Khi những làn gió dịu nhẹ của tháng Năm khẽ chạm ngõ, cũng là lúc toàn thể Hội Thánh bước vào thời điểm đặc biệt để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Hòa chung tâm tình đó, vào ngày 03 tháng 5 năm 2026, Giáo xứ Phúc Lãng đã long trọng tổ chức Ngày hội dâng hoa kính Đức Mẹ, quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Tháng Hoa từ lâu đã trở thành nhịp cầu thiêng liêng nối kết tâm hồn người tín hữu với Mẹ Maria – Đấng luôn dịu hiền đồng hành và chuyển cầu cho nhân loại. Đối với cộng đoàn Phúc Lãng, mỗi cánh hoa dâng lên trong tháng này không chỉ mang vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng còn là biểu tượng sống động của những nhân đức cao quý nơi Mẹ. Trong bầu khí linh thánh và trang nghiêm, mọi thành phần dân Chúa cùng hướng lòng về Mẹ, chiêm ngắm dung nhan từ ái và kín múc nguồn bình an giữa những bộn bề của cuộc sống.
Ngày hội dâng hoa năm nay càng thêm phần long trọng và ý nghĩa với sự hiện diện của các đội hoa đến từ nhiều giáo xứ bạn. Dẫu mỗi nơi mang một nét đặc trưng riêng, nhưng tất cả cùng hội tụ trong một tâm tình duy nhất: tôn vinh Đức Mẹ với trọn niềm yêu mến. Những bước chân uyển chuyển, những điệu múa nhịp nhàng hòa quyện trong tiếng nhạc đã làm nên một bức tranh hiệp hành sống động, thể hiện sự hiệp nhất sâu sắc giữa các cộng đoàn trong giáo phận.
Giữa hương sắc rực rỡ của muôn loài hoa, điều quý giá nhất được dâng lên Mẹ chính là “đóa hoa lòng” của mỗi người tín hữu. Đó là những hy sinh âm thầm, những nghĩa cử yêu thương, lòng bao dung và niềm tín thác kiên vững nơi Thiên Chúa. Tất cả được kết dệt thành lời nguyện dâng lên Mẹ với tất cả lòng thành kính: “Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng lên Mẹ không chỉ những cánh hoa tươi chóng tàn, nhưng còn là cả cuộc đời với biết bao niềm vui và nỗi buồn, sướng vui và thử thách. Xin Mẹ thánh hóa và đón nhận tâm tình con thảo của cộng đoàn giáo xứ Phúc Lãng cùng quý cộng đoàn hiện diện nơi đây, để tất cả trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.”
Chương trình dâng hoa khép lại trong bầu khí sốt sắng của Thánh lễ tạ ơn. Tuy nghi thức đã kết thúc, nhưng dư âm thiêng liêng vẫn còn lan tỏa nơi tâm hồn mỗi người tham dự. Ước mong rằng, sau những giờ phút sốt sắng tôn vinh Đức Mẹ, mỗi tín hữu sẽ trở về với đời sống thường nhật trong tâm tình đổi mới, trở nên những “đóa hoa sống động” của đức ái và đức tin, góp phần làm rạng danh Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ Maria qua chính đời sống chứng tá yêu thương của mình.
Quốc Bảo
Ban Truyền Thông Giáo xứ Phúc Lãng
Xin xem thêm hình ảnh tại đây









