Giáo xứ Tây Trác: Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu Thánh Thể

29/03/2026
184

 

Trong bầu khí linh thiêng của Chúa Nhật Lễ Lá, ngày khởi đầu của Tuần Thánh, cao điểm của một năm phụng vụ, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tây Trác đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu Thánh Thể vào lúc 9 giờ 30, ngày 29 tháng 03 năm 2026. Đây là thời khắc vừa khép lại một tuần hồng phúc bên Chúa Giêsu Thánh Thể, đồng thời vừa mở ra một hành trình thiêng liêng đưa cộng đoàn bước vào mầu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh của Chúa.

Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá, chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo hạt, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý khách xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse đã chủ sự nghi thức làm phép lá và rước lá cách trang nghiêm và sốt sắng. Những cành lá được nâng cao trên tay, những bước chân tiến về lễ đài, cùng với tiếng hát rộn ràng của cộng đoàn đã gợi lại khung cảnh Chúa Giêsu long trọng tiến vào thành Giêrusalem trong tiếng tung hô của dân chúng. Tuy nhiên, trong chính niềm vui ấy, Giáo hội cũng mời gọi các tín hữu ý thức về hành trình thập giá mà Chúa sắp bước vào một hành trình của yêu thương, hy sinh và cứu độ.

Sau bài Tin Mừng trong nghi thức làm phép lá, Đức Cha đã ân cần mời gọi cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn để bước vào Tuần Thánh cách xứng đáng. Ngài nhấn mạnh rằng đây là thời gian đặc biệt để mỗi người dừng lại, nhìn sâu vào đời sống của mình, chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, và mở lòng đón nhận ơn biến đổi từ tình yêu cứu độ của Ngài.

Tiếp đó, đoàn rước tiến vào nguyện đường trong bầu khí trang nghiêm, và cộng đoàn cùng với ca đoàn cất cao lời ca nhập lễ. Lời ca vừa diễn tả niềm vui đón Chúa, vừa như một lời nhắc nhở: chúng ta không chỉ dừng lại ở tiếng reo hò bên ngoài, nhưng được mời gọi bước theo Chúa trong sự trung tín, ngay cả khi con đường ấy dẫn đến thập giá.

Trong bài giảng, khởi đi từ bài Thương Khó, Đức Cha Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào một suy tư căn bản nhưng đầy sức đánh động: “Chúng ta là người Công giáo, vậy đối tượng niềm tin của chúng ta là ai?” Và ngài khẳng định: đối tượng niềm tin của chúng ta chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương nhân loại đến cùng, đến nỗi chấp nhận hiến mạng sống trên thập giá vì ơn cứu độ của con người.

Từ câu hỏi ấy, Đức Cha mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình: liệu niềm tin của chúng ta có thực sự đặt nơi Chúa Giêsu, hay còn bị phân tán bởi những giá trị chóng qua của thế gian? Ngài nhấn mạnh rằng, tin vào Đức Kitô không chỉ là tuyên xưng bằng lời nói, nhưng còn là bước theo Ngài trong đời sống cụ thể, một đời sống biết yêu thương, hy sinh, tha thứ và trung tín. Đặc biệt, Đức Cha nhấn mạnh đến hồng ân cao cả của Bí tích Thánh Thể. Chính trong Bí tích này, Chúa Giêsu tiếp tục trao ban chính Mình và Máu Ngài để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Vì thế, việc chầu Thánh Thể trong suốt tuần qua không chỉ là một thực hành đạo đức, nhưng là một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa, Đấng đã  yêu thương chúng ta đến cùng. Từ đó, mỗi người được mời gọi sống tâm tình tạ ơn, siêng năng đến với Thánh Thể và để cho tình yêu của Chúa thấm nhập, biến đổi đời sống hằng ngày.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân trong bầu khí hiệp thông sâu sắc. Những ý nguyện được dâng lên cho Giáo hội, cho giáo phận, cho giáo xứ và cho từng người tín hữu, như những tâm tình tha thiết được kết nối trong một đức tin duy nhất.

Phụng vụ Thánh Thể diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng, khi toàn thể cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa hy lễ tạ ơn, chính là của lễ Đức Kitô, Đấng đã hiến mình vì yêu thương nhân loại.

Sau phép lành cuối lễ, ông Chánh trương đại diện cho cộng đoàn giáo xứ đã dâng lời tri ân chân thành tới Đức Cha Giuse, quý cha và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và hiệp thông. Những lời cảm ơn giản dị nhưng chân thành đã nói lên tâm tình biết ơn sâu sắc của giáo xứ sau một tuần chầu tràn đầy hồng ân.

Sau đó, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui và sự trân quý trước những nỗ lực của cộng đoàn giáo xứ Tây Trác trong suốt tuần chầu Thánh Thể. Ngài ghi nhận và cảm ơn tinh thần cầu nguyện sốt sắng của cộng đoàn, đã hiệp thông cầu nguyện cho giáo phận và cho cộng đoàn giáo xứ. Đồng thời, Đức Cha cũng ân cần khích lệ mọi người tiếp tục sống tinh thần hiệp nhất, cộng tác chặt chẽ với cha xứ, để cùng nhau xây dựng và hoàn thiện công trình nhà thờ đang dang dở. Sau cùng, Đức Cha gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cộng đoàn, mời gọi mọi người bước vào Tuần Thánh với tâm hồn sốt sắng và đầy lòng yêu mến Chúa, để xứng đáng đón nhận niềm vui và ân sủng của mầu nhiệm Phục Sinh.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sâu lắng. Mỗi người ra về mang theo trong lòng một niềm xác tín: Thiên Chúa vẫn đang yêu thương con người đến cùng. Và từ chính bàn tiệc Thánh Thể, mỗi tín hữu được sai đi để trở nên chứng nhân của tình yêu ấy giữa đời thường, bằng một đời sống biết yêu thương, phục vụ và trung tín mỗi ngày.

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá

Xin xem thêm hình ảnh tại đây