
Thường Xuân, một giáo xứ với cái tên còn khá xa lạ, vì vừa được tách ra từ giáo xứ mẹ Hữu Lễ chưa tròn một năm. Giáo xứ Thường Xuân có 1,114 giáo dân, trong đó hơn 90% là đồng bào Mường còn nhiều khó khăn về mọi mặt. Đón rước Thánh Giá Luân Lưu là một sự kiện lớn đối với một giáo xứ còn non trẻ, đồng thời đánh dấu một bước trưởng thành mới của giáo xứ trong việc hòa mình vào các hoạt động chung của giáo phận và giáo tỉnh.
Thật ý nghĩa khi việc cung nghinh thánh giá diễn ra trong ngày toàn thể Giáo hội cử hành việc tôn kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Quả thật, việc tôn kính này không thể tách biệt khỏi mầu nhiệm Thập Giá Chúa Kitô, vì chính khi chịu treo trên Thánh Giá, Chúa đã trao ban Thịt Máu Ngài cho nhân loại.
Hành trình cung nghinh Thánh Giá được đan xen bằng những giờ Chầu Thánh Thể; những giây phút suy niệm bên Thánh Giá Chúa, với trung tâm điểm là việc cử hành Thánh lễ. Những việc cử hành này đem lại bầu khí linh thiêng cho cộng đoàn, dẫn hồn người đi sâu vào mầu nhiệm tử nạn và tình yêu của Đức Kitô.
Thánh Giá Chúa đã trải qua một hành trình dài để hôm nay lên được đến miền sơn cước. Nhìn đoàn người hân hoan diễu hành; nhìn ánh mắt trẻ thơ trong hàng dài ngóng đợi; nhìn cụ già hân hoan vui sướng khi được Thánh Giá Chúa viếng thăm, ai chẳng xúc động? Chúng ta có quyền tin tưởng rằng, rồi mai ngày, tại miền sơn cước này, nơi Thập Giá đã đi qua, hạt giống đức tin sẽ nảy nổ và trổ sinh bông hạt, hứa hẹn một mùa gặt bội thu…








Văn Hiển
Cộng tác viên BTT từ giáo xứ Thường Xuân