Giáo xứ Vân Lung: Làm phép Tượng Đài Lòng Thương Xót Chúa và Thánh Giuse Thợ

01/07/2017
3594
Vào lúc 8h00 thứ Tư ngày ngày 28/06/2017, cộng đoàn giáo xứ Vân Lung đã tham dự nghi thức làm phép tượng đài Lòng Chúa Thương Xót và Thánh cả Giuse, đồng thời cử hành thánh lễ tạ ơn mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô & Phaolô.



Hiện diện trong ngày hồng ân của giáo xứ, có đông đảo quý cha trong và ngoài giáo hạt Kẻ Bền, quý thầy, quý sơ, quý khách xa gần cùng bà con giáo dân giáo xứ Vân Lung. 

Ngay từ sáng sớm, trên những cung đường của giáo xứ Mường Vân Lung đã rộn vang tiếng cười nói của bà con giáo dân về tham dự thánh lễ, cũng như chúc mừng giáo xứ. Kể từ nay, giáo xứ đã có tượng đài Lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện và tôn vinh. Giáo xứ có được công trình này nhờ sự đóng góp của quý ân nhân xa gần, tất cả đều bày tỏ lòng sùng kính Lòng Thương Xót Chúa và Thánh cả Giuse.



Sau những giờ cầu nguyện của các hội đoàn, cộng đoàn hiện diện tham dự nghi thức làm phép tượng đài do cha Giuse Phạm Văn Quế – Linh giám Hội Lòng Thương Xót Chúa của giáo phận Thanh Hóa làm chủ sự. Ngay sau nghi thức làm phép, cộng đoàn Dân Chúa đã có cuộc rước kiệu trang nghiêm và sốt sắng.







Thánh lễ tạ ơn, mừng kính hai thánh tông đồ được cử hành vào lúc 9h30 do cha Phêrô Đỗ Trọng Khải – chính xứ Vân Lung làm chủ tế. Trước khi cử hành thánh lễ, trong tâm tình tạ ơn, cha chủ tế đã nói lời cám ơn đến quý cha hiện diện, quý thầy, quý sơ, quý khách xa gần, ngài cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho miền truyền giáo sơn cước này.



Chia sẻ trong thánh lễ, cha Giuse Hoàng Kim Khấn – phó xứ Kẻ Bền đã chúc mừng đến cha chính xứ, quý cha đã nhận hai thánh Phaolô và Phêrô làm bổn mạng cũng như bà con giáo xứ Vân Lung trong ngày hôm nay. Trong niềm vui đó, cha mời gọi bà con giáo dân luôn biết quay trở về với Lòng Thương Xót của Chúa, để được Ngài nâng đỡ và chữa lành. Ngài kêu gọi cộng đoàn hãy trở nên như vị tông đồ dân ngoại, đã được biến đổi khi nghe tiếng Chúa kêu mời, trở thành chứng nhân thực sự rao truyền tình yêu của Thiên Chúa.



Thánh lễ kết thúc trong niềm vui mừng hân hoan của hết thảy mọi người. Cộng đoàn ra về trong tâm tình tri ân cảm tạ, ước mong sao, miền truyền giáo nơi xứ Mường Vân Lung càng ngày càng có nhiều thợ gặt lành nghề.



BTT.GP. Thanh Hóa.