GIÁO XỨ THANH THUỶ: TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH SA MẠC CHO CÁC EM THIẾU NHI HÈ 2025

14/08/2025
476
“Thiếu nhi Thanh Thuỷ - vui sống năm Thánh, sáng đời hy vọng.” Đó chính là câu chủ đề cho chương trình sa mạc hè dành cho gần 150 em thiếu nhi của giáo xứ Thanh Thuỷ được diễn ra trong hai ngày 9-10/8/2025.
 

Trại hè không chỉ là những ngày vui chơi với những trò chơi vận động mà còn là dịp để các em được gắn kết với nhau, được chia sẻ, được đồng hành và củng cố đức tin. Là cuộc gặp gỡ giữa trái tim tuổi thơ và nguồn hy vọng đích thực là Chúa Giêsu. Được “cùng đi trong sa mạc đời mình” để cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Hành trình sa mạc còn giúp các em rèn luyện tính kiên trì, nhẫn lại và tinh thần đồng đội. Ngoài ra còn tạo cơ hội cho các em khám phá những điều mới mẻ quanh mình.

 Bước vào ngày thứ nhất trong hành trình sa mạc. Cha chính xứ Antôn Vũ Văn Tiến đã khai mạc chương trình, chính thức khởi động chuỗi hoạt động của trại hè và mở màn với phần thi rung chuông vàng. Sau phần thi rung chuông vàng, các em cùng nhau đến với phần thi cắm hoa và phần thi báo tường với chủ đề “Thiếu nhi Thanh Thuỷ - vui sống năm Thánh, sáng đời hy vọng.” Hoạt động được diễn ra hết sức sôi nổi và hào hứng với những tác phẩm vô cùng đặc sắc.

Cao điểm là thánh lễ Tạ ơn, Chương trình hoan ca – Tổng kết khoá nhạc hè 2025 & cuộc thi hát đồng ca. Trong bài giảng lễ, cha xứ AnTôn đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thiếu nhi trong đời sống giáo xứ, nâng cao tầm quan trọng trong việc phụng vụ và phục vụ. Đồng thời cũng mời gọi các em sống ngoan hơn, chăm chỉ học giáo lý, siêng năng cầu nguyện và chạy đến với Chúa hằng ngày, đặc biệt hơn là biết yêu thương nhau và chu toàn bổn phận qua các việc làm cụ thể.

Tiếp diễn, các em bước vào phần thi Thánh ca : “Hát là cầu nguyện hai lần.” Mở đầu với màn hợp xướng “cùng đi trong Thần Khí” của tập thể các em thiếu nhi dành tặng đến mọi người hiện diện, kế đó lần lượt đến các phần thi hát, đồng diễn bắt nhịp và hoà tấu đàn…những tâm tình ấy như được sống trọn vẹn giây phút bên Chúa. 

 Màn đêm cũng dần buông xuống, cả giáo xứ như chìm trong không gian của đêm lửa thiêng. Ngọn lửa thiêng được thắp sáng hoà trong bầu không khí của hành trình Hy vọng, dưới ánh sáng rạng ngời ấy, con người như được bước đi trong bình an. Kết hợp xen kẽ giữa các tiết mục sôi động đã tạo nên khoảnh khắc ý nghĩa, kết nối mọi người với nhau trong tình yêu Thánh Thể. Xin cho ngọn lửa đức tin ấy cháy mãi, sáng mãi nơi tâm hồn mỗi người, để từ đây mỗi người sẽ trở nên chứng nhân, trở thành muối thành men ướp mặn trần gian của Chúa giữa đời.
 

Đón ánh sáng bình minh với tiếng chim líu lo. Bước tiếp vào ngày thứ 2 trong hành trình sa mạc. Mở đầu ngày mới bằng Thánh lễ dâng ngày cho Chúa. Sau thánh lễ các em bắt đầu bước vào sa mạc Horeb “Cánh cửa hy vọng” với 5 trạm :
Trạm thứ nhất : “Cùng nhau tiến bước”. Giữa những thử thách và giông bão của cuộc sống hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống hiệp hành – không ai đi một mình, không ai bị bỏ lại phía sau.

Trạm thứ hai : “Trở về trong ân sủng”. Có lúc ta lạc bước, có lúc ta mỏi mệt, và tưởng chừng không còn xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa. Nhưng ơn cứu độ không bao giờ khép lại. Trong câu chuyện người con hoang đàng, sự trở về là cả một hành trình – hành trình của ăn năn, hoán cải và được làm mới trong ân sủng, trở về không chỉ là một cảm xúc, mà là một quyết định, một nỗ lực liên lỉ để được tái sinh trong tình yêu Chúa và tìm lại chốn mình thuộc về.

Trạm thứ ba : “Lòng thương xót vô biên". Sau hành trình sám hối và quay trở về, người con hoang đàng tưởng rằng mình sẽ chỉ còn xứng đáng làm đầy tớ trong nhà cha. Những điều bất ngờ đã xảy đến – người cha không trách móc, không hình phạt, mà chạy ra đón, ôm lấy con và mở tiệc mừng. Đó chính là hình ảnh sống động nhất của Lòng Thương Xót Chúa – một tình yêu không điều kiện, không giới hạn.

Tại trạm “Lòng Thương Xót Vô Biên”, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc quay về, mà còn được mời gọi đón nhận, loan báo và sống lòng thương xót ấy mỗi ngày.

Trạm thứ 4 : “Thắp sáng niềm tin". Giữa một thế giới đầy hoài nghi và thờ ơ, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta trở nên ánh sáng – thắp lên niềm tin, hy vọng và tình yêu bằng chính đời sống của mình.
Niềm hy vọng Kitô hữu không phải là mơ hồ, nhưng là Chúa Giêsu Phục Sinh – Đấng đã chiến thắng sự chết và mở ra một tương lai sống động. Năm Thánh 2025 chính là lời mời để chúng ta đốt lại ngọn lửa đức tin và yêu thương, sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa.

Trạm thứ 5 : “Về đất hứa". Hành trình Đức Tin trong Năm Thánh tựa như một cuộc sa mạc thiêng liêng, nơi mỗi bước đi đều đòi hỏi lòng tín thác và kiên trì. Và chính chúng ta – những lữ khách hành hương của hy vọng – đang miệt mài tìm kiếm con đường dẫn đến Vùng Đất Hứa, nơi tràn đầy ánh sáng, tình yêu và sự sống viên mãn trong Thiên Chúa.

Kết thúc hành trình sa mạc, các em cùng nhau ăn bữa trưa hiệp thông. Nhờ ơn Chúa, cùng với sự hy sinh, giúp đỡ tận tình và chu đáo của Cha Chính xứ AnTôn, quý hội đồng Mục vụ giáo xứ, quý thầy cô giáo đồng hành, quý phụ huynh cùng quý ân nhân trong cũng như ngoài giáo xứ, sự chỉnh chu của quý ban tổ chức, và đặc biệt là tinh thần hăng hái và nhiệt tình của các em thiếu nhi. Sa mạc hè diễn ra hết sức tốt đẹp. Tất cả đã tạo lên cho các em có một chương trình thật ý nghĩa, vui tươi và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các em.

Ước mong với những hành trang, những kiến thức và trải nghiệm trong sa mạc hè sẽ giúp các em tiếp tục giữ mãi ngọn lửa đức tin, biết chia sẻ và vun trồng những hạt giống ấy nơi chính cuộc sống của mình. Xin cho những hạt giống được vun trồng hôm nay sẽ sinh hoa kết trái nảy nở trong tương lai. Góp phần xây dựng nước Chúa ngày càng lớn mạnh và Thánh thiện.

Maria Vũ Huệ -  Maria Vũ Lý
BTT Giáo xứ Thanh Thuỷ
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!