Khi bữa tiệc chia tay cha cựu, chào đón cha tân chính xứ ở Tân Đạo còn chưa tàn, mọi người đã vội vàng lên đường để đưa tiễn cha Phaolo Đỗ Nguyên Hoàn thân yêu của họ đến nhiệm sở mới – giáo xứ Thanh Thủy. Cha Phaolo đã có sáu năm đồng hành với cộng đoàn giáo dân giáo xứ Tân Đạo. Và giờ đây, vâng lời Chúa, vâng lời Đức Cha, cha đến với giáo xứ Thanh Thủy. Đời linh mục là thế, cứ ở được một thời gian đủ để bén rễ, bén duyên với một mảnh đất các cha lại ra đi, lại bắt đầu ở một miền đất mới.
Giáo dân Thanh Thủy chòa đón Đức cha Giuse
Cha Phaolo tạm biệt Tân Đạo và giờ đây cha lại bắt đầu ở Thanh Thủy, một nơi là non cao, một nơi là đồng bằng. Dù cho có sự khác nhau về địa lý, địa hình nhưng đều là người Kitô giáo, đều là chiên lành của cha. Và giờ đây, khi cha đang bịn rịn chia tay với giáo dân yêu quí của mình thì bà con giáo dân Thanh Thủy cũng quyến luyến với hai cha cựu của họ: Cha Phêrô Đỗ Trọng Khải và cha Giuse Trần Văn Quang.
Do nhà thờ chật hẹp, đông đảo giáo dân đứng ngoài tham dự thánh lễ
Trong đợt thuyên chuyển lần này có 24 cha phải nói lời chào tạm biệt xứ cũ và cũng ngần ấy lời chào đối với giáo xứ mới. Hai cha cựu chính xứ và phó xứ Thanh Thủy cũng thế. Hôm nay các cha rời Thanh Thủy, ngày mai các cha lại được chào đón ở xứ mới. Qua mỗi lần thuyên chuyển, các giáo xứ lại thêm một lần trưởng thành, lại thêm một lần sang trang sử mới. Có thể nói cũng qua lần thuyên chuyển này mới thấy hết được sức sống của giáo phận Thanh Hóa chúng ta. Giống như lời Đức Cha “Những giọt nước mắt của cộng đoàn rơi xuống khi chia tay các cha xứ của mình đối với tôi là những gì quí báu và mang tải một thông điệp rất nồng nàn, rất ý nghĩa. Giáo dân còn yêu thương các linh mục đến thế, giáo dân còn khóc nhiều đến thế thì phải chăng giáo phận Thanh Hóa đang sống rất mạnh mẽ”. Và điều đó cũng chứng tỏ một điều, sứ mệnh truyền giáo trên mảnh đất xứ Thanh của các linh mục đã đơm hoa, kết trái.
Đức cha giáo phận chủ tế thánh lễ đồng tế
Truyền giáo là gì? Truyền giáo là mở rộng vòng tay yêu thương của Giáo hội, của Tin Mừng ra mọi thành phần xã hội. Để mọi người biết khóc khi có người ra đi, biết xúc động khi có những người lâm cảnh cùng khốn và nhất là biết chia sẻ niềm vui như lời thánh Phaolo đã nói “vui với người vui và khóc với người khóc”. Chúng ta khóc khi các mục tử ra đi nghĩa là chúng ta đang sống trong bầu không khí gia đình. Một đại gia đình chan hòa tình yêu thương.
Nghi thức nhận xứ của hai cha tân chính xứ và tân phó xứ
Những lời tâm sự của Đức Cha làm mọi người tỉnh thức trong lệ sầu. Có thể là chia tay, có thể là buồn nhưng tất cả mọi người vẫn là một gia đình với ngọn lửa yêu thương luôn cháy sáng. Mọi người hãy vì điều đó mà chào đón cũng như chia tay, cầu nguyện cũng như chúc phúc cho các cha trong lần thuyên chuyển này. Để các cha tiếp tục sứ mệnh truyền giáo thiêng liêng, tiếp tục xây đắp cho ngôi nhà chung – Giáo hội ngày một thăng tiến.
"Giáo dân còn yêu thương các linh mục đến thế, giáo dân còn khóc nhiều đến thế thì phải chăng
giáo phận Thanh Hóa đang sống rất mạnh mẽ"
Trong bầu không khí đó, 2400 giáo dân giáo xứ Thanh Thủy cùng đồng lòng qua lời của vị đại diện dâng lên Thiên Chúa, dâng lên Đức Cha, quí cha hai tiếng “Xin vâng”. Xin vâng theo lời Thiên Chúa tiễn hai cha cựu chính xứ và cựu phó xứ lên đường bình an với sứ mệnh mới trong niềm vui và tình yêu thương. Xin vâng theo bài sai của Đức Cha và xin vâng đồng hành cùng hai cha mới: cha tân chính xứ Phaolo Đỗ Nguyên Hoàn, cha tân phó xứ Gioan Baotixita Lê Văn Quân. Hi vọng rằng từ nay, giáo xứ tiếp tục đi lên, tiếp tục phát triển cả về đời sống vật chất lẫn đời sống đức tin. Để khi các cha có ra đi hay trở về đều thấy ấm lòng và tự hào. Bởi trong thành quả đó có chút mồ hôi, nước mắt và tâm huyết của các cha…
Đức cha và quý cha chụp hình lưu niệm sau thánh lễ
Maria Én Trần