Hữu Lễ: cùng Mẹ Mân Côi bước đi trong Đức tin và Hiệp nhất

07/10/2026
7
 

HỮU LỄ: CÙNG MẸ MÂN CÔI BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HIỆP NHẤT

Chiều Chúa nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2026, Giáo xứ Hữu Lễ long trọng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi – Quan thầy Giáo xứ. Dù tiết trời nóng nực, oi bức, nhưng đoàn con Giáo xứ Hữu Lễ vẫn quy tụ đông đảo, cùng rước kiệu Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình yêu mến, tạ ơn và phó thác.

Rước kiệu Đức Mẹ – hành trình của niềm tin

Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo bà con giáo dân từ các giáo họ đã quy tụ về thánh đường Giáo xứ để tham dự ngày lễ Quan thầy. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đoàn rước kiệu Đức Mẹ lần lượt tiến qua các giáo họ.

 

 

Tiếng kinh Mân Côi vang lên giữa đoàn người đông đảo, hòa cùng những bài thánh ca kính Mẹ. Mỗi bước chân của đoàn rước như một lời cầu nguyện; mỗi lời kinh là một tâm tình phó thác, dâng lên Mẹ những vui buồn, những thao thức của cuộc sống và những ước nguyện của từng gia đình, từng giáo họ.

 

 


Theo chương trình, sau cuộc rước, các giáo họ sẽ dâng hoa kính Đức Mẹ. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn, chương trình dâng hoa ngoài trời không thể diễn ra như dự kiến. Đoàn rước đã tiến vào nhà thờ để cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và chuẩn bị bước vào Thánh lễ Quan thầy. Dù không thể dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm như dự định, nhưng có lẽ những đóa hoa đẹp nhất vẫn được dâng lên Mẹ bằng chính lời kinh, tiếng hát, lòng tin và sự hiệp nhất của cộng đoàn.

 

 

 

Thánh lễ – cùng Mẹ hướng lòng về Chúa

Thánh lễ mừng Đức Mẹ Mân Côi được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Chủ sự Thánh lễ là Cha Phaolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân, cùng đồng tế có Cha Phó Giuse Trần Văn Hùng.


Trong Thánh lễ, cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã thương ban cho Giáo xứ trong hành trình sống đức tin của mình. Đồng thời, cộng đoàn phó dâng nơi bàn tay từ mẫu của Đức Maria những gia đình, những con người đang gặp khó khăn và mọi thao thức của Giáo xứ.

 


Lễ Đức Mẹ Mân Côi cũng là dịp để mỗi người tín hữu ý thức hơn về giá trị của lời kinh Mân Côi trong đời sống Kitô hữu. Qua lời kinh đơn sơ ấy, cộng đoàn cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu, học nơi Mẹ sự khiêm nhường, lòng vâng phục và niềm tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa.


Giữa những đổi thay của cuộc sống hôm nay, lời kinh Mân Côi vẫn là lời kinh nối kết các gia đình, nối kết cộng đoàn và giúp mỗi người trở về với Chúa qua sự đồng hành của Mẹ Maria.

Những đóa hoa dâng Mẹ từ cuộc sống

Ngày lễ Quan thầy không chỉ dừng lại ở những nghi thức phụng vụ, nhưng còn mở ra một lời mời gọi mỗi người con Hữu Lễ sống điều mình đã cầu nguyện. Nếu những đóa hoa vật chất không thể được dâng lên Mẹ vì trời mưa, thì mỗi người có thể dâng lên Mẹ những đóa hoa của đời sống: một gia đình biết yêu thương, một người trẻ biết giữ gìn đức tin, một tâm hồn biết tha thứ, một con tim biết thao thức, một tấm lòng biết quảng đại phục vụ cộng đoàn. Chắc hẳn rằng đó chính là những món quà đẹp lòng Mẹ nhất.

 


Ngày lễ Quan thầy vì thế trở thành một dấu ấn đẹp trong đời sống đức tin của Giáo xứ Hữu Lễ. Trong sự trắc trở của thời tiết, cộng đoàn lại cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của tình hiệp thông; trong những cơn mưa, mọi người cùng hướng về một Mẹ; và trong Thánh lễ, tất cả cùng quy tụ nên một cộng đoàn đức tin nơi Chúa Kitô.

Phó thác Giáo xứ trong tay Mẹ Mân Côi

Thánh lễ kết thúc, nhưng tâm tình của ngày lễ vẫn còn đọng lại nơi mỗi người.
Từ cuộc rước kiệu trên những con đường quen thuộc của các giáo họ đến bàn tiệc Thánh Thể trong ngôi thánh đường, cộng đoàn Hữu Lễ đã cùng Mẹ Maria thực hiện một hành trình nhỏ của đức tin: đi cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau và hướng về Chúa cùng nhau.


Xin Đức Mẹ Mân Côi – Quan thầy Giáo xứ Hữu Lễ – luôn dang rộng vòng tay từ mẫu, gìn giữ Giáo xứ, đồng hành với từng gia đình và nâng đỡ mỗi người con trên hành trình đức tin.
Xin Mẹ dạy mỗi người biết yêu mến và siêng năng lần Chuỗi Mân Côi; biết sống hiệp nhất, yêu thương và quảng đại phục vụ; để mỗi gia đình Hữu Lễ thực sự trở nên một mái ấm của đức tin, và toàn thể Giáo xứ luôn là một cộng đoàn hiệp nhất trong Chúa Kitô, bước đi cùng Mẹ và hướng về Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Mân Côi – xin ở lại với chúng con, cầu bầu cho chúng con và dẫn chúng con đến gần Chúa hơn mỗi ngày.

                                                                                        Trung Hiếu & Hồng Sử

                                                                                            Ban TTGX Hữu Lễ