Mùa Chay – mùa của sám hối, trở về với Chúa và gắn kết tình thân với anh chị em của mình. Đây là thời gian đặc biệt để chúng con nhìn lại "Những Bước Chân" của mình trong quá khứ, qua đó canh tân đời sống trong tương quan với Chúa và với anh chị em mình.
Chương trình Tĩnh Tâm và Thiện Nguyện Mùa Chay năm nay của Nhóm Sinh Viên Công Giáo Thanh Hóa Quê Nhà, với chủ đề “BƯỚC”, đã diễn ra từ 15g00 T7 (29/03/2025) - 17h00 CN (30/03/2025) tại Giáo xứ Phương Long. Hành trình một ngày tĩnh tâm không chỉ giúp chúng con gặp gỡ Chúa, mà còn mời gọi chúng con cùng nhau tiến bước trong tình yêu thương và hy sinh.
GỢI ĐIỂM - NHÌN VỀ "NHỮNG BƯỚC CHÂN" CỦA CHÍNH MÌNH
Trong giờ gợi điểm, thầy đồng hành mời gọi chúng con cầu nguyện với dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (Lc 15, 1-3; 11-32), khởi đi từ việc chiêm ngắm những bước chân bỏ nhà ra đi, đến những bước chân trở về của người con thứ, và đỉnh cao là lòng thương xót, tha thứ vô điều kiện của người cha để cảm nghiệm tình yêu và sự khoan dung của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Đào sâu hành động của người con thứ trong dụ ngôn chính là một lời thức tỉnh, giúp chúng con nhận ra rằng: đã bao lần chúng con bước đi nhưng không biết mình đang đi đâu? Đã bao lần chúng con chạy theo những ảo ảnh phù du, để rồi lạc mất phương hướng, xa rời vòng tay yêu thương của Cha trên trời. Thầy đồng hành đã giúp chúng con nhận ra rằng, mỗi ngày trong cuộc sống là một bước đi, nhưng bước đi đó có đang hướng về Chúa hay không? Chúng con có thực sự để Thiên Chúa đồng hành, dẫn dắt, hay chỉ đang tự bước đi theo ý riêng của mình? Lời mời gọi ấy đánh động mỗi người: “Con đang bước đi trên con đường nào? Con có dám bước với Chúa, cùng vác thập giá với Ngài không?
BƯỚC VỚI CHÚA LÊN ĐỒI CANVÊ
Qua việc đi Chặng Đàng Thánh Giá cùng lắng nghe suy niệm trong bầu khí của Năm Thánh Hy Vọng, chúng con được mời gọi bước theo hành trình thương khó của Chúa Giêsu trong Niềm Hy Vọng giữa một thế giới lãnh đạm, thiếu niềm tin. Chiêm ngắm Chúa Giê-su, từng bước chân của Ngài lên đồi Canvê không chỉ là những đau đớn thể xác mà còn là sự cô đơn, bị phản bội, và chịu sỉ nhục, nhưng những bước đi của Ngài chan chứa niềm hy vọng vào Chúa Cha. Chúa đã ngã xuống ba lần, nhưng Ngài luôn cố gắng, can đảm đứng lên và tiếp tục tiến bước vì tình yêu nhân loại. Nhìn vào Chúa, chúng con được mời gọi sống kiên trì hơn, mạnh mẽ hơn trong hành trình đức tin của mình.
CẦU NGUYỆN – THINH LẶNG BÊN CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ
Sau khi suy niệm về hành trình thương khó của Chúa, chúng con bước vào giây phút cầu nguyện thinh lặng trước Thánh Thể. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chúng con cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa mời gọi mỗi người trở về. Từng lời nguyện xin dâng lên, từng giọt nước mắt ăn năn rơi xuống, chúng con nhận ra mình cần Chúa biết bao. Không phải lúc nào chúng con cũng bước đi vững vàng, có những khi yếu đuối, gục ngã, nhưng Chúa vẫn luôn chờ đợi và nâng đỡ chúng con.
CHIA SẺ ĐỀ TÀI- CHA GIOAN XUÂN HẢI
Cha Gioan Xuân Hải mời gọi chúng con “Thay đổi để được ngắm nhìn Chúa”, nhìn lên thập giá để tìm sức mạnh khi đối diện với khó khăn. Chúa Giêsu đã chịu đau khổ, nhưng Ngài không gục ngã mà luôn hướng về Chúa Cha với lòng tín thác. Bước đi với Chúa không chỉ là lúc bình an, mà còn là khi chúng con can đảm vác thập giá đời mình. Khi mệt mỏi, chán nản, thay vì cúi đầu trong tuyệt vọng, chúng con được mời gọi ngước nhìn lên Chúa, để tìm thấy ý nghĩa và nghị lực trong tình yêu Ngài. “Khi gặp thử thách, bạn chọn cúi đầu buông xuôi hay ngước nhìn lên Chúa để tìm sức mạnh?”
LÃNH NHẬN BÍ TÍCH GIAO HÒA
Giờ giải tội là giây phút thiêng liêng khi chúng con được quỳ gối trước tòa giải tội, mở lòng với Chúa qua vị mục tử. Những gánh nặng tội lỗi được trút bỏ, tâm hồn chúng con trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Giống như người con hoang đàng được Cha nhân từ ôm vào lòng, chúng con cũng được Chúa đón nhận, tha thứ và ban ơn đổi mới.
CHIA SẺ THIÊNG LIÊNG
Sau khi lãnh nhận bí tích Hòa giải, trong niềm vui, chúng con chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm về hành trình tĩnh tâm để cùng nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Qua việc chia sẻ, chúng con có cơ hội trình bày cách nào đó về tâm hồn mình để mọi người hiểu, đón và yêu thương.
THÁNH LỄ – ĐỈNH CAO CỦA TÌNH YÊU
Thánh lễ là đỉnh cao của ngày tĩnh tâm, nơi chúng con được kết hiệp mật thiết với Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Cha Gioan Xuân Hải đã chủ sự thánh lễ, đồng tế với ngài là cha Phaolô Tuyên và Giuse Tuấn. Trong tâm tình sốt sắng, chúng con dâng lên Chúa những quyết tâm mới, xin Chúa giúp chúng con biết bước đi trên con đường của Ngài, sống yêu thương và dấn thân nhiều hơn trong cuộc sống.
THIỆN NGUYỆN – NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH CỦA HY VỌNG
Tĩnh tâm là cơ hội để chúng con nhìn về mối tương quan giữa mình với Chúa, thiện nguyện là cơ hội thiết thực để chúng con diễn tả mối tương quan với anh chị em, đặc biệt những người lớn tuổi và bệnh tật. Hành trình thiện nguyện mang là cơ hội để chúng con gắn kết tình thân và chia sẻ cuộc sống với anh chị em. Qua Sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha: chúng con được mời gọi sống hài hòa trong mối tương quan với Chúa và với đồng loại. Những bước chân thiện nguyện ấy chính là dấu ấn cụ thể của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay.
LỜI TRI ÂN
Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con một ngày tĩnh tâm tràn đầy ơn phúc. Chúng con xin tri ân quý cha đã luôn đồng hành, hướng dẫn chúng con trên hành trình đức tin, giúp chúng con biết hoán cải và trở về với Chúa. Chúng con xin cảm ơn giáo xứ đã rộng mở vòng tay, tạo điều kiện để chúng con có một không gian sốt sắng cho ngày tĩnh tâm. Cảm ơn các anh chị cựu và toàn thể các bạn sinh viên đã cùng nhau chung tay để chương trình diễn ra tốt đẹp. Mỗi người một nhiệm vụ, với hy sinh nhỏ bé, nhưng tất cả đã làm nên một ngày tràn đầy yêu thương và ân sủng. Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành với Nhóm Sinh Viên Công Giáo Thanh Hóa Quê Nhà, để mỗi người chúng con luôn can đảm bước đi theo Ngài, trở thành ánh sáng giữa đời và mang tình yêu Chúa đến với mọi người.
Quỳnh Nguyễn
Ban Truyền Thông Nhóm SVCGTQN