Giáo Xứ Trương Xá: Hân Hoan Mừng Lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô – Bổn mạng Giáo Xứ

27/09/2026
243


Giáo Xứ Trương Xá: Hân Hoan Mừng Lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô – Bổn mạng Giáo Xứ

“Giáo xứ tuy nhỏ bé, nhưng đời sống đức tin không nhỏ bé”

Đó là lời của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường dành cho cộng đoàn giáo xứ Trương Xá trong thánh lễ mừng kính thánh Vinh Sơn – Phaolô – Bổn mạng giáo xứ diễn ra vào lúc 9h30 sáng Chúa nhật, ngày 27/9/2026,.

Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự, cùng đông tế với ngài có quý Cha trong giáo phận, với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ. Đây là dịp để cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, xin Thánh Quan Thầy chuyển cầu, đồng thời cùng nhau canh tân đời sống đức tin và đức ái theo gương vị Thánh Bổn mạng.

Những ngày tháng Chín rộn ràng niềm vui

Những ngày tháng Chín hàng năm trở nên đặc biệt hơn đối với cộng đoàn Giáo xứ Trương Xá. Từ khuôn viên nhà thờ đến các gia đình, bầu khí chuẩn bị cho ngày mừng lễ Bổn mạng diễn ra trong niềm vui và sự háo hức. Các ban ngành, đoàn thể cùng cộng đoàn tích cực chuẩn bị cho ngày đại lễ. Mỗi người góp một phần nhỏ bé, từ việc trang hoàng khuôn viên, chuẩn bị phụng vụ đến việc đón tiếp quý khách. Tất cả cùng hướng về một ngày lễ lớn của cộng đoàn.

Đặc biệt, vào thứ Năm, ngày 24/9, Giáo xứ đã tổ chức giờ hồi tâm và các việc đạo đức đặc biệt cuộc rước long trọng kính Thánh Quan Thầy. Đây là thời gian để mỗi người lắng đọng tâm hồn, nhìn lại đời sống đức tin và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng bước vào ngày đại lễ.

Hân hoan đón Đức Cha và cộng đoàn dân Chúa

Ngay từ sáng sớm ngày Chúa nhật - 27/9, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ về Giáo xứ Trương Xá. Các em thiếu nhi cùng cộng đoàn từ nhiều giáo xứ trong Giáo phận, đặc biệt là Giáo xứ mẹ Đa Phạn và các giáo xứ lân cận, đã về chung chia niềm vui và hiệp thông cầu nguyện với Giáo xứ. Đúng 9 giờ, xe đưa Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường từ Tòa Giám mục về tới cổng Giáo xứ. Trong niềm vui gặp gỡ người cha chung của Giáo phận, cộng đoàn nồng nhiệt chào đón Đức Cha bằng những tràng pháo tay và những bài hát chào mừng. Khoảnh khắc ấy đã làm cho bầu khí ngày lễ thêm phần rộn ràng. Những nụ cười, những ánh mắt vui tươi và tiếng hát hòa chung diễn tả tâm tình của những người con vui mừng được đón vị chủ chăn đến với gia đình mình.

Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô

Vào lúc 9 giờ 30, Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô được cử hành do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự. Đồng tế với Đức Cha có quý Cha thuộc Đại Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, quý Cha trong Giáo phận cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.

Trong lời dẫn đầu lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Người đã ban cho Giáo xứ qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn Phaolô. Đồng thời, ngài mời gọi mọi người thành tâm nhìn nhận những thiếu sót, xin Chúa tha thứ để bước vào Thánh lễ với tâm hồn sốt sắng và đầy lòng tin tưởng.

“Tại sao chúng ta cần một vị Thánh Bổn mạng?”

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse mở đầu bằng một câu hỏi đơn sơ nhưng gợi nhiều suy tư: “Tại sao chúng ta cần một vị Thánh Bổn mạng?” Từ câu hỏi ấy, Đức Cha triển khai hai điểm chính. Trước hết, Thánh Bổn mạng là đấng cầu cùng Chúa cho chúng ta. Đức Cha nhắc lại cuộc đời Thánh Vinh Sơn Phaolô, một linh mục người Pháp đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và phục vụ người nghèo, người bệnh và những người bị bỏ rơi. Từ tình yêu ấy, ngài đã quy tụ nhiều người cộng tác trong công cuộc loan báo Tin Mừng và thực thi bác ái. Vì đã từng sống giữa những đau khổ của con người, Thánh Vinh Sơn Phaolô trở nên vị chuyển cầu gần gũi cho những ai đang gặp khó khăn. Vì thế, khi mừng lễ ngài, cộng đoàn không chỉ dâng lên những lời cầu xin, nhưng còn tin tưởng phó thác cuộc đời mình cho lời chuyển cầu của vị Thánh Quan Thầy.

Điểm thứ hai, Thánh Bổn mạng là mẫu gương để chúng ta noi theo. Qua Lời Chúa, Đức Cha nhắc nhở cộng đoàn về lời mời gọi loại bỏ những điều gây tổn thương cho tha nhân và biết sống yêu thương, bác ái. Khi chúng ta làm điều tốt cho những người bé nhỏ, nghèo khổ và đau khổ, chính là chúng ta đang làm cho Chúa. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã sống trọn vẹn tinh thần ấy. Vì thế, mừng lễ Bổn mạng không chỉ là xin Thánh Quan Thầy cầu bầu, nhưng còn là dịp để mỗi người tự hỏi: Tôi có đang sống tinh thần của Thánh Vinh Sơn Phaolô trong gia đình, trong Giáo xứ và giữa xã hội hôm nay hay không?

Từ lòng sùng kính đến đời sống bác ái

Một trong những điểm nhấn trong bài giảng của Đức Cha Giuse là lời mời gọi Giáo xứ Trương Xá trở thành một cộng đoàn biết yêu thương người nghèo. Nếu Thánh Vinh Sơn Phaolô là vị Thánh của lòng bác ái, thì những người nhận ngài làm Bổn mạng cũng được mời gọi sống bác ái cách cụ thể. Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn rằng, tình yêu thương không chỉ dừng lại ở những lời nói hay những việc đạo đức trong nhà thờ, nhưng phải được thể hiện qua cách mỗi người đối xử với nhau trong đời sống thường ngày: biết quan tâm đến người nghèo, nâng đỡ người đau khổ, tha thứ cho nhau và sẵn sàng phục vụ những người đang cần đến sự giúp đỡ. Qua đời sống ấy, mỗi người trở thành một chứng nhân sống động cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Cha Giuse bày tỏ ước mong, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn Phaolô, Giáo xứ Trương Xá ngày càng trở nên một cộng đoàn thừa sai, biết loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, bác ái và phục vụ như Thánh Quan Thầy.

“Giáo xứ tuy nhỏ bé, nhưng đời sống đức tin không nhỏ bé”

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Giuse Phạm Hữu Sơn, Quản xứ Trương Xá, đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đức Cha, quý Cha và quý khách đã dành thời gian quý báu trở về hiệp dâng Thánh lễ và chung vui với Giáo xứ trong ngày mừng Bổn mạng. Cha Quản xứ cũng đặc biệt cảm ơn Giáo xứ mẹ Đa Phạn, các giáo xứ lân cận và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo xứ. Cha không quên những người con Trương Xá đang xa quê vì cuộc sống mưu sinh. Dù không thể hiện diện trong ngày lễ, họ vẫn luôn được ghi nhớ trong lời cầu nguyện của cộng đoàn và trong sự chuyển cầu của Thánh Quan Thầy. Trong tâm tình khiêm tốn, Cha Quản xứ cũng xin Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn lượng thứ cho những thiếu sót trong quá trình tổ chức, khi một giáo xứ nhỏ bé cố gắng chuẩn bị cho một ngày lễ trọng đại.

Tiếp đó, Đức Cha Giuse dành những lời khích lệ đặc biệt cho Giáo xứ Trương Xá. Ngài nhận định rằng: “Giáo xứ tuy nhỏ bé, nhưng đời sống đức tin không nhỏ bé.” Qua sự chuẩn bị chu đáo, đời sống phụng vụ sốt sắng và sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn trong ngày lễ, Đức Cha nhận thấy một sức sống đức tin đáng trân trọng nơi Giáo xứ. Ngài mong muốn mỗi thành viên tiếp tục góp phần làm cho cộng đoàn ngày càng lớn lên, nhất là lớn lên trong đời sống đức tin, đức ái và sứ mạng loan báo Tin Mừng cách cụ thể giữa đời thường.

Niềm vui hiệp thông nối dài sau Thánh lễ

Thánh lễ kết thúc với phép lành và bài ca kết lễ. Trong niềm vui tạ ơn, cộng đoàn cùng dâng lời ca ngợi Thiên Chúa và xin Thánh Vinh Sơn Phaolô tiếp tục chuyển cầu cho Giáo xứ. Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng quy tụ tại khuôn viên nhà thờ để tham dự bữa tiệc mừng. Trong những bàn tiệc đơn sơ nhưng ấm áp tình gia đình, những lời chúc mừng, những câu chuyện gặp gỡ và những nụ cười đã làm nên một ngày hội đậm tình hiệp thông. Đó cũng là nét đẹp rất riêng của ngày mừng Bổn mạng: cùng nhau đến với Chúa trong Thánh lễ và cùng nhau trở về với nhau trong tình huynh đệ. Ngày mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô – Bổn mạng Giáo xứ Trương Xá khép lại, nhưng lời mời gọi sống Tin Mừng vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống của mỗi người.

Xin cho mỗi người con Giáo xứ Trương Xá, qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn Phaolô, luôn biết vững mạnh trong đức tin, quảng đại trong đức ái và nhiệt thành trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ước mong từ một cộng đoàn tuy nhỏ bé, Trương Xá ngày càng lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân; để mỗi gia đình, mỗi người trở thành một chứng nhân của lòng thương xót, một bàn tay biết sẻ chia và một trái tim biết mở ra với những người nghèo khổ, đau yếu và bé nhỏ. Xin Thánh Vinh Sơn Phaolô – Quan Thầy Giáo xứ Trương Xá – luôn đồng hành, gìn giữ và chuyển cầu cho cộng đoàn, để mỗi bước đi của Giáo xứ luôn là một bước đi trong đức tin, hiệp nhất, bác ái và truyền giáo.

Biên tập: Sr. Maria Thiên Ân
Hình ảnh: Thành Biên

Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá