Đúng 16h00, cây Thánh giá luân lưu của Đại Hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội đã được cha Fx Nguyễn Văn Cường - phó xứ Phúc Địa trao lại cho Chính xứ Giuse Nghiêm Văn Sơn và cha Phó xứ Phêrô Nguyễn Văn Dân cùng các bạn trẻ trong giáo xứ. Cây Thánh giá sẽ hiện diện tại giáo xứ Phương Long trong vòng ba ngày, để cộng đoàn giáo xứ cùng tôn vinh và tưởng niệm lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Đi lại 14 chặng đàng thánh giá để cùng thông hiệp với cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Thế. Từng chặng, lắng nghe suy niệm, lòng xao xuyến bồi hồi, thinh lặng nguyện cầu, tâm hồn được gợi mở để yêu mến Chúa nhiều hơn. Trong niềm xác tín mạnh mẽ, các bạn trẻ giáo xứ Phương Long tuyên xưng rằng con đường Thánh giá là con đường tình yêu, con đường dẫn đến sự sống và cũng chính là con đường của mỗi người phải đi trong thế giới này.
Kết thúc 14 chặng đàng Thánh Gía cũng là lúc cuộc cung nghinh về tới nhà thờ giáo xứ Phương Long, cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn với cha Chủ tế Phêrô Nguyễn Cao Vinh – hạt trưởng giáo hạt Hữu Lễ. Cùng đồng tế có sự hiện diện của cha Giuse Nghiêm Văn Sơn, chính xứ Phương Long và cha phó xứ Phêrô Nguyễn Văn Dân.
Ngày hôm nay, một ngày hồng ân cho toàn giáo xứ Phương Long cũng như cho các bạn trẻ, bởi vì các bạn đã được cảm nghiệm và đồng hành cùng cây Thánh Giá trên một chặng đường dài, có cơ hội để nhìn lại đời sống đức tin của mình trước những thách đố của cuộc sống. Với thập giá đời mình, các bạn trẻ được mời gọi trung thành tiến bước với Chúa Giêsu để đạt đến vinh quang sự sống, và với thập giá của mình các bạn có thể cảm nghiệm những nỗi đau thể xác và tâm hồn mà Chúa đã gánh chịu.
Một sức sống mới đang tuôn trào tại giáo xứ Phương Long, sự hiện diện của cây Thánh Gía luân lưu sẽ đem đến nguồn an ủi thiêng liêng và hun đúc niềm tin của toàn thể giáo xứ như mong ước và lời chúc của cha chủ tế Phêrô: “Ước gì lễ suy tôn Thánh Gía sẽ mang lại hoa quả thiêng liêng đạo đức tốt lành cho mỗi người chúng ta, Thập giá đi đến đâu, bình an của Chúa sẽ ở đó”.










BTT. GP. Thanh Hóa