Giáo xứ Phúc Lãng: Long trọng cử hành Thánh Lễ mừng Đức Maria hồn xác lên trời - Bổn Mạng Giáo xứ và 18 em thiếu nhi đón nhận hồng ân Thánh Thể lần đầu

16/08/2026
127


Giáo xứ Phúc Lãng: Long trọng cử hành Thánh Lễ mừng Đức Maria hồn xác lên trời - Bổn Mạng Giáo xứ và 18 em thiếu nhi đón nhận hồng ân Thánh Thể lần đầu

Phúc Lãng, ngày 14 tháng 8 năm 2026 – Trong niềm vui hân hoan của những ngày mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, chiều ngày 14 tháng 8 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Phúc Lãng đã long trọng quy tụ nơi ngôi thánh đường thân yêu để mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Bổn mạng Giáo xứ, đồng thời hân hoan đón mừng 18 em thiếu nhi lần đầu tiên lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.

Đây là một ngày đặc biệt trong đời sống đức tin của Giáo xứ, khi niềm vui của cộng đoàn được hòa quyện với niềm vui của những tâm hồn thơ bé lần đầu tiên được đón Chúa Giêsu vào trong tâm hồn. Ngay từ trước giờ cử hành Thánh lễ, đông đảo bà con giáo dân đã quy tụ về ngôi thánh đường Giáo xứ. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng nhau chuẩn bị tâm hồn để bước vào mầu nhiệm Thánh Thể và dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn trong ngày lễ Bổn mạng. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời là niềm tự hào và là nguồn hy vọng của cộng đoàn Giáo xứ Phúc Lãng. Nơi Mẹ, Giáo Hội chiêm ngắm hình ảnh một con người đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và nay được thông phần trọn vẹn vào vinh quang thiên quốc. Mừng lễ Mẹ Quan Thầy cũng là dịp để mỗi người trong Giáo xứ nhìn lại hành trình đức tin của mình, đồng thời phó dâng tương lai của cộng đoàn trong sự chở che và chuyển cầu của Mẹ. Trong ngày vui này, Giáo xứ đặc biệt cầu nguyện cho từng gia đình, từng người và cách riêng cho thế hệ thiếu nhi – những mầm non đức tin đang được Giáo Hội và gia đình vun trồng.


Thánh lễ do Cha chủ tế Giuse Trần Xuân Mạnh, nguyên Quản xứ Giáo xứ Phúc Lãng, chủ sự, cùng với sự hiện diện và đồng tế của quý Cha. Trong bầu khí linh thiêng của Thánh lễ, cộng đoàn cùng hiệp nhất trong lời ca tiếng hát, trong những lời nguyện cầu và nhất là trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã thương ban cho Giáo xứ qua sự chuyển cầu của Đức Maria. Đặc biệt, sự hiện diện của 18 em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu đã làm cho Thánh lễ trở nên đặc biệt hơn. Sau một thời gian được học hỏi giáo lý, được hướng dẫn và chuẩn bị tâm hồn, hôm nay các em đã tiến đến một dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin: lần đầu tiên được đón nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể.

Khoảnh khắc các em lần lượt tiến lên bàn tiệc Thánh Thể đã trở thành giây phút xúc động nhất của ngày lễ. Những bước chân nhỏ bé, những khuôn mặt hồn nhiên và ánh mắt trong sáng của các em như diễn tả một lời đáp đơn sơ trước tình yêu của Chúa: “Lạy Chúa, con muốn đón Chúa vào tâm hồn con.” Đối với các em, đây không chỉ là một ngày lễ đáng nhớ, nhưng còn là một khởi đầu mới trong đời sống kết hiệp với Đức Kitô. Từ hôm nay, Chúa Giêsu Thánh Thể được mời gọi trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các em trên những bước đường phía trước. Cộng đoàn cầu xin cho các em luôn biết yêu mến Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh lễ, biết cầu nguyện và sống yêu thương, quảng đại với mọi người; để hồng ân các em lãnh nhận hôm nay không chỉ dừng lại trong một ngày vui, nhưng trở thành nguồn sức mạnh giúp các em lớn lên trong đức tin và nhân đức.

Ngày các em Rước lễ lần đầu cũng là ngày hạnh phúc đặc biệt của các bậc cha mẹ. Bao tháng ngày âm thầm đồng hành, nhắc nhở, cầu nguyện và hy sinh cho con cái hôm nay được kết tinh trong một niềm vui thật đơn sơ nhưng sâu xa: nhìn thấy con mình lần đầu tiên quỳ trước bàn thờ và đón nhận Chúa Giêsu vào tâm hồn.

Niềm vui ấy cũng lan tỏa đến toàn thể cộng đoàn. Bởi mỗi một em thiếu nhi lớn lên trong đức tin không chỉ là niềm vui của một gia đình, mà còn là một niềm hy vọng của Giáo xứ và của Hội Thánh. Chính vì thế, việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi luôn cần đến sự chung tay của cha mẹ, giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn. Ước mong mỗi gia đình tiếp tục trở thành một mái ấm đức tin, nơi các em được nhìn thấy và học được những bài học đầu tiên về cầu nguyện, yêu thương, tha thứ và sống theo Tin Mừng.

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình tri ân, ông Chánh trương đại diện Giáo xứ Phúc Lãng đã có lời cảm ơn Cha chủ tế Giuse Trần Xuân Mạnh, nguyên Quản xứ Giáo xứ Phúc Lãng, cùng quý Cha đồng tế đã hiện diện và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn trong ngày lễ trọng đại. Lời tri ân cũng được gửi đến các ban ngành, đoàn thể, các anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã cộng tác, hy sinh và cầu nguyện để ngày lễ Bổn mạng của Giáo xứ cũng như ngày Rước lễ lần đầu của 18 em được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui.

Khép lại Thánh lễ, cộng đoàn ra về trong tâm tình tạ ơn. Niềm vui của ngày lễ rồi sẽ qua đi, nhưng hồng ân Thiên Chúa và những kỷ niệm thiêng liêng chắc chắn sẽ còn ở lại trong tâm hồn mỗi người, đặc biệt nơi 18 em thiếu nhi vừa lần đầu tiên đón Chúa Giêsu Thánh Thể.

Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Mẹ Quan Thầy Giáo xứ Phúc Lãng, luôn dang rộng vòng tay yêu thương để chở che cộng đoàn, gìn giữ từng gia đình và đặc biệt bảo vệ những tâm hồn thơ bé. Xin Mẹ dẫn đưa mỗi người đến gần Chúa Giêsu hơn, để Giáo xứ Phúc Lãng luôn biết sống trong tình hiệp nhất, yêu thương và phục vụ; biết trung thành với đức tin và trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

Cách riêng, xin Mẹ đồng hành với 18 em thiếu nhi trên chặng đường đức tin phía trước, để hồng ân Thánh Thể hôm nay trở thành nguồn sức mạnh giúp các em ngày càng lớn lên trong tình yêu Chúa, yêu mến Hội Thánh và trở nên những người con ngoan trong gia đình, những Kitô hữu trưởng thành trong tương lai.

Quốc Bảo – BTT Giáo xứ Phúc Lãng