thắp Lửa được chủ sự bởi cha Phêrô Nguyễn Văn Toản-Cha Phó Đặc Trách Nhóm, cũng là cha Chính xứ Giáo xứ Đại Lợi. Ngọn lửa biểu tượng của tình yêu, ánh sáng và cũng là sự đáp trả trước lời mời gọi của Chúa Giê-su: Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Khi ngọn lửa đã bùng cháy, cũng là lúc các bạn mừng tuổi mới của Nhóm với phần cắt bánh kem, đón nhận những lãng hoa thật đẹp, cùng những lời chúc thật ý nghĩa từ Cha Phó Đặc Trách, quý Anh Chị Cựu và từ các bạn Nhóm SVCG Thanh Hóa Hà Nội. Trong niềm phấn khởi, các bạn cùng dõi theo phần biểu diễn các vũ điệu, cử điệu và kịch của các đội, được bốc thăm, tập dợt từ chiều. Các hoạt động xoay quanh đống lửa cháy bừng tạo nên bầu khí vừa ấm cúng, cũng đầy niềm vui và lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp của thời sinh viên.
Sau tiểu phẩm Mạng Ảo Đời Thật được các bạn sinh viên dày công tập luyện để lại trong lòng người xem một khoảng lặng, các bạn cùng đi vào Giờ Chầu Thánh Thể để tạ ơn Chúa về một ngày với biết bao hoạt động và niềm vui.
Ngày Thứ Hai
Các bạn mở đầu ngày mới với cuộc thi Rung Chuông Vàng, quy tụ các bạn sinh viên trong Nhóm cùng các bạn giới trẻ, thiếu nhi của Giáo Xứ. Trải qua các câu hỏi xoay quanh các chủ đề Kinh Thánh, Giáo Lý, vị thánh Bổn Mạng, lịch sử Nhóm đầy sôi động, kịch tính, sau cùng bạn Tôma Nguyễn Chí Linh-thành viên của Nhóm đã xuất sắc đánh những tiếng chuông vang ngân trong cuộc thi năm nay.
Sau cuộc thi, các bạn nghỉ giải lao, chuyện trò và chuẩn bị cho thánh lễ mừng kính thánh Bổn Mạng Phaolô Lê Bảo Tịnh.
Thánh Lễ mừng kính thánh Bổn Mạng, Nhóm vinh dự được cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ chủ tế thánh lễ, đồng tế cùng ngài là cha Phaolô Bùi Thái Tiếp-Đặc Trách Giới Trẻ Giáo Phận, cha Phêrô Nguyễn Văn Toản-Phó Đặc Trách Nhóm SVCGTHQN, quý cha giáo, quý cha dòng Tên, cùng quý cha. Thánh Lễ có sự tham dự của quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý Anh Chị Cựu và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đại Lợi.
Trong bài giảng lễ, Cha Tổng Đại Diện mời gọi các bạn sinh viên hãy noi gương thánh Bổn Mạng Phaolô Lê Bảo Tịnh luôn khao khát truyền giáo, để lên đường mang Tin Mừng đến cho mọi người. Và cách cụ thể để các bạn sinh viên có thể truyền giáo là học thật giỏi và sống hòa thuận, yêu thương nhau.
Sau thánh lễ, quý cha, quý khách và quý anh chị cựu, các bạn sinh viên đã cùng nhau quy tụ bên bàn tiệc mừng lễ thánh bổn mạng và chúc mừng Nhóm tròn 28 tuổi. Cha Tổng Đại Diện, cha Phó Đặc Trách, thầy Đồng Hành và bạn trưởng Nhóm đã cùng thổi nến, cắt bánh mừng tuổi mới của Nhóm với niềm vui và nghĩa tình.
Đầu giờ chiều, các bạn sinh viên đã tổ chức hai trận bóng đá giao lưu nam nữ với các bạn giới trẻ giáo xứ Đại Lợi. Khán giả là các bạn sinh viên, giới trẻ và bà con giáo dân đã đến sân đông đủ và cổ vũ cho các đội, tạo nên bầu khí náo nhiệt và đầy khí thế.
17h00, các bạn trở về nhà xứ, dọn dẹp, cảm ơn cha Chính xứ, thầy xứ, quý ban hành giáo và lên đường trở về thành phố.
Tâm Tình Tạ Ơn Và Tri Ân
Lạy Chúa là Cha nhân từ, sau hai ngày sống trong bầu khí yêu thương, hiệp nhất và tràn đầy niềm vui, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành nhất. Chúng con tạ ơn Chúa đã thương quy tụ chúng con về bên nhau, ban cho chúng con thời tiết thuận hòa, gìn giữ từng người trong bình an, và tuôn đổ muôn ơn lành trên Lễ Truyền Thống lần thứ 28 của Nhóm SVCG Thanh Hóa Quê Nhà. Xin cho những gì chúng con đã sống, đã chia sẻ và đã lãnh nhận trở thành hành trang quý giá, giúp mỗi người biết can đảm “lên đường”, sống đức tin cách trưởng thành và nhiệt thành hơn trong đời sống hằng ngày.
Chúng con xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, cha Đặc Trách Giới Trẻ Giáo Phận Phaolô Bùi Thái Tiếp, cha Đặc Trách Sinh Viên FX. Nguyễn Quốc Cường, cha Phó Đặc Trách Sinh Viên Phêrô Nguyễn Văn Toản, quý cha giáo, quý cha dòng Tên và quý cha Giáo Phận đã luôn yêu thương, cầu nguyện và đồng hành cùng chúng con. Trong dịp đặc biệt Mừng Lễ Kính Thánh Bổn Mạng và Mừng 28 Năm Thành Lập Nhóm, quý cha đã đến dâng thánh lễ, cầu nguyện và chung vui với chúng con.
Chúng con chân thành cảm ơn quý tu sĩ nam nữ đã cầu nguyện, nâng đỡ và hiện diện chia sẻ niềm vui với Nhóm. Xin tri ân quý thầy đồng hành, những người luôn âm thầm nâng đỡ, hướng dẫn và sát cánh với chúng con trong suốt hành trình.
Chúng con cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý anh chị cựu sinh viên, những người luôn dõi theo, nâng đỡ và tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hiện tại bằng tình yêu, kinh nghiệm và sự gắn bó đầy nghĩa tình.
Đặc biệt, chúng con xin hết lòng tri ân cha Chính xứ, quý thầy xứ, quý ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đại Lợi đã quảng đại đón tiếp, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành với chúng con trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Sự hiếu khách, yêu thương và phục vụ của cộng đoàn là nguồn động viên lớn lao để chúng con có được một kỳ lễ trọn vẹn và ý nghĩa.
Nhóm cũng xin cảm ơn tất cả các bạn sinh viên, các bạn giới trẻ, thiếu nhi đã nhiệt tình tham gia, góp phần tạo nên bầu khí vui tươi, sôi động và đầy sức sống cho chương trình.
Sau cùng, xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý vị. Nguyện xin Ngài tiếp tục đồng hành với mỗi người chúng con trên hành trình phía trước, để từ những gì đã lãnh nhận, chúng con biết “lên đường” đem tình yêu và Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.
BTT Nhóm SVCG Thanh Hóa Quê Nhà
Photographer: Thành Biên-Xuân Thái-Nguyễn Bách


.jpg)



