Giáo xứ Trinh Hà - Đền Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh là trung tâm hành hương của giáo Phận Thanh Hóa, đặc biệt trong năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận, đây là nơi các tín hữu đến kính viếng để lĩnh ơn toàn xá, đó cũng là ước mong của Cha tân quản xứ Phaolô Nguyễn Duy Thường. Ngài mong mỏi cho mọi người được biết đến Cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, một trong những vị Thánh nổi tiếng của Giáo Hội – để mọi người không ngừng chạy đến cầu khấn và lãnh nhận những ơn lành Chúa ban qua sự bầu cử của Cha Thánh.
Đặc biệt, năm nay cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là dịp để con cái Mẹ suy niệm và nhớ lại sứ điệp của Mẹ năm xưa đối với ba trẻ chăn chiên: hãy ăn năn đền bồi – hãy tôn sùng Mẫu Tâm – hãy năng lần hạt Mân Côi. Tất cả những tâm tình và việc lành phúc đức đó được gói gém vào những đóa hoa tươi mà các đội hoa dâng lên Đức Mẹ.
Đúng 15h00 chương trình bắt đầu, gần 500 con hoa cùng với cộng đoàn tập trung bên Cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh để cất cao lời kinh tôn vinh Ngài, sau đó mọi người cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và khởi hành đoàn rước kiệu.
Tiếp theo là những vãn hoa của các giáo xứ Tiên Thôn, Tân Hải, Toàn Tân và Trinh Hà, dâng lên Mẹ. Mỗi giáo xứ mang một sắc thái riêng biệt. Tiên Thôn với đội hoa giới trẻ như muốn dâng lên Mẹ sức sống căng tràn. Tân Hải gồm có hai đội: đội kèn đồng và cũng là đội hoa với sự kết hợp khéo léo của gia trưởng và hiền mẫu tạo nên một vãn hoa chân thành cung kính. Đội thứ hai là đội hoa các cố, đây là đội hoa rất đặc biệt do cha Phaolô Nguyễn Duy Thường thành lập 15 năm trước khi ngài còn giúp xứ ở Tân Hải. Các cố đã cố gắng duy trì cho đến ngày hôm nay. Đội hoa này đã để lại một ấn tương đẹp trong lòng mọi người, nhất là đối với giáo dân Trinh Hà là nơi được mệnh danh là “đàn ông ăn thịt đàn bà ăn xôi.” Tiếp đến là đội hoa Toàn Tân với sự dịu dàng, thiết tha của các bà mẹ trẻ cùng với những tà áo dài tuyêt đẹp. Và Trinh Hà là một vãn hoa đặc biệt kết hợp ‘Lương – Giáo’. Tất cả như một gia đình, thành tâm dâng lời ca khen Mẹ.
Ngày dâng hoa khép lại bằng Thánh lễ tạ ơn do cha quản xứ Phaolô Nguyễn Duy Thường chủ tế. Trong bài giảng, bằng những câu chuyện ý nghĩa, ngài đã nhắc cho mọi người biết sức mạnh về sự bầu cử của Đức Maria. ‘Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Mẹ không nhận lời.’ Ngài cũng nhắc lại lời của thánh Anphongxô: “Ai thành tâm yêu mến Đức Mẹ, chắc chắn sẽ được rỗi linh hồn.”
Kết thúc Thánh lễ, một lần nữa cha chủ tế thay mặt cho giáo xứ cám ơn tất cả mọi người đã về với giáo xứ Trinh Hà, về bên Cha Thánh phaolô Lê BảoTịnh và bên Mẹ Maria. Ngài cầu chúc tất cả mọi người nhận được nhiều ơn lành của Chúa qua sự bầu cử của Mẹ Maria và Cha Thánh.






Giuse Nguyễn Văn Nghị