Giáo Xứ Quần Ngọc Rộn Ràng Trong Ngày Đại Lễ Bế Mạc Tuần Chầu
Hôm nay, Chúa Nhật ngày 25 tháng 5 năm 2025, Giáo xứ Quần Ngọc, nằm giữa khung cảnh yên bình của xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, rộn ràng trong không khí đại lễ bế mạc Tuần Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận. Từ sáng sớm, ngôi nhà thờ uy nghi với tháp chuông màu trắng nổi bật giữa nền trời xanh đã đón chào mọi người từ khắp nơi, tạo nên một bức tranh sống động của đức tin.
Hoa Lòng Dâng Mẹ: Niềm Thảo Kính và Tâm Tình Sùng Mộ
Bầu không khí vui tươi càng thêm phần sốt sắng khi các đội hoa từ giáo xứ Hữu Lễ và Kẻ Đầm đã cùng với giáo xứ Quần Ngọc thành kính dâng lên Mẹ Maria những vãn hoa trang nghiêm, sốt sắng. Thật xúc động khi chứng kiến đủ mọi thế hệ, từ các em nhỏ, các nam thanh nữ tú, đến những cụ ông cụ bà tóc bạc phơ, tất cả đều hòa mình vào những điệu hoa. Những đóa hoa tươi thắm được dâng lên không chỉ là sắc màu của thiên nhiên, mà còn là đóa hoa long, biểu tượng của tình yêu mến và lòng sùng kính sâu sắc dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Dưới bầu trời mát mẻ, trước ngôi nhà thờ nguy nga với tượng đài Đức Mẹ trang nghiêm, những khúc thánh ca du dương hòa quyện cùng lời hát ngọt ngào, những tâm tình thành kính, và những cử điệu nhịp nhàng của các tà áo dài thướt tha, tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời mà chỉ có thể đến từ tình yêu và đức tin.
Thánh Lễ Tạ Ơn: Cao Điểm Của Tuần Chầu Lượt
Tâm điểm của ngày bế mạc Tuần Chầu hôm nay là Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá chủ sự, có đông đảo quý cha trong và ngoài giáo hạt cùng đồng tế. Đặc biệt, trong Thánh Lễ Tạ Ơn này, Đức Giám Mục đã ban Bí Tích Rửa Tội cho hơn 30 anh chị em dự tòng. Họ là những người dân tộc H'Mông đến từ các bản làng xa xôi, nay chính thức được đón nhận vào đại gia đình Giáo hội.
Hành Trình Đức Tin Và Công Lao Âm Thầm Của Cha Phaolo Đinh Tiến Thảo
Khoảnh khắc thiêng liêng và cảm động khi những người dự tòng H’mong này được gia nhập đạo thực sự là thành quả của cả một quá trình hy sinh âm thầm. Để có được ngày hôm nay, ngoài ơn Chúa, không thể không nhắc đến công lao vất vả của Cha Phaolô Đinh Tiến Thảo. Một người mục tử ngày đêm đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đến từng bản làng hẻo lánh, gặp gỡ từng người, kiên nhẫn dạy giáo lý và chuẩn bị tâm hồn cho họ xứng đáng đón nhận ơn thánh. Chính sự tận tụy, hy sinh và lòng nhiệt thành Tông đồ của cha đã gieo những hạt giống đức tin, giúp anh chị em H'Mông hiểu hơn về Chúa và sẵn sàng đón nhận Ngài vào cuộc đời mình. Thao Thức Truyền Giáo Của Đức Cha Giuse Và Giáo Phận Thanh Hoá
Sự kiện ban Bí tích Gia nhập đạo này cho anh chị em dân tộc H'Mông còn là minh chứng rõ nét cho thao thức truyền giáo của Đức Cha Giuse và toàn thể Giáo phận Thanh Hóa. Đó là niềm khao khát giới thiệu Chúa cho những người chưa nhận biết Ngài, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Việc mở rộng vòng tay đón nhận những người dự tòng này không chỉ làm lớn mạnh Giáo hội mà còn thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Thánh Lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và sốt sắng, mỗi ánh mắt, mỗi lời kinh đều chứa đựng niềm hân hoan khôn tả, báo hiệu một khởi đầu mới đầy hy vọng và phúc lành cho những anh chị em H'Mông trên hành trình đức tin của mình.
Tình Yêu Lan Tỏa: Caritas Thanh Hóa Chung Vui Cùng Những Người Tân Tòng
Cuộc sống của những anh chị em nơi bản làng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất. Thế nhưng, trong niềm tin vững chắc vào Chúa, họ tìm thấy sức mạnh và hy vọng. Để sẻ chia niềm vui và gánh nặng, Caritas Thanh Hóa đã đến chung vui, mang theo những phần quà ý nghĩa gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho những người tân tòng. Hành động đầy tình yêu thương này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, minh chứng cho tình liên đới trong Giáo hội. Niềm vui của các anh chị em tân tòng, sự hiệp thông của cộng đoàn, cùng với tình yêu thương của Caritas Thanh Hóa đã tạo nên một ngày thật sự ý nghĩa, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người con cái của Chúa. Cầu xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả, để niềm tin và tình yêu thương sẽ mãi thắp sáng trên những nẻo đường đời.
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường