Thánh Lễ Khai Mạc Tuần Chầu Thánh Thể và Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Kẻ Rừa

18/09/2025
180

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn giáo xứ Kẻ Rừa, giáo hạt Ngọc Đỉnh, đã long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Thánh Thể và ban Bí tích Thêm Sức cho 26 em thiếu niên. Đây là một ngày hồng phúc, không chỉ với các em lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, mà còn với toàn thể cộng đoàn giáo xứ trong ngày khai mạc tuần chầu Thánh Thể trọng thể thay mặt Giáo phận.

Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hoá chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Quản hạt Ngọc Đỉnh, Giuse Nguyễn Văn Kỷ, cha chính xứ Nguyễn Văn Hoàng, quý cha trong và ngoài giáo hạt, cùng sự hiện diện đông đảo của quý thầy, quý sơ, phụ huynh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Ngay từ đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse tha thiết mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho cộng đoàn, đặc biệt là hồng ân Thánh Thể, nơi mà Chúa Giêsu đã hiến tế trên bàn thờ thập giá để trao ban Mình và Máu Thánh Người nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Ngài cũng mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện cho 26 em thiếu niên sắp lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, để các em biết mở rộng tâm hồn, sống xứng đáng và can đảm làm chứng nhân cho Chúa.

Sau phần công bố Tin Mừng, cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Hoàng đã trang trọng giới thiệu lên Đức Cha 26 em thiếu niên, những người trẻ này  đã được học hỏi giáo lý, tham dự những ngày tĩnh tâm, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 7, 36-50) để nói về lòng tin, lòng sám hối và tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa. Từ đó, ngài dẫn dắt cộng đoàn suy niệm về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội. Ngài nhắc lại rằng chính Chúa Thánh Thần là Đấng đã làm cho Giáo Hội thời sơ khai bừng cháy ngọn lửa đức tin, biến các Tông đồ từ những con người yếu đuối, sợ hãi trở nên can đảm, hiên ngang rao giảng Tin Mừng. Cũng chính Thánh Thần ấy đã và đang tiếp tục hoạt động trong Giáo Hội ngày nay, để soi sáng, hướng dẫn và thánh hoá làm cho Giáo Hội luôn sống động, trẻ trung và trung thành với sứ mạng của mình.

Đức Cha cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn ý thức rằng Chúa Thánh Thần không chỉ hoạt động nơi Giáo Hội, mà còn trong đời sống của từng Kitô hữu. Ngài chính là Đấng ban sự khôn ngoan, sức mạnh và lòng can đảm để mỗi người chúng ta dám sống đức tin giữa những thách đố của cuộc đời, dám làm chứng cho tình yêu và chân lý của Tin Mừng bằng chính cuộc đời mình.

Sau bài giảng, Đức Cha long trọng cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Các em thiếu niên đứng lên tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, sau đó Đức Cha đọc lời nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, rồi đặt tay và xức dầu thánh trên trán từng em trong sự trang nghiêm và sốt sắng của cộng đoàn. Nghi thức này vừa trang trọng vừa cảm động, để lại trong tâm hồn các em một ấn tín thiêng liêng không thể xoá được, và giúp các em trưởng thành hơn trên hành trình sống đức tin.

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể, trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chánh trương trong hội đồng mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn và các em thiếu nhi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ tâm tình biết ơn đối với Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha Giuse có đôi lời huấn từ. Ngài chúc mừng giáo xứ, các gia đình và đặc biệt là 26 em thiếu niên vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn trong tuần chầu này hãy sốt sắng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để tôn vinh, ngợi khen và kín múc nguồn ân sủng dồi dào từ hồng ân Thánh Thể. Ngài cũng nhắc nhở mọi người biết tận dụng thời gian còn lại của Năm Thánh Hy Vọng để lãnh nhận ơn toàn xá và làm mới lại đời sống đức tin của mình.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tràn đầy hy vọng. Các em thiếu niên cùng chụp hình lưu niệm với Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn như một dấu ấn thiêng liêng trong hành trình đức tin. Dẫu thánh lễ đã kết thúc, nhưng dư âm về ơn Chúa Thánh Thần, về tình yêu Thánh Thể và về lời mời gọi sống đức tin cách mạnh mẽ vẫn còn vang vọng mãi trong tâm hồn mỗi người con dân giáo xứ Kẻ Rừa.

 

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây