THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ THANH HOÁ

17/04/2025
1367


THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ THANH HOÁ

Chiều ngày 17 tháng 4 năm 2025, vào lúc 17 giờ, tại nhà thờ Chính Toà Thanh Hoá, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hoá đã long trọng chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly, khai mạc Tam Nhật Thánh, dẫn cộng đoàn bước vào cao điểm của Năm Phụng Vụ: tưởng niệm cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.


Thánh lễ Tiệc Ly là dịp để các tín hữu cùng nhau chiêm ngắm và sống lại bầu khí linh thiêng của bữa Tiệc Ly năm xưa, nơi Chúa Giêsu đã quy tụ các môn đệ thân tín để cử hành Lễ Vượt Qua. Trong chính đêm tình yêu ấy, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để trao ban chính Mình và Máu Ngài làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn tín hữu và Bí tích Truyền Chức Thánh trao ban chức linh mục thừa tác để Thánh lễ tiếp tục được cử hành trong lòng Hội Thánh qua sứ vụ của các linh mục qua mọi thời và mọi nơi.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa, một tình yêu đã đi đến tận cùng qua việc tự hiếnphục vụ. Ngài chia sẻ:

“Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến cùng, yêu cho đến chết và chết trên thập giá. Chính vì yêu mà Người đã để lại cho chúng ta bảo chứng tình yêu là Mình và Máu Người trong Bí tích Thánh Thể, để chúng ta không bao giờ thiếu vắng sự hiện diện của Người trong cuộc đời.”

Sau bài giảng Đức Cha Giuse đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 anh em đại diện cộng đoàn. Hành động đầy biểu tượng này tái hiện cử chỉ khiêm nhường và phục vụ của Chúa Giêsu khi xưa, đồng thời gửi đến mỗi người một lời mời gọi sống yêu thương và phục vụ trong đời sống thường ngày ngay trong cuộc sống gia đình của mình. “Nếu Thầy là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14)

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự cuộc cung nghinh Mình Thánh Chúa sang Nhà Nguyện và bước vào giờ chầu Thánh Thể trong thinh lặng và suy niệm, tưởng niệm cuộc hấp hối của Chúa tại vườn Cây Dầu.

Thánh lễ Tiệc Ly năm nay tại nhà thờ Chính Toà đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và sâu lắng. Đây không chỉ là một cuộc tưởng niệm tái hiện lại ngày trọng đại trong lịch sử Giáo Hội, nhưng là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy canh tân đời sống đức tin, sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ như chính Thầy Giêsu đã nêu gương.


Nguyện xin tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể đổ tràn trên mỗi người chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn biết trở nên dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.


BTT Giáo Phận Thanh Hoá
Hình ảnh: Giuse Lê Tấn Tiến & Phêrô Nguyễn Văn Đại
Xin xem thêm hình ảnh tại đây