Thánh lễ Hành hương Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại giáo xứ Ngọc Đỉnh

11/11/2016
372

9h00 sáng thứ Tư, ngày 09/11/2016, khoảng hơn 60 quý cha cùng đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Thanh Hóa đã qui tụ về nhà thờ giáo xứ Ngọc Đỉnh để long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa.

Trong Tông sắc “Dung mạo Lòng Thương Xót,” Đức Thánh Cha Phanxicô đã ấn định Năm Thánh sẽ bế mạc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016, Lễ Trọng kính Chúa Kitô Vua Vũ trụ, với nghi thức đóng Cửa Thánh tại Đền thờ thánh Phêrô ở Vatican. Vào Chúa nhật ngày 13 tháng 11 - Chúa nhật XXXIII Thường niên, Năm Thánh sẽ bế mạc tại các Giáo Hội địa phương. Bởi vậy, đây là thánh lễ hành hương cuối cùng tại các giáo Hạt trong giáo phận Thanh Hóa.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Micae Trịnh Ngọc Tứ chia sẻ: “Năm Thánh đã đến hồi kết thúc, một năm đã trôi qua, giây phút linh thiêng của thánh lễ bế mạc cũng là cơ hội để mọi thành phần dân Chúa nhìn lại và dâng những lời ca khen chúc tụng, tạ ơn vì muôn ngàn hồng ân Chúa vẫn tuôn đổ trên nhân loại. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng cầu xin Chúa tiếp tục tuôn đổ Lòng Thương Xót của Ngài trên mỗi người, trên giáo xứ, giáo phận và Giáo hội.”

Những lời dẫn nhập thánh lễ của cha chủ tế Micae cũng là tâm tình của biết bao người đang hiện diện trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Quả thật, thánh lễ này là lời tạ ơn chung của toàn thể Giáo phận về những ân phúc mà mỗi người đã được lãnh nhận do Lòng Thương Xót Chúa. Các bài đọc trong phần Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay đều nói lên lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Đặc biệt, qua bài Tin Mừng, thánh sử Luca đã lột tả được khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa qua ánh mắt trìu mến, sự quan tâm kiếm tìm và lòng tin tưởng của Chúa Giêsu dành cho Giakêu. Ngài đã đi bước trước để đưa ông trở về với tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Từ đó, mời gọi con người hãy  trở nên sứ giả của Lòng thương xót và hãy tiếp tục sống tình “Thương xót như Chúa Cha.”

Mặc dù không gian chật chội, tiết trời mưa phùn lạnh lẽo, nhưng với lòng sốt mến, cộng đoàn tín hữu đã tham dự thánh lễ trọng thể này trong bầu khí trang nghiêm và ngập tràn tâm tình đạo đức.

Năm Thánh hồng ân đã qua, Cửa Thánh rồi cũng được đóng lại, nhưng thánh lễ hôm nay lại mở ra cho mỗi tín hữu hành hương một lời hiệu triệu mới: Hãy trở nên dấu chứng sống động về Tình Thương của Thiên Chúa trong lòng thế giới hôm nay.




























BTT GP THANH HÓA