Giáo xứ Sầm Sơn: Thánh lễ Mừng Kỷ niệm một năm Cung hiến Nhà thờ

16/09/2026
482

Giáo xứ Sầm Sơn: Thánh lễ Mừng Kỷ niệm một năm Cung hiến Nhà thờ

Trong bầu khí hân hoan, sốt sắng và tâm tình tạ ơn, vào chiều thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2026, toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Sầm Sơn long trọng cử hành Thánh lễ mừng kỷ niệm một năm Cung hiến nhà thờ. Thánh lễ là dịp để mọi người cùng nhau nhìn lại và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về biết bao điều kỳ diệu mà Ngài đã thực hiện nơi Giáo xứ, cách đặc biệt nơi ngôi thánh đường nguy nga và tráng lệ này.

Trải qua hơn 8 năm thi công và hoàn thiện, với sự quảng đại và công khó của bao người, Nhà thờ đá Sầm Sơn đã được Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cung hiến vào ngày 16/09/2025. Ngôi thánh đường này được dâng kính cho Thiên Chúa với tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu. Quả thật, tình thương của Thánh Tâm Chúa dành cho giáo xứ đã được biểu thị cách rõ nét khi trong ngày diễn ra thánh lễ Kỷ niệm, bầu trời Sầm Sơn quang đãng và khô ráo lạ thường, trái ngược với cảnh mưa nặng hạt đã kéo dài mấy ngày vừa qua.

Một ngôi thánh đường đặc biệt

Một năm qua, nhà thờ Sầm Sơn đã chứng kiến biết bao biến cố quan trọng trong đời sống Giáo xứ: những Thánh lễ trọng thể, những bí tích khai tâm, những cử hành bí tích hôn phối, những ngày hồng phúc của các gia đình, những giây phút chia ly tiễn biệt người thân về với Chúa, cũng như những hoạt động bác ái, mục vụ và truyền giáo của giáo xứ. Ngôi thánh đường không chỉ là nơi cử hành phụng vụ mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi mỗi người tìm thấy bình an, niềm hy vọng và sức mạnh để vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Không những vậy, nhờ kiến trúc độc đáo của mình, nhà thờ Sầm Sơn đã trở thành một biểu tượng của Kiến trúc tôn giáo tại Việt Nam. Sừng sững bên bờ biển với phong cách đậm chất châu Âu, ngôi nhà thờ trở thành điểm nhấn của cả vùng đất Sầm Sơn với tổng thể hài hòa và ấn tượng. Bên ngoài, ngôi thánh đường toát lên vẻ cổ kính bởi những lớp tường đá sẫm màu thời gian, kết hợp cùng hệ thống cột trụ bằng đá cẩm thạch uy nghi trước tiền sảnh. Bên trong, nhà thờ được tô điểm với vô vàn những bích họa được họa lại từ các tác phẩm kinh điển trong nhà nguyện Sistine và bảo tàng Vatican ở thành phố Rôma: cuối nhà thờ là bức “Cuộc phán xét Cuối cùng”, trong khi đó, trên trần nhà nổi bật với tuyệt tác “Sự sáng tạo Adam”, của đại danh họa Michelangelo. Trên cung thánh là bức họa nổi tiếng “Cuộc tranh luận về Bí tích Thánh Thể” của Raphael. Đặc biệt, toàn bộ phần tranh vẽ này được thực hiện bởi một họa sĩ lương dân trong vòng 6 năm trời.

Nhờ vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của mình, danh tiếng của nhà thờ đá Sầm Sơn đã vượt ra khỏi địa giới của Giáo phận. Ngoài chiều kích tôn giáo, công trình nhà thờ đá Sầm Sơn còn là một tuyệt phẩm về kiến trúc, nghệ thuật, và du lịch của tỉnh Thanh Hóa nói riêng, và của Việt Nam nói chung. Ngôi nhà thờ này đã trở thành một điểm “buộc phải ghé” trong các tour du lịch biển Sầm Sơn, cách riêng đối với những ai yêu mến kiến trúc tôn giáo. Theo lời của cha Tổng Đại diện, chính xứ Sầm Sơn, nhà thờ đã thu hút hàng chục ngàn khách tham quan trong những ngày cao điểm mùa hè.

Xin được trích dẫn lại những lời mà Đức tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã dành tặng cho nhà thờ Sầm Sơn trong ngày Cung hiến năm 2025: “Thứ nhất, công trình này được hình thành từ tấm lòng quảng đại, góp công góp của của bao người. Thứ hai, Nhà thờ Đá Sầm Sơn là sự kết hợp hài hòa các nét kiến trúc của nhiều nhà thờ lớn trong Giáo hội điều làm nên niềm tự hào của Giáo phận Thanh Hóa và Giáo hội Việt Nam. Thứ ba, nội thất Nhà thờ như một quyển Sách Thánh thu nhỏ, khi các bích họa trình bày lịch sử cứu độ từ Cựu Ước đến Tân Ước. Thứ tư, qua lời chia sẻ của Cha chính xứ, Đức Tổng nhận thấy sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong việc thiết kế và hoàn thiện ngôi thánh đường này. Điều kỳ diệu là nhiều bức họa do một người ngoại giáo thực hiện, người ấy đang ước ao trở thành một Kitô hữu, điều ấy cho thấy dấu hiệu hiệp thông lương–giáo trong quá trình xây dựng.”
Hơn một năm qua, Nhà thờ Đá Sầm Sơn đã đi vào lịch sử như một điểm truyền giáo; trong đó, mỗi Kitô hữu tại Giáo xứ Sầm Sơn trở nên sứ giả Tin Mừng, đem Tin Mừng đến cho anh chị em xung quanh và cho du khách thập phương.

Một thánh lễ kỷ niệm sốt sắng

Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng cử hành Giờ Chầu Thánh Thể. Trong thinh lặng trước Thánh Thể Chúa, mỗi người được mời gọi trở về với nguồn mạch và tâm điểm của mọi thánh đường trên thế giới: Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến mình làm lương thực nuôi sống nhân loại. Nhờ Tình yêu tự hiến đó, Chúa Giêsu Thánh Thể đã trở thành nguồn sức mạnh kiến tạo và nâng đỡ “ngôi nhà thờ tâm hồn” của mọi Kitô hữu.

Hiện diện và chủ sự Thánh lễ trọng thể là Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, chủ chăn Giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ cùng Đức Cha Giuse còn có Cha Micae Trịnh Ngọc Tứ (Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa cũng là Cha chính xứ Giáo xứ Sầm Sơn), cha giám đốc Tiểu chủng viện thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, quý cha trong và ngoài Giáo hạt. Tham dự Thánh lễ có đông đảo mọi thành phần dân Chúa, quý ân nhân và thân nhân trong, ngoài giáo xứ, giáo phận, cùng anh chị em lương dân xa gần.

Trong phần nhập lễ, Đức Cha Giuse mời gọi mọi thành phân dân Chúa cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho giáo xứ Sầm Sơn. Cách riêng, thánh lễ kỷ niệm Cung hiến là dịp mà cộng đoàn được nhắc nhớ rằng nơi đây đã trở thành nhà của Chúa, nơi mà Chúa hiện diện, chúc phúc và ban ơn. Đức Cha tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho giáo xứ và giáo phận một ngôi nhà thờ rất đẹp. Hơn nữa, Đức Cha mời gọi mọi người biết biến đổi chính mình để trở thành ‘ngôi nhà thờ thiêng liêng’, đem Chúa đến với mọi người. Thánh lễ này cũng là dịp để Đức Cha cầu nguyện cho những người đã góp công góp sức, những ân nhân xa gần đã chung tay hoàn thiện ngôi nhà thờ này.

Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha Giuse khởi đi từ số lượng khách du lịch thăm viếng ngôi thánh đường này năm qua để minh chứng cho sự mầu nhiệm của đức tin. Đức Cha xác tín rằng Thiên Chúa đã đánh động con tim của hàng chục ngàn khách hành hương bằng cách này hay cách khác. Dù cho họ là người nguội lạnh, hay thậm chí chưa tin vào Chúa. Thiên Chúa cũng đang đồng hành với cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, những người đã trực tiếp xây dựng và đến với ngôi nhà thờ này hằng ngày. Minh chứng rõ nét nhất chính là sự chia sẻ mà giáo dân Sầm Sơn dành cho những cuộc lạc quyên của các giáo xứ nghèo. Nhờ đó, những xứ đạo nhỏ bé có thể xây dựng một ngôi nhà thờ mới xứng hợp hơn, nơi mà Thiên Chúa hiện diện với dân Ngài cách thân tình hơn.

Đức Cha mời gọi cộng đoàn nhìn vào lời hứa “Chúa sẽ chúc phúc và ban bình an cho những nơi nào mà Chúa thăm viếng”, mà các bản văn Lời Chúa nhấn mạnh. Dù đó có là đền thờ Đức Chúa như trong sách tiên tri Isaia hay căn nhà tâm hồn theo thánh Phao-lô. Ơn bình an ấy không chỉ được ban khi ta đến nhà Chúa nhưng sâu lắng cả lúc trở về. Bởi vì, Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành những “nhà thờ di động”. Ngài ngự trong tâm hồn ta khi ta đến, ở lại với ta khi ta ra về và đồng hành với ta khi ta đem Chúa đến cho người khác. Chính “Chúa sẽ xây dựng chúng ta thành đền thờ của Ngài” bằng cách biến đổi chúng ta thành những tư tế, dâng của lễ toàn thiêu, chính là cuộc đời, lời nói, việc làm của mình, lên Thiên Chúa. Điều đó được thể hiện rõ nét nơi nhân vật Giakêu mà trình thuật Tin Mừng mô tả. Tuy là một người thu thuế, được liệt vào hàng tội lỗi, nhưng chỉ cần Chúa Giêsu vào nhà, ông hứa sẽ thay đổi cuộc đời ông.

Theo đó, Đức Cha nhắn nhủ rằng Lời Chúa mời gọi mọi người yêu mến việc đến nhà thờ để gặp gỡ Thiên Chúa, để được Ngài chúc phúc. Vì Chúa muốn ở với từng người chúng ta, để chúng ta cảm nghiệm được hạnh phúc như Giakêu xưa, nhờ đó, cuộc đời chúng ta có ý nghĩa hơn. Từ ngôi nhà thờ hữu hình, chúng ta được biến đổi thành ngôi đền thờ "thiêng liêng" mà Chúa đi với, ở với, chúc phúc trực tiếp và gửi gắm những sứ mạng.

Kết lễ, cha Tổng đại diện thay lời giáo xứ gửi lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Cha Tổng tri ân Đức Cha đã chủ sự thánh lễ, chia sẻ trong thánh lễ để cầu nguyện cho giáo xứ. Ngài cũng gửi lời cám ơn tới quý cha, quý thầy, quý sơ, ông bà anh chị em đã đến hiện diện dẫu thời tiết mưa gió. Ngài cũng gửi lời cám ơn tới các ban ngành đoàn thể đã cộng tác để thánh lễ được diễn ra long trọng và sốt sắng.

Cha Tổng xác tín rằng “một năm qua, Chúa luôn tuôn đổ hồng ân xuống cho giáo xứ”. Đó là “ngôi thánh đường đẹp nhất Việt Nam” như lời của Đức Cha Giuse. Đó là tinh thần quảng đại chia sẻ, khi trong năm qua, giáo xứ đã đón tiếp 10 đơn vị giáo xứ nghèo, lạc quyên được hơn một tỷ đồng. Cha Tổng đại diện cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, để không chỉ thế hệ này, nhưng cả thế hệ tương lai của giáo xứ biết sống tinh thần quảng đại và cho đi. Ngõ hầu, mọi người con giáo xứ có thể trở thành những môn đệ thừa sai, sống chứng tá Tin mừng giữa thành phố du lịch, đầy cám dỗ của thế gian, ma quỷ và xác thịt.

Nguyện xin Thánh tâm Chúa Giêsu, tước hiệu nhà thờ Sầm Sơn, ban muôn ơn lành hồn xác xuống cho mọi thành phần dân Chúa.

Xin xem thêm hình ảnh tại đây

Biên tập: Nhật Trường S.J

Ban truyền thông Giáo phận