Tân Sơn, ngày chớm hè với chút gió mát mẻ, công tác chuẩn bị được hoàn tất, hành trang kiến thức và tinh thần căng tràn hơn lúc nào hết. Tất cả đã sẵn sàng cho một chương trình đặc biệt. Và đúng 15h ngày 22.04.2017, hội thi giáo lý mùa Chay 2017 giáo xứ Tân Sơn chính thức được khai mạc với sự hiện diện của cha xứ Pherô Trần Văn Nam, quý thầy, quý Ban hành giáo xứ, Ban hành giáo các giáo họ, cùng đông đảo bà con giáo dân.
Mở đầu chương trình, vị trưởng ban giáo lý đã trịnh trọng tuyên bố khai mạc hội thi và thông qua thể lệ.
Theo đó, hội thi năm nay quy tụ 187 thí sinh đến từ 10 đội, bao gồm: giới trẻ, giới hiền mẫu và giới gia trưởng, cơ cấu thành hai phần: thi đồng đội và thi nhân tài. Bộ câu hỏi được bốc thăm ngẫu nhiên với 02 câu hỏi thưa giáo lý, 01 đoạn Tin Mừng và 02 kinh nguyện.
Vào thời điểm này, tại các giáo xứ trong giáo phận Thanh Hóa đồng loạt diễn ra hội thi giáo lý mùa Chay, tuy vậy, với riêng giáo xứ Tân Sơn đây thực sự được coi là chương trình đặc biệt. Đặc biệt bởi vì đó là một trong những hoạt động tập thể lớn cấp giáo xứ kể từ ngày Tân Sơn được nâng lên hàng giáo xứ, đặc biệt bởi lòng người mục tử tận tâm gọi dậy tinh thần sống đạo nơi lòng người khô hạn bao ngày, và là một cái “cựa mình” mạnh mẽ trong đời sống Đức Tin của bà con nơi đây.
Mang trên vai trọng trách Bề trên Giáo phận trao phó, cha Phêrô Trần Văn Nam nhận nhiệm sở mới với nhiều nỗi trăn trở và lo toan. Nhưng trong thâm tâm cha thầm xác định việc chính yếu của mình phải thức tỉnh tinh thần Kitô Giáo, phải hâm nóng và làm cho tinh thần ấy lan tỏa. Từ suy nghĩ đó, mỗi buổi học giáo lý, cha và Ban hành giáo xứ không quản ngại đêm hôm đường xa đến thăm từng cụm, động viên khích lệ từng người. Để đến hôm nay chính là thành quả cho những nỗ lực học hỏi, là món quà ý nghĩa nhất dành tặng người mục tử nhiệt tâm.
Trước khi cuộc thi bắt đầu, cha Phêrô nhắn nhủ với các “sĩ tử” hãy coi đây là một sân chơi lành mạnh, chúng ta tranh tài nhưng trong tinh thần bác ái, yêu thương. Mục đích cuối cùng của việc học hỏi giáo lý là để hiểu và sống theo tinh thần Tin Mừng.
Ngày hôm nay, trong những bộ đồ đẹp nhất, trong một tinh thần tươi mới, người ta không còn thấy bóng dáng của người thợ trồng đào, không phải người nông dân lên núi đào ba kích sớm tối, cũng chẳng phân biệt tuổi trẻ hay tuổi già…tất cả đều nên một đoàn chiên tốt lành và nhiệt tâm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Bước vào cuộc thi với phong thái tự tin, lượng kiến thức giáo lý nhất định, nhìn chung các đội đều hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình. Trong đó, phải nhắc đến tinh thần tuyệt vời của họ đạo Bình Sơn – giáo họ cách xa nhà thờ xứ, đường xá đi lại khó khăn nhưng mọi người tự nhắc nhở nhau trong việc học giáo lý. Sự thể hiện hôm nay là cái đáp trả xứng đáng cho những nỗ lực đáng trân trọng của họ.
Ngay sau phần thi tập thể, 10 thí sinh bước vào phần thi nhân tài.
Sự cổ vũ, sự háo hức, vui tươi của con người làm cho không gian nơi giáo đường ấm nóng lên mỗi lúc.
Sau hai giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội thi khép lại với cao điểm là thánh lễ tạ ơn. Cảm tạ Chúa đã ban cho cộng đoàn xứ Tân Sơn một ngày hồng ân với nhiều cung bậc cảm xúc và cũng giúp họ ngộ ra nhiều điều.
Kết quả chung cuộc được hé lộ, giải nhất đồng đội thuộc về giới hiền mẫu họ Bình Sơn, giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về giới hiền mẫu họ Xuân Sơn và cụm Hoàng Lả. Giải thưởng nhân tài cũng tìm được chủ nhân xứng đáng đó là bạn trẻ Maria Nguyễn Thị Tâm với sự thể hiện xuất sắc của mình.
Ai cũng tin rằng chính tình yêu Chúa Kitô đã thôi thúc cộng đoàn Tân Sơn quy tụ về đây. Hi vọng rằng, nhờ Chúa và trong Chúa ngọn lửa Đức Tin sẽ ấm nóng trở lại để mỗi người ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của người Kitô hữu, góp phần xây dựng xứ đạo mới Tân Sơn nên năng động, nhiệt huyết, là tương lai của một Giáo phận đang bước sang tuổi tám lăm.









Mở đầu chương trình, vị trưởng ban giáo lý đã trịnh trọng tuyên bố khai mạc hội thi và thông qua thể lệ.
Theo đó, hội thi năm nay quy tụ 187 thí sinh đến từ 10 đội, bao gồm: giới trẻ, giới hiền mẫu và giới gia trưởng, cơ cấu thành hai phần: thi đồng đội và thi nhân tài. Bộ câu hỏi được bốc thăm ngẫu nhiên với 02 câu hỏi thưa giáo lý, 01 đoạn Tin Mừng và 02 kinh nguyện.
Vào thời điểm này, tại các giáo xứ trong giáo phận Thanh Hóa đồng loạt diễn ra hội thi giáo lý mùa Chay, tuy vậy, với riêng giáo xứ Tân Sơn đây thực sự được coi là chương trình đặc biệt. Đặc biệt bởi vì đó là một trong những hoạt động tập thể lớn cấp giáo xứ kể từ ngày Tân Sơn được nâng lên hàng giáo xứ, đặc biệt bởi lòng người mục tử tận tâm gọi dậy tinh thần sống đạo nơi lòng người khô hạn bao ngày, và là một cái “cựa mình” mạnh mẽ trong đời sống Đức Tin của bà con nơi đây.
Mang trên vai trọng trách Bề trên Giáo phận trao phó, cha Phêrô Trần Văn Nam nhận nhiệm sở mới với nhiều nỗi trăn trở và lo toan. Nhưng trong thâm tâm cha thầm xác định việc chính yếu của mình phải thức tỉnh tinh thần Kitô Giáo, phải hâm nóng và làm cho tinh thần ấy lan tỏa. Từ suy nghĩ đó, mỗi buổi học giáo lý, cha và Ban hành giáo xứ không quản ngại đêm hôm đường xa đến thăm từng cụm, động viên khích lệ từng người. Để đến hôm nay chính là thành quả cho những nỗ lực học hỏi, là món quà ý nghĩa nhất dành tặng người mục tử nhiệt tâm.
Trước khi cuộc thi bắt đầu, cha Phêrô nhắn nhủ với các “sĩ tử” hãy coi đây là một sân chơi lành mạnh, chúng ta tranh tài nhưng trong tinh thần bác ái, yêu thương. Mục đích cuối cùng của việc học hỏi giáo lý là để hiểu và sống theo tinh thần Tin Mừng.
Ngày hôm nay, trong những bộ đồ đẹp nhất, trong một tinh thần tươi mới, người ta không còn thấy bóng dáng của người thợ trồng đào, không phải người nông dân lên núi đào ba kích sớm tối, cũng chẳng phân biệt tuổi trẻ hay tuổi già…tất cả đều nên một đoàn chiên tốt lành và nhiệt tâm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Bước vào cuộc thi với phong thái tự tin, lượng kiến thức giáo lý nhất định, nhìn chung các đội đều hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình. Trong đó, phải nhắc đến tinh thần tuyệt vời của họ đạo Bình Sơn – giáo họ cách xa nhà thờ xứ, đường xá đi lại khó khăn nhưng mọi người tự nhắc nhở nhau trong việc học giáo lý. Sự thể hiện hôm nay là cái đáp trả xứng đáng cho những nỗ lực đáng trân trọng của họ.
Ngay sau phần thi tập thể, 10 thí sinh bước vào phần thi nhân tài.
Sự cổ vũ, sự háo hức, vui tươi của con người làm cho không gian nơi giáo đường ấm nóng lên mỗi lúc.
Sau hai giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội thi khép lại với cao điểm là thánh lễ tạ ơn. Cảm tạ Chúa đã ban cho cộng đoàn xứ Tân Sơn một ngày hồng ân với nhiều cung bậc cảm xúc và cũng giúp họ ngộ ra nhiều điều.
Kết quả chung cuộc được hé lộ, giải nhất đồng đội thuộc về giới hiền mẫu họ Bình Sơn, giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về giới hiền mẫu họ Xuân Sơn và cụm Hoàng Lả. Giải thưởng nhân tài cũng tìm được chủ nhân xứng đáng đó là bạn trẻ Maria Nguyễn Thị Tâm với sự thể hiện xuất sắc của mình.
Ai cũng tin rằng chính tình yêu Chúa Kitô đã thôi thúc cộng đoàn Tân Sơn quy tụ về đây. Hi vọng rằng, nhờ Chúa và trong Chúa ngọn lửa Đức Tin sẽ ấm nóng trở lại để mỗi người ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của người Kitô hữu, góp phần xây dựng xứ đạo mới Tân Sơn nên năng động, nhiệt huyết, là tương lai của một Giáo phận đang bước sang tuổi tám lăm.









Bài và ảnh: Giáo xứ Tân Sơn