Nhóm Sinh viên Công giáo Thanh Hóa tại quê nhà: Tĩnh tâm và thiện nguyện Mùa Chay 2026 Với Chủ Đề-Theo Chúa Lên Đồi Canvê

23/03/2026
141

Trong tâm tình Mùa Chay thánh, từ ngày 21 đến 22 tháng 3 năm 2026, Nhóm Sinh viên Công giáo Thanh Hóa tại quê nhà đã quy tụ về giáo xứ Yên Sơn (Hạt Thái Yên) để tham dự kỳ tĩnh tâm và thiện nguyện với chủ đề: “Theo Chúa lên đồi Canvê”. Đồng hành và hướng dẫn các bạn trong suốt kỳ tĩnh tâm là cha Giuse Đặng Văn Lộng, S.J.

Sau giờ cơm tối ngày đầu tiên, các bạn sinh viên bước vào bầu khí thinh lặng và chuẩn bị tâm hồn cho hành trình thiêng liêng. Mở đầu chương trình là giờ đi Đàng Thánh Giá. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, từng bước chân cùng Chúa trên con đường thập giá đã giúp các bạn cảm nghiệm sâu xa hơn cuộc khổ nạn của Ngài, đồng thời dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Tiếp đó, tại phòng hội, cha đồng hành đã chia sẻ điểm cầu nguyện đầu tiên, mời gọi các bạn “canh thức với Chúa” nơi vườn Cây Dầu, để cảm nhận được nội tâm của Giê-su và nỗi xao xuyến của Ngài trước khi bước vào cuộc khổ nạn vì vâng phục ý Chúa Cha và yêu thương nhân loại.

 

Sau giờ chia sẻ, các bạn thắp nến và lặng lẽ tiến về nhà thờ để Chầu Mình Thánh Chúa mở đầu cho đêm canh thức với Chúa. Trong suốt đêm canh thức, các bạn thay phiên nhau ở lại với Chúa, mang theo những tâm tình riêng tư, những thao thức và khắc khoải của đời mình để bày tỏ cùng Ngài.
 
 
 

Sáng hôm sau, ngày mới bắt đầu với giờ cầu nguyện, tiếp đến các bạn ăn sáng và chuẩn bị cho giờ lấy điểm cầu nguyện thứ hai. Trong giờ gợi điểm, cha đồng hành tiếp tục dẫn dắt các bạn lắng nghe bảy lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, và đặc biệt dừng lại ở lời thứ năm: “Ta khát”. Qua đó, cha mời gọi mỗi người biết lắng nghe những khát vọng sâu xa nơi chính tâm hồn mình, đồng thời nhận ra khát mong của Chúa dành cho cuộc đời mình.
 

Từ đó, các bạn được mời gọi cầu nguyện để lắng nghe tâm hồn mình và viết lên những ước mơ và thao thức của mình như những “giọt nước” nhỏ bé góp phần làm dịu cơn khát tình yêu của Chúa. Sau phần gợi điểm, các bạn đi cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận bí tích Hòa Giải.

Cao điểm của kỳ tĩnh tâm là Thánh lễ, với niềm vui được giao hòa cùng Chúa, các bạn dâng lên Chúa tất cả những ước mơ, dự định, cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhau và cho toàn thế giới.
 

Đầu giờ chiều, các bạn tiếp tục chương trình với hoạt động thiện nguyện tại giáo xứ Yên Sơn. Qua việc thăm hỏi và trao tặng những phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những cụ già, các bạn đã có cơ hội sống tinh thần bác ái Kitô giáo cách cụ thể, biết mở lòng, lắng nghe và cảm thông với anh chị em mình.

Khép lại hai ngày tĩnh tâm và thiện nguyện, mỗi người ra về với tâm hồn bình an, tràn đầy niềm vui và hy vọng. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, hướng dẫn để Nhóm ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Cách riêng, chúng con cũng xin Chúa chúc lành cho Cha Chính Xứ, Cha phó xứ và Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Yên Sơn đã yêu thương, tạo điều kiện, giúp đỡ chúng con trong kỳ tĩnh tâm này.

Nhóm SVCG Thanh Hóa Tại Quê Nhà