Tạm biệt trung tâm thành phố ồn ào và sôi động, cha Giuse Phạm Văn Quế cùng phái đoàn Chính Tòa đến với giáo xứ Tân Đạo – nơi cha sẽ nhận vai trò quản xứ mới của mình. Những chiếc ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau chở hàng trăm giáo dân Chính Tòa cùng biết bao tình cảm mến yêu của con chiên giáo xứ mẹ đưa tiễn cha Thường vụ Giuse – vị mục tử thân thương đã gắn bó với họ bao năm tháng qua. Qua cánh đồng lúa nặng hạt, mùi quê hương, mùi sức sống và luồng không khí trong lành lan tỏa, phái đoàn tiến thẳng đến thánh đường giáo xứ Tân Đạo. Thánh đường bé nhỏ ẩn mình nơi gò đất cao, xung quanh cây cối xanh mướt một màu. Điều đặc biệt trong thánh lễ nhận xứ của cha Giuse tại nhiệm sở mới chính là trùng với thánh lễ bế mạc tuần chầu lượt thay mặt giáo phận của giáo xứ Tân Đạo. Có thể nói trong suốt một tuần qua, với những giờ chầu Thánh Thể sốt sắng, bà con giáo xứ Tân Đạo đã có dịp gần lại với Chúa để Người che chở, để cầu nguyện cho tân quản xứ cũng như cựu quản xứ yêu dấu của họ.
Ngôi thánh đường giáo xứ Tân Đạo tọa lạc trên đồi cao
Và Thiên Chúa đã nghe được lời nguyện cầu ấy ban cho xứ Tân Đạo một ngày lễ ý nghĩa với chủ tế là Đức Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa Giuse Nguyễn Chí Linh, cùng đồng tế có 36 linh mục trong giáo phận.
Dưới cái nắng thu nhè nhẹ, những chú bướm tinh nghịch đậu rồi lại bay, vài chú gà nhởn nhơ nhặt thóc… khung cảnh đó làm say lòng ai lần đầu đến với Tân Đạo. Hòa mình trong không gian ấy, mọi người lắng lòng mình lại với giờ chầu linh thiêng. Đúng 10 giờ, tiếng chuông nhà thờ điểm. Thánh lễ bắt đầu.
Với thánh lễ hôm nay, Tân Đạo vừa phải chia tay cha cựu quản xứ thân yêu, vừa phải vui mừng đón cha Tân quản xứ. Những xúc cảm đan xen tồn tại. Những nỗi lòng không thể nói hết. Nhưng đó là chuyện sau khi thánh lễ kết thúc, còn bây giờ hòa cùng giọng ca của ca đoàn nhí, tất cả cùng ca vang những lời ca ngợi ca Thiên Chúa.
Đức cha giới thiệu cha Tân quản xứ Tân Đạo với cộng đoàn
“Ở ngắn ở dài không quan trọng mà ở đâu thì phải làm cho nơi đó tốt đẹp hơn”… Các giáo xứ mỗi khi có một linh mục mới về thì ổn định thêm một góc độ, một khía cạnh nào đó. Cũng như Tân Đạo khi cha cựu chính xứ Phaolo Đỗ Nguyên Hoàn về đây, nhà xứ còn thiếu thốn đủ mọi thứ. Nhưng hôm nay đây, ai cũng phải công nhận rằng nhà thờ, nhà xứ của Tân Đạo đã đẹp hơn rất nhiều. Nhà xứ thì khang trang vào loại nhất nhì trong giáo phận. “Chắc chắn rằng cha Quế về đây cũng sẽ có thêm những công trình như thế”. Đó là những lời tâm sự của Đức Cha trong bài giảng lễ.
Đông đảo bà con giáo dân tham dự thánh lễ
Hôm nay cũng là ngày Khánh Nhật truyền giáo. Vì thế Đức Cha cũng đã dành thêm thời gian để chia sẻ với cộng đoàn có mặt ngày hôm nay về sứ mệnh truyền giáo của mỗi Kitô hữu. Có nhiều người cho rằng đó chỉ là công việc của các linh mục, của tu sĩ nam nữ. Điều đó không sai nhưng chỉ đúng một phần. Mỗi người Kitô hữu cũng chính là một chiến sĩ truyền giáo. Dù ở đâu, dù làm gì và có thể chỉ là một bệnh nhân thôi chúng ta vẫn có thể truyền giáo, vẫn có thể thánh hóa cuộc sống của chúng ta qua bí tích Thánh Thể và đem tình yêu Thiên Chúa ban phát cho mọi người. Tấm gương thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đang còn đó để cho tất cả chúng ta học tập. Chúng ta hãy mở rộng vòng tay của chúng ta để cùng với giáo hội trên toàn thế giới truyền giáo, để giúp đỡ những giáo hội còn khó khăn. Giáo hội Việt Nam còn nghèo nên chúng ta đã luôn nhận được sự giúp đỡ từ các giáo hội bạn. Vì vậy trong ngày Khánh Nhật truyền giáo hôm nay chúng ta hãy thể hiện chút tấm lòng của chúng ta để cùng với giáo hội toàn cầu chia sẻ sứ mệnh truyền giáo. Đó là ý nghĩa to lớn của ngày Khánh Nhật truyền.
Nghi thức nhận xứ của cha Giuse
Dâng lên Đức Cha, quí cha, quí khách những lời cảm tạ tri ân, vị đại diện giáo xứ nghẹn ngào trong xúc cảm. “Với giáo xứ Tân Đạo này quá khứ, hiện tại và tương lai thật khéo léo gặp nhau trên con đường tươi sáng bởi tình yêu của Thiên Chúa…” Thay mặt cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ, vị đại diện nói lên lời chào với cha tân quản xứ và những lời cảm tạ, những lời xin lỗi với cha cựu quản xứ Phaolo. Sáu năm là thời gian đủ để sự chia ly làm đau lòng người. Xin phép Đức Cha, quí cha, cha Tân quản xứ cho Tân Đạo chút thời gian để bày tỏ lòng mến yêu đối với vị linh mục đã một thời gắn bó, một thời chung chia niềm vui nỗi buồn. Hãy để cho giọt nước mắt kia rơi xuống, hãy khóc để mọi cảm xúc vỡ òa, chỉ một ít giây phút này thôi nhé xứ Tân Đạo thân yêu. Một chút thôi để tình cha con thêm đậm đà, để tình mục tử, chiên lành trở nên thiêng liêng nhưng chỉ một chút thôi để cha Phaolo còn lên đường với nhiệm sở mới với những niềm vui mới, với sứ vụ truyền giáo mới.
Vị đại diện giáo xứ tri ân Đức cha, cám ơn quý cha và cộng đoàn
Và một chút thôi để có thể đón chào cha Tân quản xứ Giuse với nhiều nụ cười hơn. Bởi lẽ như cha Giuse đã chia sẻ trong lời cảm ơn của cha, một nụ cười thôi đủ để cha ấm lòng, đủ để cho cha thêm niềm tin và hi vọng ở bước tiến mới của cha, nhiệm sở mới của cha, và những người đồng hành thân thương của cha nơi giáo xứ Tân Đạo…
Đức cha và quý cha chụp hình lưu niệm
Maria Én Trần