Giáo xứ Thượng Chiểu, thuộc phía Nam giáo phận, hiện có khoảng 1.300 nhân danh, dưới sự coi sóc của Cha xứ Giuse Nguyễn Công Khương. Những năm gần đây, giáo xứ đang từng bước phát triển cả về đời sống đức tin lẫn cơ sở vật chất. Niềm tự hào của cộng đoàn là công trình trường giáo lý mới đang được hoàn thiện, hứa hẹn trở thành mái nhà đào tạo đức tin cho nhiều thế hệ tương lai.
Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2025, khi ánh nắng ban mai vừa trải nhẹ trên những mái nhà quê yên bình, giáo xứ Thượng Chiểu đã ngập tràn trong bầu khí rộn ràng và thánh thiện. Từng hồi chuông ngân vang như mời gọi con tim mọi người cùng hướng về biến cố trọng đại của cộng đoàn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 17 em thiếu nhi và trao Mình Máu Thánh Chúa cho 45 em lần đầu được Xưng Tội và Rước Lễ.
Trên sân nhà thờ, các em thiếu nhi, những “bông hoa trắng” của giáo xứ hân hoan trong những bộ áo trắng tinh khôi, gương mặt rạng rỡ niềm vui, xếp thành hàng ngay ngắn để đón chào vị cha chung của giáo phận. Cùng với các em là quý phụ huynh, anh chị giáo lý viên và cộng đoàn, ai nấy đều mang trong lòng một niềm vui khó tả, vừa hạnh phúc, vừa bồi hồi.
Khi xe chở Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường tiến vào khuôn viên nhà thờ, tiếng trống, tiếng kèn vang lên rộn rã. Đức cha bước xuống thân ái bắt tay chào hỏi quý cha, mọi ánh mắt đều hướng về ngài với lòng kính trọng và yêu mến.
Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự, cùng đồng tế với ngài có Cha Giuse Nguyễn Văn Bình Hạt trưởng Ba Làng, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Cùng sự tham dự của quý thầy, quý sơ, các em lãnh nhận các bí tích và đông đảo của phụ huynh, ân nhân, anh chị giáo lý viên và cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm, Đức cha Giuse ân cần mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì hôm nay, Ngài ban cho giáo xứ có một ngày hồng phúc: 17 em được lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức, và 45 em lần đầu được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Đức cha cũng tha thiết xin cộng đoàn cầu nguyện để các em chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng, hầu đón nhận hồng ân trọng đại với tất cả lòng yêu mến và niềm tin.
Sau phần công bố Tin Mừng, Cha xứ Giuse Nguyễn Công Khương trân trọng giới thiệu cùng Đức cha 17 em thiếu nhi đã được học hỏi giáo lý, trải qua thời gian tĩnh tâm, xưng tội, và hôm nay đã sẵn sàng lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Và xin Đức cha ban huấn từ và cử hành bí tích cho các em.
Khởi đi từ Bài đọc I trích sách Công vụ Tông đồ (Cv 2, 1-11), Đức cha Giuse dẫn cộng đoàn trở lại biến cố Lễ Ngũ Tuần xưa, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống đầy quyền năng và biến đổi các Tông đồ từ những con người nhút nhát thành những chứng nhân can đảm. Ngài nhấn mạnh: Chúa Thánh Thần chính là Đấng ban sự sống, soi sáng trí khôn, sưởi ấm tâm hồn, hướng dẫn mọi Kitô hữu trên hành trình đức tin. Với các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Đức cha mời gọi hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận đầy tràn ơn thông minh, ơn khôn ngoan, ơn biết lo liệu, ơn hiểu biết, ơn sức mạnh, ơn đạo đức, và ơn biết kính sợ Thiên Chúa để sống xứng đáng là chứng nhân trưởng thành của Chúa giữa đời sống hằng ngày.
Với các em lần đầu rước Chúa, Ngài nhắn nhủ: Bí tích Thánh Thể là hồng ân cao quý mà Chúa Giêsu đã thiết lập để ban Mình và Máu Ngài cho nhân loại, để trở thành của ăn thần lương nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Và Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện trong cộng đoàn nơi nhà tạm, mời gọi chúng ta hãy siêng năng chạy đến với Ngài, để được Ngài ủi an và nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đồng thời Đức cha Giuse mời gọi các em hãy trở thành những ‘nhà tạm sống động’, giữ Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm hồn mình, và mang Chúa đến với mọi người bằng đời sống yêu thương, ngoan hiền hòa và đạo đức thánh thiện để làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay.
Tiếp đó, Đức cha cử hành nghi thức thẩm vấn đức tin. Trước mặt cộng đoàn, các em mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, tin vào ơn tha tội và tin vào sự sống đời sau. Trong bầu khí linh thiêng, Đức cha long trọng đọc lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các em và ngài xức dầu thánh trên trán từng em và đọc: “Con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.” Các em đáp: “Amen.” Ngài nói tiếp: “Bình an của Chúa ở cùng con.” Các em thưa: “Và ở cùng cha.” Từ giây phút ấy, các em đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần với ấn tín trong tâm hồn không bao giờ nhạt phai.

Thánh lễ tiếp diễn với phần lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể.
Trong giờ phút linh thiêng, 45 em thiếu nhi hân hoan tiến lên bàn thánh, lần đầu tiên rước Mình và Máu Thánh Chúa vào lòng. Niềm vui xen lẫn xúc động hiện rõ trên từng khuôn mặt, vì giây phút này sẽ mãi là kỷ niệm thiêng liêng trong đời sống đức tin của các em.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ, ban hành giáo xứ, anh chị giáo lý viên, cha mẹ, cùng toàn thể cộng đoàn. Cách riêng, các em không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến Cha xứ Giuse vì những tháng ngày qua đã tận tâm lo lắng, hướng dẫn và đồng hành với các em.
Trước khi ban phép lành trọng thể, Đức cha Giuse có lời chúc mừng giáo xứ hôm nay có thêm 17 chứng nhân trưởng thành trong đức tin và 45 em được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài khuyến khích các bậc cha mẹ và cộng đoàn tiếp tục chăm lo, nâng đỡ đời sống đức tin của các em, để hạt giống đức tin và tình yêu Chúa Thánh Thần hôm nay trổ sinh hoa trái dồi dào trong cộng đoàn giáo xứ.
Kết thúc Thánh lễ, các em cùng chụp hình lưu niệm với Đức cha, quý cha, và cộng đoàn. Tiếng cười, ánh mắt rạng rỡ và những bước chân vui tươi là minh chứng cho niềm hạnh phúc tràn đầy trong ngày hồng ân này. Ngày 14 tháng 8 năm 2025 sẽ mãi được ghi vào ký ức giáo xứ Thượng Chiểu như một dấu ấn yêu thương của Thiên Chúa, ngày Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng của Ngài trên cộng đoàn.
Từ Tâm
BTT Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây