Giáo xứ Phong Ý hân hoan cử hành thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

19/07/2026
314


Giáo xứ Phong Ý hân hoan cử hành thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

Trong bầu khí hồng ân và sốt sắng, chiều ngày 17/7/2026 cộng đoàn Giáo xứ Phong Ý hân hoan quy tụ bên bàn tiệc Thánh để hiệp dâng Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức cho 30 em thiếu nhi và cho 57 em được lãnh nhận Bí tích Hòa giải, Rước lễ lần đầu.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự, cùng đồng tế với ngài có quý cha trong giáo hạt và quý cha khách quý thầy và quý sơ, trước sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phong Ý.

Sau phần công bố Lời Chúa, Cha Hạt trưởng cũng là cha chính xứ giáo xứ Phong Ý - Giuse Phạm Văn Quế Giáo xứ Phong Ý, đã trân trọng giới thiệu với Đức Cha và cộng đoàn 30 em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm sức cùng 57 em lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Rước lễ lần đầu. Cha cũng kính xin Đức Cha ban huấn từ, khích lệ các em biết mở lòng đón nhận ân sủng Thiên Chúa và kiên vững bước đi trên hành trình đức tin.

Trong bài giảng đầy tâm tình của người mục tử, Đức Cha ân cần nhắn nhủ các em rằng, để được xứng đáng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn, mỗi người cần chuẩn bị không chỉ bằng việc giữ tâm hồn trong sạch, nhưng còn bằng đời sống cầu nguyện, lòng yêu mến Chúa và sự khao khát được kết hợp mật thiết với Người.


Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, dù là niềm vui, nỗi buồn, những thành công hay thử thách, các em hãy luôn biết chạy đến với Chúa, thân thưa và tín thác nơi Người, vì Chúa luôn lắng nghe và đồng hành với mỗi người. Đặc biệt, khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức, các em không chỉ được Chúa Thánh Thần củng cố để sống đức tin trưởng thành, mà còn được sai đi với sứ mạng của người môn đệ thừa sai. Mỗi em được mời gọi trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa gia đình, học đường và xã hội bằng đời sống yêu thương, bác ái và gương sáng hằng ngày. Muốn chu toàn sứ mạng ấy, các em cần không ngừng đến gần Chúa, gắn bó với Chúa qua cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh lễ, học hỏi Lời Chúa và để tình yêu của Người hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm.

Đức Cha cũng mượn lời xác tín của Thánh Phaolô để gửi gắm đến các em như một định hướng cho hành trình theo Chúa: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20). Khi để Đức Kitô sống trong mình, mỗi Kitô hữu sẽ trở nên khí cụ bình an, ánh sáng và niềm hy vọng cho những người chung quanh.

Khép lại bài giảng, Đức Cha tha thiết mời gọi toàn thể cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ các em bằng lời cầu nguyện, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các em luôn biết can đảm và trung thành tuyên xưng đức tin, sống xứng đáng với phẩm giá người Kitô hữu và không ngừng lớn lên trong đời sống thánh thiện, trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Xin Chúa Thánh Thần luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên các em, để những hạt giống đức tin được gieo vãi trong ngày hồng phúc này sẽ sinh nhiều hoa trái, làm rạng danh Thiên Chúa và góp phần xây dựng Giáo Hội ngày càng vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Sau bài giảng Đức Cha mời gọi các em chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm Sức đứng lên tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và quyết tâm từ bỏ tội lỗi và những cám dỗ của ma quỷ. Sau đó Đức cha long trọng đọc lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em và sức dầu thánh trên trán từng em để ghi dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn để nhờ ơn Chúa Thánh Thần biến đổi các em sẽ trở thành những chứng nhân của Chúa giữa long xã hội hôm nay.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phụng vụ thánh thể.


Sau thánh lễ một em đã đại diện cho cộng đoàn và 30 em vừa lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn Chúa và tràn đầy niềm vui.


Ban truyền thông  Giáo xứ Phong Ý