Giáo xứ Tam Tổng: Thánh lễ Tạ ơn Tân Đan Sĩ Linh Mục Phaolô Ngân Phan Văn Nhu
Vào lúc 9 giờ 30 ngày 07 tháng 09 năm 2026, trong bầu khí hân hoan và chan chứa tâm tình tạ ơn, tại nhà thờ Giáo xứ Tam Tổng, Giáo phận Thanh Hóa, cộng đoàn dân Chúa đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân ngày Tân Đan sĩ Linh mục Phaolô Ngân Phan Văn Nhu trở về quê hương dâng lời tạ ơn sau hồng ân lãnh nhận thiên chức linh mục.
Thánh lễ quy tụ đông đảo quý cha, quý tu sĩ, quý thầy, quý sơ, thân nhân, ân nhân, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Tam Tổng. Đồng tế với Tân chức có Cha Giám tỉnh, Cha Bề trên Đan viện Biển Đức, quý cha quản hạt cùng quý cha trong và ngoài Giáo phận.
Sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn không chỉ làm nên vẻ trang trọng cho ngày đại lễ, nhưng còn diễn tả niềm vui và lòng biết ơn của Giáo hội trước một hồng ân cao quý: một người con đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, bước vào đời sống tận hiến và được trao ban thiên chức linh mục để thuộc trọn về Thiên Chúa và phục vụ con người.
Trong bài giảng, Cha Bề trên Đan viện Biển Đức đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm sâu hơn vẻ đẹp và ý nghĩa của ơn gọi Đan sĩ Linh mục. Ơn gọi đan tu trước hết là lời mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa và thuộc trọn về Người. Người đan sĩ rời xa những ồn ào, bon chen của thế gian để bước vào không gian của thinh lặng, cầu nguyện và chiêm niệm. Tuy nhiên, đó không phải là sự chạy trốn khỏi thế giới, nhưng là một cuộc trở về với chiều sâu của tâm hồn để gặp gỡ Thiên Chúa, để được Người biến đổi và từ sự kết hiệp mật thiết với Người, đem tình yêu ấy đến cho Giáo hội và con người.
Nếu đời sống đan tu là lời mời gọi “ở lại” với Chúa, thì thiên chức linh mục lại là lời mời gọi “trao ban” chính mình cho Thiên Chúa và cho đoàn dân được trao phó. Nơi người Đan sĩ Linh mục, hai chiều kích ấy gặp gỡ và nâng đỡ nhau cách đặc biệt: càng ở lại với Chúa trong cầu nguyện, người linh mục càng được sai đi để phục vụ; càng chìm sâu trong đời sống chiêm niệm, người linh mục càng có khả năng trở nên chứng nhân của lòng thương xót và tình yêu Thiên Chúa.
Cha Bề trên cũng nhấn mạnh rằng con đường Đan sĩ Linh mục không phải là con đường tìm kiếm vinh dự hay địa vị, nhưng là con đường của từ bỏ, khiêm nhường, vâng phục và hiến dâng. Linh mục không còn thuộc về chính mình, nhưng thuộc về Đức Kitô và thuộc về Giáo hội. Vì thế, người linh mục được mời gọi trở nên con người của cầu nguyện, người phục vụ âm thầm, chứng nhân trung thành và trên hết là người mang trong mình tâm tình của chính Đức Kitô.
Trong ánh sáng ấy, hồng ân linh mục mà Cha Phaolô Ngân Phan Văn Nhu lãnh nhận không chỉ là niềm vui riêng của ngài hay của gia đình, nhưng là một ân ban dành cho toàn thể Giáo hội. Cộng đoàn được mời gọi không ngừng cầu nguyện để Tân chức luôn trung thành với căn tính Đan sĩ Linh mục: tìm kiếm Chúa trong mọi sự, yêu mến Chúa trên hết mọi sự và phục vụ anh chị em bằng một trái tim khiêm nhường, hiền hòa và quảng đại.
Sau Phụng vụ Lời Chúa và bài giảng, cộng đoàn cùng hiệp lòng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin cho Giáo hội, cho Đức Thánh Cha, các vị chủ chăn, các linh mục, tu sĩ, các gia đình và cách riêng cho Tân Đan sĩ Linh mục Phaolô Ngân Phan Văn Nhu, để ngài luôn trung thành với ơn gọi và sứ mạng Chúa đã trao phó.
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể. Trên bàn thờ, cùng với lễ vật bánh rượu, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tất cả tâm tình tạ ơn, những hy sinh, lời cầu nguyện và cả hành trình ơn gọi của người con Giáo xứ Tam Tổng. Trong mầu nhiệm Thánh Thể, mọi lời tạ ơn được quy hướng về Đức Kitô, vị Mục Tử nhân lành, Đấng đã gọi, thánh hiến và sai đi. Chính nơi bàn thờ, hành trình dâng hiến của người linh mục tìm thấy nguồn mạch và cùng đích: được ở lại trong tình yêu của Chúa để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho tha nhân.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chánh trương Giáo xứ Tam Tổng, đại diện cộng đoàn, đã có lời chúc mừng và tạ ơn đầy tâm tình. Ông bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn Thiên Chúa vì Giáo xứ Tam Tổng được đón nhận thêm một người con bước vào đời sống thánh hiến và được trao ban thiên chức linh mục. Đây không chỉ là niềm vui của gia đình Tân chức, nhưng còn là niềm vui chung của cả giáo xứ, bởi mỗi một ơn gọi linh mục là một dấu chỉ sống động cho thấy Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, yêu thương và tiếp tục gieo những hạt giống Tin Mừng giữa lòng cộng đoàn.
Ngoài ra ông cũng trân trọng chúc mừng Cha Tân Đan sĩ Linh mục Phaolô Ngân Phan Văn Nhu, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha Giám tỉnh, Cha Bề trên Đan viện Biển Đức, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần, thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Tân chức trong ngày hồng phúc này.
Đáp lại những tâm tình yêu thương của cộng đoàn, Cha Tân Đan sĩ Linh mục Phaolô Ngân Phan Văn Nhu đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Trước hết, ngài tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu nhưng không của Người. Nhìn lại hành trình ơn gọi, ngài xác tín rằng chính Thiên Chúa là Đấng đã đi bước trước, cất tiếng gọi, gìn giữ và dẫn đưa ngài qua từng chặng đường. Vì thế, hồng ân hôm nay không phải là thành quả để con người tự hào về chính mình, nhưng là một quà tặng lớn lao được đón nhận trong tâm tình khiêm tốn, biết ơn và phó thác.
Cha Phaolô Ngân Phan Văn Nhu cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Cha Giám tỉnh, Cha Bề trên cùng quý Đan sĩ Đan viện Biển Đức, những người đã đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ ngài trên hành trình tận hiến; tri ân quý cha đồng tế, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ; quý ban ngành, đoàn thể Giáo xứ Tam Tổng; quý khách xa gần, thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với ngài. Lời tri ân của Tân chức cũng trở thành một lời cam kết âm thầm trước Thiên Chúa và Giáo hội: sống đời linh mục như một lời tạ ơn, sống đời đan tu như một lời hiến dâng và sống mỗi ngày như một lời đáp lại tình yêu Thiên Chúa.
Thánh lễ khép lại, nhưng niềm vui và tâm tình tạ ơn vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Đối với Giáo xứ Tam Tổng, đây không chỉ là ngày vui mừng đón nhận một người con trở thành Đan sĩ Linh mục, mà còn là dịp để cộng đoàn một lần nữa nhận ra rằng ơn gọi luôn là một hồng ân Thiên Chúa ban cho Giáo hội qua những con người cụ thể. Một người con bước lên bàn thờ cũng là một lời nhắc nhở các gia đình hãy quảng đại gieo vào lòng con cái những hạt giống ơn gọi; nhắc nhở các bạn trẻ biết mở rộng tâm hồn trước tiếng Chúa; và nhắc nhở mỗi người Kitô hữu rằng, dù sống trong bất cứ bậc sống nào, tất cả đều được mời gọi thuộc trọn về Chúa và phục vụ tha nhân.
Sau Thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm với Tân Đan sĩ Linh mục Phaolô Ngân Phan Văn Nhu. Những nụ cười, những lời chúc mừng và những tấm hình lưu niệm đã ghi lại một ngày hồng phúc – ngày mà niềm vui của một người con trở thành niềm vui của gia đình, của Giáo xứ Tam Tổng và của cả Giáo hội.
Xin tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân ơn gọi. Xin chúc tụng Chúa vì một người con đã quảng đại đáp lại tiếng Người. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ Cha Phaolô Ngân Phan Văn Nhu trên hành trình tận hiến, để từ nơi đời sống đan tu thầm lặng và nơi bàn thờ Thánh Thể, ngài luôn biết kín múc sức mạnh nơi Đức Kitô, trung thành với ơn gọi, khiêm nhường trong phục vụ và quảng đại trong hiến dâng.
Ước gì đời sống của Cha Phaolô Ngân Phan Văn Nhu luôn trở nên một bài ca tạ ơn sống động, một chứng tá trung thành của Đức Kitô và một khí cụ bình an của Thiên Chúa giữa lòng Giáo hội và thế giới hôm nay.
Ban truyền thông Giáo xứ Tam Tổng









