Sau phần Hội hoa là Thánh lễ Chúa Nhật XXX thường niên do cha Hạt trưởng Phêrô Nguyễn Cao Vinh chủ tế.Trong lời chia sẻ, cha Giuse Nguyễn Văn Ba bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến lòng yêu mến Mẹ qua những đóa hoan tươi thắm được dâng lên từ 1.700 đôi tay. Đồng thời Ngài nhấn mạnh và mong muốn giáo dân hãy hành động vì sứ điệp Fatima: Hãy năng lần hạt mân côi; hãy để ngọn lửa kính mến Đức Mẹ luôn cháy mãi trong trái tim mỗi người.
Ngày Hội hoa và Thánh lễ khép lại nhưng đã mở ra trong lòng người giáo dân biết bao niềm vui, niềm Tin – Cậy – Mến vào Đức Maria Nữ Vương Mân côi. Cùng hiệp thông với Quý Cha, chúng con cầu xin ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ, để dịch bệnh trên khắp trái đất bị đẩy lùi, để bước chân của tất cả Con Chiên luôn vững bước trong tình thương của Người.
TT Giáo xứ Phúc Địa