Vào lúc 9g30 sáng ngày 15-12-2022. Giáo xứ Thanh Xuân long trọng chào đón cha Tổng đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, làm phép diện tích khu đất xây dựng nhà thờ. Cùng đồng tế với ngài có sự hiện diện của đông đảo quý cha trong và ngoài giáo hạt, cùng quý thầy, quý sơ và sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân giáo xứ Thanh Xuân.
Được biết, giáo xứ Thanh Xuân toạ lạc tại thôn Tân Ngọc, xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Là một giáo xứ mới thành lập vào ngày 28-10-2021, được tách ra từ giáo xứ Mẹ Ngọc Lẫm, giáo hạt Thái Yên với hơn 600 nhân danh. Tháng 01/2022, cha Giuse Phạm Văn Thuỷ được giáo phận bổ nhiệm về quản xứ giáo xứ Thanh Xuân. Là một trong những giáo xứ mới được thành lập, nên cơ sở vật chất còn rất nhiều thiếu thốn, với biết bao điều phải lo toan, nhưng dưới sự kêu gọi và hướng dẫn từ cha quản xứ Giuse, song hết thảy mọi người trong giáo xứ cũng đã cùng nhau đồng tâm hiệp lực để khởi công xây dựng công trình nhà Chúa như chính xây dựng đền thờ nơi tâm hồn của mình.
Ngay khi mở đầu thánh lễ, cha Tổng đại diện Micae mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, vì Ngài đã ban cho giáo xứ biết bao ơn lành, và ngày hôm nay được ghi thêm một dấu mốc trọng đại mở đầu cho công trình xây dựng của giáo xứ. Cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện để xin Chúa chúc lành, nâng đỡ cho công trình xây dựng từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn lành của Chúa
Trong bài chia sẻ, Cha tổng đại diện Micae đã giúp cộng đoàn hiện diện hiểu hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng nhà Chúa. Như trong bài đọc một, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh, điều mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta đó là hãy trở nên những viên đá sống động, được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các ngôn sứ có chính Đức Giêsu Kitô làm đá tảng góc tường. Vậy trong Chúa Kitô tất cả chúng ta đều được xây dựng làm một với nhau để trở nên một ngôi đền thánh của Chúa Thánh Thần. Qua đó, Cha tổng đại diện Micae cũng mời gọi mỗi người hãy trở nên những viên đá sống động để xây dựng Hội Thánh, xây dựng đền thờ nơi tâm hồn của chính mình. Muốn thế, mỗi người hãy năng cầu nguyện, hãy tín thác vào Thiên Chúa, sống tinh thần hiệp thông, liên đới với nhau trong tình huynh đệ, để cùng với ơn Chúa công trình xây dựng nhà Chúa sẽ sớm hoàn thành.
Sau bài chia sẻ, Cha tổng đại diện Micae đã chủ trì nghi thức làm phép diện tích khu đất mới, để từ đây diện tích đất này trở nên đất thánh dành riêng xây dựng nhà thờ để ca tụng và ngợi khen danh Chúa. Sau đó, Thánh lễ được diễn tiến với phần dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo dân đã nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức tổng Micae, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý cộng đoàn hiện diện, vì yêu thương mà đến để cùng với giáo xứ dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa trong ngày trọng đại. Đáp lời, Đức tổng Micae đã nguyện xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng nhà thờ sắp tới được tốt đẹp như lòng Chúa mong ước, để qua công trình xây dựng này sẽ sinh ích cho việc thăng tiến đời sống đức tin trong xứ đạo.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan thể hiện rõ nét trên từng khuôn mặt của mọi người tham dự. Nguyện xin Chúa, ban cho mỗi người trong xứ đạo Thanh Xuân luôn biết yêu thương và hiệp nhất trong tinh thần liên đới, để qua công trình xây dựng nhà thờ này cũng sẽ là dấu chỉ tốt lành để hướng tâm hồn họ trở nên ngôi đền thánh thiêng cho Chúa Thánh Thần. "Lạy Chúa, Công trình do tay Ngài thực hiện xin đừng bỏ dở dang" (Tv 138)
Trích bài cảm ơn từ ông HĐMV giáo xứ :
“Thanh xuân” vừa bé lại vừa nghèo
Cho nên không dám làm theo xứ nào
Âm thầm xin Chúa trời cao
Người hay thương giúp người nào khó khăn.
Cha xứ mang số ưu phiền
Đến nhận xứ mới bất yên trong lòng
Kinh tế thì con số không
Cơ sở vật chất cũng không có gì
Nhà thờ thì bé tí ti
Giáo dân một nửa ngồi ì ở sân
Ngổn ngang mọi thứ đều cần
Xin ông rồi lại xin bà
Xin anh xin chị cùng nhà hảo tâm
“Thanh Xuân” đang lúc khó khăn
Lương tay giúp đỡ bằng yên trong lòng
Hảo tâm Chúa sẽ trả công
Cho Chúa một đồng, Chúa trả gấp trăm
Giúp cho nhà Chúa muôn phần về sau
Đời này sớm thêm sang giàu
Đời sau hạnh phúc dài lâu nước trời…
Cho nên không dám làm theo xứ nào
Âm thầm xin Chúa trời cao
Người hay thương giúp người nào khó khăn.
Cha xứ mang số ưu phiền
Đến nhận xứ mới bất yên trong lòng
Kinh tế thì con số không
Cơ sở vật chất cũng không có gì
Nhà thờ thì bé tí ti
Giáo dân một nửa ngồi ì ở sân
Ngổn ngang mọi thứ đều cần
Xin ông rồi lại xin bà
Xin anh xin chị cùng nhà hảo tâm
“Thanh Xuân” đang lúc khó khăn
Lương tay giúp đỡ bằng yên trong lòng
Hảo tâm Chúa sẽ trả công
Cho Chúa một đồng, Chúa trả gấp trăm
Giúp cho nhà Chúa muôn phần về sau
Đời này sớm thêm sang giàu
Đời sau hạnh phúc dài lâu nước trời…