Giáo Xứ Tân Hải: Long trọng cử hành Thánh Lễ bế mạc tuần chầu Thánh Thể

16/08/2026
390


Giáo Xứ Tân Hải: Long trọng cử hành Thánh Lễ bế mạc tuần chầu Thánh Thể

Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của những ngày hồng phúc bên Chúa Giêsu Thánh Thể, vào lúc 9 giờ 30, Chúa nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Tân Hải, Giáo hạt Tam Tổng, long trọng cử hành Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu lượt.

Thánh lễ do cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ chủ sự, cùng đồng tế với ngài có quý cha trong Giáo hạt Tam Tổng. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Tân Hải, cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa sau một tuần được đặc biệt sống trong tình yêu và ân sủng của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ mời gọi cộng đoàn cùng hướng lòng về Thiên Chúa trong tâm tình tạ ơn. Suốt những ngày Tuần Chầu vừa qua, Giáo xứ Tân Hải đã có cơ hội quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng nhau tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, cầu nguyện và kín múc nguồn ân sủng từ nơi Chúa.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được lắng nghe Tin Mừng theo thánh Mátthêu kể lại cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Canaan. Bà đến với Chúa trong một hoàn cảnh đau khổ: con gái bà bị quỷ ám khổ sở. Bà không ngừng kêu xin: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Nhưng điều khiến chúng ta ngạc nhiên là Chúa Giêsu dường như im lặng. Người không đáp lại một lời. Các môn đệ còn muốn Người bảo bà về đi. Thế nhưng người phụ nữ ấy không bỏ cuộc. Bà tiếp tục đến, bái lạy và thưa: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Và cuối cùng, trước một lòng tin mạnh mẽ, kiên trì và khiêm nhường như thế, Đức Giêsu đã nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.”

Khởi đi từ đoạn Tin Mừng trên, cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ đã chia sẻ với cộng đoàn về tầm quan trọng của đức tin trong đời sống người Kitô hữu. Cha nhấn mạnh rằng người Kitô hữu không thể sống mà thiếu đức tin. Đức tin chính là nền tảng, là điểm tựa giúp con người đứng vững trước những biến động của cuộc sống. Người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng đã cho chúng ta một mẫu gương tuyệt đẹp về một đức tin kiên trì, khiêm nhường và phó thác. Bà đã kêu xin, nhưng Chúa dường như im lặng. Bà tiếp tục cầu xin, nhưng dường như vẫn chưa nhận được câu trả lời như mong muốn. Bà vẫn không bỏ cuộc. Bởi bà tin rằng dù Chúa có im lặng, Chúa vẫn nghe; dù chưa thấy phép lạ, Chúa vẫn đang hành động; dù chưa hiểu được đường lối của Chúa, Chúa vẫn là Đấng bà có thể tín thác.

Đây cũng là một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Có những lúc chúng ta cầu nguyện mà Chúa dường như im lặng. Có những lúc chúng ta xin một điều rất tha thiết nhưng điều ấy không xảy ra. Có những lúc chúng ta đứng trước bệnh tật, đau khổ, những biến cố gia đình, những khó khăn trong cuộc sống và tự hỏi: “Tại sao Chúa không trả lời?” Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng vội thất vọng. Đức tin không phải là tin khi mọi sự thuận lợi; đức tin đích thực được thể hiện rõ nhất khi con người vẫn tin ngay cả lúc chưa nhìn thấy. Cha Tổng Đại diện mời gọi cộng đoàn hãy làm cho đức tin trở thành một thực tại sống động trong đời mình: tin bằng lời cầu nguyện, tin bằng sự phó thác, tin bằng việc tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và nhất là tin bằng một đời sống biết yêu thương, tha thứ và phục vụ.

Đặc biệt, cha Tổng Đại diện nhấn mạnh rằng Tuần Chầu không chỉ là những ngày đạo đức được tổ chức long trọng, nhưng phải là cơ hội để mỗi người canh tân đời sống đức tin. Chúng ta đến với Chúa để rồi trở về với gia đình, với công việc, với cộng đoàn và với xã hội bằng một trái tim mới, một niềm tin mạnh mẽ hơn và một tình yêu sâu sắc hơn. Trong niềm vui của ngày bế mạc Tuần Chầu, Giáo xứ Tân Hải còn có một lý do đặc biệt hơn để tạ ơn Thiên Chúa. Trước đó, vào ngày 15 tháng 8 năm 2026, 49 em thiếu nhi của Giáo xứ đã được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Rước lễ lần đầu. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của các em và cũng là niềm vui chung của gia đình, giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn. Những tâm hồn thơ bé ấy hôm nay được mời gọi trở nên những người biết sống đức tin cách đơn sơ nhưng chân thành. Các em cần được tiếp tục đồng hành để biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và sống tình yêu thương với mọi người. Bởi vậy, cha Tổng Đại diện cũng mời gọi các bậc cha mẹ, giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn cùng chung tay chăm sóc những mầm non đức tin này.

Sau bài giảng, cộng đoàn cùng hiệp ý trong Lời nguyện tín hữu, dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin cho Hội Thánh, cho Giáo phận, cho Giáo xứ, cho các gia đình và cho những người đang gặp đau khổ, thử thách.

Trong giây phút linh thiêng bên bàn thờ, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa bánh rượu, những hy sinh, lao nhọc, niềm vui và cả những thao thức của cuộc sống. Tất cả được kết hợp với lễ dâng của Đức Kitô để trở thành lời tạ ơn đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa.

Khi cộng đoàn cùng tiến lên lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, mỗi người được mời gọi kín múc nơi Thánh Thể nguồn sức mạnh để tiếp tục sống điều mình đã tuyên xưng. Bởi đức tin cần được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, và người Kitô hữu sau khi gặp gỡ Chúa nơi bàn tiệc Thánh Thể được mời gọi trở về với đời sống thường ngày để làm chứng cho Người.

Cuối Thánh lễ, cha quản xứ Giacôbê Mai Văn Toản thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ Tân Hải bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha trong Giáo hạt Tam Tổng, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Giáo xứ. Cha quản xứ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các ban ngành, đoàn thể, các hội đoàn, các gia đình và những người đã quảng đại cộng tác, hy sinh thời gian, công sức để Tuần Chầu được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và hiệp nhất.

Thánh lễ bế mạc khép lại, nhưng những hồng ân của Tuần Chầu vẫn còn tiếp tục nơi đời sống của cộng đoàn. Tuần Chầu chỉ thực sự hoàn tất khi ngọn lửa đức tin được mang từ nhà thờ về từng gia đình, khi mỗi người biết sống yêu thương hơn, tha thứ hơn, quảng đại hơn và trung thành với Chúa hơn.

Sau Thánh lễ, 49 em thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Rước lễ lần đầu đã có những khoảnh khắc thân tình và đáng nhớ khi cùng chụp hình lưu niệm với cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ. Những nụ cười trong sáng của các em như một hình ảnh đẹp khép lại Tuần Chầu, đồng thời mở ra một hành trình mới: hành trình lớn lên trong đức tin và tình yêu Chúa.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục ở lại, chúc lành và thánh hóa Giáo xứ Tân Hải. Xin Người củng cố đức tin của mỗi người, để giữa những thử thách của cuộc sống, cộng đoàn luôn biết noi gương người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng hôm nay: kiên trì cầu nguyện, khiêm nhường phó thác và không bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người sau Tuần Chầu không chỉ trở về với công việc thường ngày, nhưng trở về với một trái tim mới – một đức tin mạnh mẽ hơn – một tình yêu sâu sắc hơn, để từ Giáo xứ Tân Hải, ngọn lửa Tin Mừng tiếp tục được thắp sáng trong từng gia đình và lan tỏa đến mọi người.

Biên tập: Lm. Từ Tâm
 Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá