Hôm nay, ngoài sự hiện diện đông đảo của các em thiếu nhi, còn có sự hiện diện của quý cha trong giáo hạt Hữu Lễ, quý bậc phụ huynh các em thiếu nhi, và đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Hữu Lễ.
Chương trình được bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng với những vãn hoa nhẹ nhàng nhưng sâu lắng và tràn tính đơn sơ của các em.
Sau những vãn hoa là chương trình tìm hiểu “Con biết về Mẹ Maria”, được thực hiện qua những câu đố vui thật sinh động và hấp dẫn. Đây đúng là một cách thức hữu hiệu và phù hợp để giúp cho các em hiểu biết nhiều hơn về Mẹ Maria cũng như tạo cho các em một tấm lòng đơn sơ yêu mến Mẹ.
Đó cũng chính là tâm tình mà cha Tôma Bùi Huy Cường, quản xứ Kẻ Vàng, đã chia sẻ trong thánh lễ: “Cha ước mong các con sẽ là những bông hoa bé nhỏ của Mẹ Maria, là một bông hoa tạ ơn trong vườn hoa ân sủng của Thiên Chúa. Cha hi vọng các con sẽ là những con ngoan trò giỏi của gia đình, của cha mẹ, là một Kitô hữu tí hon tràn đầy lòng nhiệt thành… Các con hãy tự tỏa ra hương thơm của chính các con….”
Cuối thánh lễ, với tư cách là quản xứ chủ nhà và hạt trưởng giáo hạt Hữu Lễ, cha Phêrô Nguyễn Cao Vinh đã nhắn nhủ: “Hôm nay các con bên nhau như Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elisabeth, hai chị em mang lại niềm vui cho nhau niềm vui tạ ơn. Vì vậy, sự hiện của các con nơi đây là một niềm vui lớn cho cha cũng như quý cha trong giáo hạt, ước mong sao các con mãi là những bông hoa bé nhỏ, trinh trắng và tinh tuyền trong vườn hoa Giáo hội.”
Thánh lễ và ngày hành hương thiếu nhi đã kết thúc trong niềm vui của các em và hết mọi người tham dự. Trước khi ra về, các em cũng không quên nói lên lời cám ơn quý cha và mọi người trong giáo xứ đã cộng tác và tổ chức cho các em có được một ngày tràn đầy niềm vui và hữu ích.





BTT. GP. Thanh Hóa