Giáo xứ Phước Nam: Ngày dâng hoa hiệp thông kính Đức Mẹ Mân Côi liên Giáo xứ
Trong tâm tình yêu mến Đức Maria và hiệp thông trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, vào ngày 19 tháng 10 năm 2026, tại Giáo xứ Phước Nam, các đội hoa đến từ các giáo xứ thuộc hai giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa đã quy tụ tham dự ngày dâng hoa hiệp thông kính Đức Mẹ Mân Côi. Đây là dịp để cộng đoàn cùng bày tỏ lòng yêu mến Mẹ, cùng nhau cầu nguyện và kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng, hầu nhiệt thành hơn trong hành trình trở nên những môn đệ thừa sai của Đức Kitô.
Tham dự ngày hội có các đội hoa đến từ Giáo xứ Hải Cường, Hoài Lai và Chính Tòa, thuộc Giáo phận Phát Diệm; cùng các đội hoa đến từ Giáo xứ Tân Hải, Điền Hộ, Phước Nam, Tân Ân và Mông Ân, thuộc Giáo phận Thanh Hóa. Sự hiện diện của các đội hoa và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã tạo nên bầu khí vui tươi, sốt sắng, diễn tả tình hiệp thông vượt qua ranh giới giáo xứ, cùng hướng về Đức Maria, người Mẹ luôn đồng hành với Hội Thánh trên hành trình đức tin và truyền giáo.
Vào lúc 14 giờ 30, nghi thức dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Những lời ca tiếng hát, những bước tiến hoa nhịp nhàng cùng những đóa hoa tươi thắm đã kết thành lời kinh dâng Mẹ, diễn tả tâm tình yêu mến, tôn kính và phó thác của con cái dành cho người Mẹ trên trời. Mỗi đóa hoa không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, nhưng còn tượng trưng cho những lời cầu nguyện, những hy sinh và ước nguyện sống tốt lành của mỗi người. Qua lời kinh Mân Côi và những cử điệu dâng hoa, cộng đoàn xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa, ban ơn bình an cho các gia đình, gìn giữ các giáo xứ trong tình hiệp nhất và nâng đỡ mọi người trên con đường làm chứng cho Tin Mừng.
Đặc biệt, ngày dâng hoa diễn ra trong bầu khí của Chúa Nhật Truyền Giáo, càng làm nổi bật mối liên hệ giữa lòng yêu mến Đức Maria và sứ mạng loan báo Tin Mừng. Chiêm ngắm Mẹ không chỉ để cảm nhận sự dịu dàng của tình mẫu tử, nhưng còn để học nơi Mẹ tinh thần sẵn sàng lên đường, mang Chúa đến cho người khác và cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Vào lúc 17 giờ 30, Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Phước Nam. Chủ tế Thánh lễ là cha quản xứ Chính Tòa, Giáo phận Phát Diệm; đồng tế với ngài có quý cha, cùng sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, các đội hoa và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn đối với cha quản xứ Phước Nam đã quảng đại tổ chức ngày dâng hoa hiệp thông, tạo cơ hội để các giáo xứ thuộc hai giáo phận cùng gặp gỡ, cầu nguyện và tôn vinh Đức Mẹ. Ngài nhìn nhận đây là dịp quý báu để mọi người củng cố tình hiệp thông trong đời sống đức tin, cùng nhau hướng về Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Trong tâm tình Chúa Nhật Truyền Giáo, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa ban ơn để mỗi người biết sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu, trở nên những môn đệ thừa sai, đem Tin Mừng của Đức Kitô đến với gia đình, những người thân cận và mọi môi trường sống.
Trong bài giảng, cha quản xứ Hải Cường, thuộc Giáo phận Phát Diệm, mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm mẫu gương truyền giáo của Đức Maria. Mẹ không chỉ là người được Thiên Chúa tuyển chọn để cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế, nhưng còn là người đầu tiên đón nhận Ngôi Lời bằng đức tin, để rồi mang Người đến với nhân loại. Qua lời thưa xin vâng: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38), Đức Maria đã hoàn toàn phó thác cuộc đời mình cho chương trình của Thiên Chúa. Tiếng xin vâng ấy không dừng lại nơi một lời đáp trả, nhưng mở ra cả hành trình cộng tác với Chúa trong âm thầm, khiêm nhường và trung tín.
Từ biến cố Truyền Tin, Mẹ Maria đã mau mắn lên đường đến thăm bà Êlisabét. Mẹ mang Chúa đến với người chị họ, đem niềm vui và sự hiện diện của Thiên Chúa đến cho gia đình đang cần được nâng đỡ. Hình ảnh ấy cho thấy truyền giáo trước hết là mang Chúa trong lòng và để sự hiện diện của Người được tỏ lộ qua đời sống của mình. Mẹ không lên đường để tìm kiếm vinh quang cho bản thân, nhưng để phục vụ; không dùng những lời lẽ lớn lao, nhưng để tình yêu và sự hiện diện của mình trở thành lời loan báo Tin Mừng.
Theo gợi ý của cha giảng lễ, mỗi Kitô hữu được mời gọi nhìn lại chính mình: Chúng ta có thực sự mang Chúa đến cho những người đang sống bên cạnh không? Lời kinh chúng ta đọc, những đóa hoa chúng ta dâng kính Mẹ sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi được nối dài bằng một đời sống biết yêu thương, tha thứ, cảm thông và phục vụ. Một lời nói dịu dàng trong gia đình, một cử chỉ quan tâm đến người đau yếu, sự quảng đại với người nghèo, thái độ chân thành trong công việc và lòng bao dung với người khác đều có thể trở thành những cách thế cụ thể để Tin Mừng được lan tỏa.
Cha giảng lễ cũng mời gọi cộng đoàn đừng nghĩ rằng truyền giáo là việc chỉ dành cho các linh mục, tu sĩ hay những người được sai đi đến những vùng đất xa xôi. Mỗi người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy đều có một sứ mạng trong Hội Thánh. Người cha, người mẹ có thể loan báo Tin Mừng bằng việc xây dựng gia đình yêu thương và cầu nguyện; người trẻ có thể làm chứng cho Chúa bằng đời sống trung thực, trách nhiệm và bác ái; mỗi cộng đoàn giáo xứ có thể trở thành dấu chỉ của Tin Mừng bằng sự hiệp nhất, lòng quảng đại và tinh thần đón tiếp.
Chiêm ngắm Đức Maria, cộng đoàn được mời gọi học nơi Mẹ một trái tim luôn hướng về Thiên Chúa, đôi chân sẵn sàng lên đường và đôi tay rộng mở để phục vụ. Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng mang Chúa đến cho người khác. Vì thế, lòng sùng kính Đức Mẹ đích thực không chỉ được thể hiện qua những buổi dâng hoa hay những lời kinh Mân Côi, nhưng còn qua quyết tâm noi gương Mẹ, để mỗi người trở thành chứng nhân sống động của Đức Kitô và góp phần làm cho Tin Mừng cứu độ được lan tỏa trong thế giới hôm nay.
Kết thúc bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục chạy đến với Đức Maria, xin Mẹ chuyển cầu để mỗi người biết mở lòng đón nhận ơn Chúa, can đảm sống đức tin và nhiệt thành thực thi sứ mạng truyền giáo ngay trong hoàn cảnh cụ thể của mình. Nhờ đó, những đóa hoa dâng Mẹ trong ngày hôm nay sẽ không chỉ tươi thắm trên bàn thờ, nhưng còn nở hoa trong chính đời sống hằng ngày qua những việc làm yêu thương và phục vụ.
Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn cùng hiệp thông dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tạ ơn, những lời cầu xin cho Hội Thánh, cho các giáo phận, các giáo xứ, các gia đình và mọi người đang dấn thân trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Trong bàn tiệc Thánh Thể, cộng đoàn được kín múc sức sống từ Đức Kitô, để sau khi trở về với cuộc sống thường ngày, mỗi người tiếp tục trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Maria đã quy tụ các đội hoa cùng cộng đoàn dân Chúa về bên Mẹ tại Giáo xứ Phước Nam. Ngày dâng hoa hiệp thông không chỉ để lại những hình ảnh đẹp của lời ca, sắc hoa và tình thân giữa các giáo xứ, nhưng còn gửi trao một lời mời gọi thiêng liêng: hãy để Đức Maria dẫn chúng ta đến với Đức Kitô và giúp chúng ta trở nên những môn đệ thừa sai đích thực.
Ước mong rằng, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, các giáo xứ thuộc hai giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa ngày càng thêm hiệp nhất trong đức tin, bền vững trong đức cậy, nồng nàn trong đức mến và nhiệt thành trong sứ mạng truyền giáo. Để từ mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và mỗi cuộc gặp gỡ hằng ngày, Tin Mừng của Đức Kitô tiếp tục được gieo vãi, lớn lên và trổ sinh hoa trái trong lòng mọi người.
Biên tập: Từ Tâm
Hình ảnh: Thành Biên
Ban Truyền thông Giáo Phận Thanh Hoá





.jpg)
.jpg)


